Có bầu với tình cũ khi vợ người ấy đang mang thai

Có một sự việc nằm ngoài kế hoạch, em biết mình có thai được 5 tuần với anh ấy trong khi vợ anh ấy cũng bầu tháng thứ 6 và sắp sinh.

Chào chị Thanh Tâm!
Em 27 tuổi, công việc ổn định. Em và anh ấy là đồng nghiệp, yêu nhau gần một năm rồi chia tay. Sau khi chia tay, anh ấy đi lấy vợ. Bọn em vẫn coi nhau như bạn bè, vẫn hợp tác với nhau trong công việc bình thường.
Sau khi cưới vợ được 1 tháng, anh ấy tâm sự vẫn còn tình cảm với em, rằng anh ấy đã sai. Dùng dằng một thời gian, vì bản thân em cũng vẫn còn tình cảm, bọn em đã quay lại với nhau. Dĩ nhiên chỉ là quan hệ ngoại tình. Em cũng không có ý định bắt anh ấy phải bỏ vợ. Em chỉ cần anh ấy yêu em, ở bên em khi em cần, thế thôi. Em cảm nhận được lần quay lại này bọn em thực sự yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn trước. Nhưng có một sự việc nằm ngoài kế hoạch, em biết mình có thai được 5 tuần với anh ấy (trong khi vợ anh ấy cũng bầu tháng thứ 6 và sắp sinh).
Thực tâm em cũng đã muốn có con rồi. Về phần anh ấy, anh ấy bảo sẽ luôn bên em, dù em có quyết định thế nào anh cũng ủng hộ em. Em hơi khó nghĩ, nên hành động theo ý muốn của em (dù biết cuộc sống sau này sẽ rất nhiều khó khăn) hay là làm việc mà mọi người vẫn bảo: Bỏ con và làm lại cuộc đời.
Em tham khảo rất nhiều bài viết nhưng càng cảm thấy hoang mang hơn. Rất mong nhận được phản hồi của chị.
Em gái giấu tên
Co bau voi tinh cu khi vo nguoi ay dang mang thai
Họ từng yêu nhau nhưng mối quan hệ hiện tại lại là ngoài luồng, cô trở thành người thứ 3 (Ảnh minh họa) 
Em gái thân mến!
Điều chị nói có thể làm cho em buồn nhưng chưa chắc người đàn ông đó đã yêu và sẵn sàng bên em như anh ta vẫn nói và em vẫn nghĩ. Bởi vì nếu tình cảm đủ lớn thì bọn em đã không dễ dàng chia tay, anh ta đã không vội quyết định yêu rồi cưới người phụ nữ khác. Kể cả trường hợp sau khi lấy vợ, anh ta mới phát hiện mình không thương vợ mà còn tình cảm với em thì anh ta vẫn có thể quyết tâm ly hôn để quay về với em. Nhưng anh ta không hề làm như vậy.
Chính em cũng nhận ra mối quan hệ của bọn em về sau này không còn là yêu đương như trước mà là ngoại tình, vụng trộm. Hiện nay em chỉ là người phụ nữ “phát sinh”, không có sự ràng buộc, không được pháp luật hay gia đình công nhận. Nếu em không có đòi hỏi quá đáng có thể anh ta vẫn tốt nhưng nếu em yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm với em, với đứa trẻ thì liệu anh ta có làm được không? Cho nên phải sống thực tế và không nên hi vọng vào những điều thiếu cơ sở. “Luôn bên em”, “ủng hộ em” chỉ là những cụm từ quá chung chung, em nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta xem anh ta có thể cam kết chịu trách nhiệm được đến đâu? Bắt tay vào làm được những gì cho đứa bé?
Nếu em quyết định sinh con là em lựa chọn làm mẹ đơn thân. Phải xác định con đường trước mặt của hai mẹ con em không hề đơn giản. Và em phải thật vững vàng về cả tâm lý, kinh tế để là chỗ dựa, nuôi nấng, giáo dục con trưởng thành một cách tự tin, tốt đẹp.
Nếu như em sợ hãi việc bị người khác đánh giá, việc một mình nuôi con hoặc là ân hận về những cơ hội làm lại cuộc đời phía trước thì em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Chị mong em bình tĩnh cân nhắc và lựa chọn cách phù hợp nhất trong khả năng của bản thân mình.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Rước họa không ngờ vào thân khi ăn bưởi

(Kiến Thức) - Tuy có rất nhiều công dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe nhưng nếu ăn bưởi sai cách bạn có thể rước họa nghiêm trọng mà không biết.

Ruoc hoa khong ngo vao than khi an buoi
 "Nắng tháng 8, rám trái bòng", và thời điểm này cũng chính là mùa ngon nhất của bưởi. Đây là hoa quả giàu vitamin C có nhiều công dụng vượt trội đối với sức khỏe được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu bạn ăn bưởi sai cách hoàn toàn có thể gây nên những tác dụng phụ không mong muốn. Ảnh: Vcg.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.