Cô dâu ngồi lì trên xe hoa vì 240 triệu khiến bố chú rể bật khóc

Chuyện cô dâu ngồi lì trên xe hoa nửa ngày vì tiền sính lễ khiến cư dân mạng tranh cãi trái chiều.

Sự việc đáng chú ý xảy ra tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, một cặp đôi yêu nhau đã lâu nên được gia đình hai bên chấp thuận, tác thành hôn nhân. Đôi trẻ quyết định tổ chức lễ cưới vào ngày 12/2/2022 vừa qua.

Theo những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, xe hoa của cô dâu đã về tới trước cửa nhà trai. Đèn lồng đỏ và những biểu ngữ được treo lộng lẫy từ ngoài vào trong, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Thấy xe hoa trở về, gia đình nhà trai và rất nhiều quan khách đã đứng chật ở cổng để cùng chào đón cô dâu, chú rể.

Theo thông lệ, chú rể sẽ xuống xe hoa trước và dắt tay cô dâu vào trong nhà cử hành hôn lễ. Thế nhưng tất cả mọi người chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô dâu đâu. Hóa ra, một sự cố đã xảy ra liên quan đến vấn đề tiền bạc. Cô dâu ngồi trên xe hoa không chịu xuống là bởi nhà trai chưa đưa đủ sính lễ.

Trước khi xuống xe hoa, cô dâu yêu cầu chú rể phải đưa cho mình 66.000 tệ (khoảng 240 triệu đồng). Đây là số tiền không hề nhỏ và gia đình nhà trai khó có thể chuẩn bị đủ ngay lập tức.

Thấy thái độ khăng khăng của cô dâu, một số người họ hàng đã tới thuyết phục, khuyên bảo nhưng tất cả đều vô ích. Mất mặt, xấu hổ với quan khách, bố chú rể buồn đến mức khóc nức nở giữa đám cưới.

Được biết, số tiền cô dâu đòi trước khi xuống xe hoa không phải mới phát sinh mà là tiền sính lễ hai bên gia đình đã thương lượng từ trước. Nhà trai đã tuyên bố khi cặp đôi cưới nhau, gia đình họ sẽ tặng cô dâu và nhà gái một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, 260.000 tệ (khoảng 930 triệu đồng) tiền đính hôn, 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) tiền lên xe hoa và 66.000 tệ (khoảng 240 triệu đồng) tiền xuống xe hoa.

Vậy nên, khi đến trước cổng nhà trai, không thấy chú rể đưa số tiền đó, cô dâu mới thắc mắc. Cô cho rằng sau khi nhận được tiền mới xuống xe hoa là điều hợp lý. Trong khi đó, chú rể lại nghĩ cô dâu quá tham lam khi gia đình mình đã cho nhà gái rất nhiều sính lễ giá trị nên không muốn đưa. Gia đình chú rể cũng không thể chuẩn bị số tiền đó ngay lập tức.

Co dau ngoi li tren xe hoa vi 240 trieu khien bo chu re bat khoc

Cô dâu chỉ đồng ý xuống xe sau khi nhận đủ tiền sính lễ.

Vì cô dâu tuyên bố nếu nhà trai không đưa tiền thì sẽ nhất quyết không xuống xe đồng thời sợ quan khách đợi lâu, bố chú rể đành nhấc điện thoại lên gọi điện vay bạn bè, người thân.

Một lúc sau, ông mới gom đủ số tiền để chuyển khoản cho con dâu với mong muốn đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao. Đa số cho rằng cô dâu quá tham lam, tính toán thiệt hơn vì gia đình nhà trai đã bỏ ra nhiều tiền cho đám cưới. Hơn nữa, tiền sính lễ cũng chỉ là hình thức, quan trọng là đôi trẻ sống hạnh phúc với nhau. Việc cô dâu cố tình làm khó gia đình nhà chồng ngay tại đám cưới là không nên

Trong khi đó, một số ý kiến bênh vực cô dâu vì cho rằng số tiền này 2 bên gia đình đã thương lượng và đồng ý với nhau chứ không phải tiền phát sinh thêm, nếu chú rể không muốn đưa thì rõ ràng là thất hứa. Hiện sự việc vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

Bắn pháo giấy tan nát phòng tân hôn chàng trai bị mắng kém duyên

Đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai bắn pháo giấy, phá nát phòng tân hôn của bạn mới đây nhận về vô vàn chỉ trích từ netizen.

Ban phao giay tan nat phong tan hon chang trai bi mang kem duyen
 Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao bàn tán trước một video ghi lại cảnh phòng tân hôn của cô dâu chú rể bị nhóm bạn quậy "lanh tanh bành" bằng pháo giấy.

Người yêu cũ cô dâu tới quậy phá đám cưới và cái kết

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã không khỏi xúc động và than thở trước thực tế phũ phàng.

Mới đây, một đám cưới diễn ra tại Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nước này. Theo đó, vào khoảng 5h sáng, cô dâu chính thức lên xe cùng theo chồng về dinh.

Đúng lúc này, một người đàn ông được cho là bạn trai cũ của cô dâu bỗng xuất hiện và làm rối tung buổi lễ. Được biết, họ từng có 3 năm mặn nồng nhưng cuối cùng phải đường ai nấy đi vì vấn đề sính lễ. Một thời gian ngắn sau, cô gái nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, nhanh chóng kết hôn với người đàn ông qua mai mối. Người đàn ông vì không chấp nhận hiện thực nên đã tới đám cưới của bạn gái cũ làm loạn.