Ngắm hot boy sơ sinh bị bắt cóc ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nhiều người ở BV quận 7 đã gọi bé sơ sinh bị bắt cóc (nhưng đã được Công an tìm thấy) là hot boy vì sự "nổi tiếng" cũng như vẻ đẹp thiên thần của bé.

Ngam hot boy so sinh bi bat coc o Sai Gon
Sáng nay, biết sắp được cùng ba mẹ xuất viện về nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP HCM, bé Trương Văn Hoài vô cùng hớn hở...

Hung thủ chăm sóc bé bị bắt cóc như con đẻ

(Kiến Thức) - "Những ngày con mình bị bắt, Trâm chăm sóc bé như chính con đẻ của mình... con tôi trở về trong tình trạng sức khỏe rất tốt", bố cháu bé bị bắt cóc chia sẻ.

Sáng nay, vợ chồng anh Trương Văn Hên tất bật thu xếp để đưa con từ bệnh viện quận 7, TP HCM về nhà trọ trong sự lưu luyến của các nhân viên y tế và những người có mặt tại bệnh viện.

Hung thu cham sóc bé bị bát cóc nhu con dẻ
 Vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm vui mừng đón con về nhà

Gương mặt rạng ngời hạnh phúc, sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm chia sẻ trong nước mắt: “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để gia đình tôi được đoàn tụ. Giờ tôi thêm thấu hiểu trong xã hội cũng còn nhiều, rất nhiều người tốt!”.
Hung thu cham sóc bé bị bát cóc nhu con dẻ-Hinh-2
 Suốt những ngày không được ở cùng mẹ, cháu bé sơ sinh vẫn được chăm sóc chu đáo...

“Giáp mặt” kiều nữ Hải Dương xôn xao dư luận ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Chiều nay, bà Ngọc gặp mặt báo giới tại quán cà phê Opera số 5 Đặng Thái Thân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

“Giap mat” kieu nu Hai Duong xon xao du luan o Ha Noi
Bà Ngọc xuất hiện trong bộ veston đen, sơ mi xanh ngọc

Kiều nữ Hải Dương khóc mếu: “báo Người Đưa Tin vu khống tôi!“

(Kiến Thức) - Kiều nữ Hải Dương Phạm Thị Thanh Ngọc khẳng định trước báo giới, chị hoàn toàn bị oan và báo Người Đưa Tin vu khống!

Gặp gỡ báo giới chiều nay (15/1) tại quán cafe Opera số 5 Đặng Thái Thân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng kiều nữ Hải Dương có luật sư Vũ Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội, luật sư Hoàng Sang thuộc đoàn luật sư TP HCM.
Kieu nu Hai Duong khoc meu: “bao Nguoi Dua Tin vu khong toi!“
 Bà Ngọc khẳng định mình bị vu khống. 

Ném lựu đạn nhà dân: Xử lý khó hiểu của công an!

(Kiến Thức) - "Vụ ném lựu đạn vào nhà tôi sáng 7/1 chắc chắn có liên quan đến việc tôi tố cáo tiêu cực, tham nhũng của bộ phận cán bộ xã Quang Yên", ông Tăng khẳng định.

Như Kiến Thức đã đưa tin, lúc 2h30 sáng 7/1, khi nhà ông Nguyễn Tiến Tăng, thôn Đồng Chùa xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đang ngủ thì kẻ hung ác đã ném lựu đạn vào trong nhà. Rất may quả lựu đạn ném trúng thanh sắt chắn ô cửa sổ bật ra ngoài và chưa phát nổ nên không gây thương vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dư luận địa phương rất phẫn nộ, họ đặt ra câu hỏi vì sao kẻ giấu mặt lại ném lựu đạn sát hại gia đình ông Tăng? Ông Tăng là người tham gia chống tham ô, tham nhũng của một bộ phận lãnh đạo chính quyền xã Quang Yên khiến một số cá nhân làm sai đã phải xộ khám, việc này có liên quan đến việc ném lựu đạn không? Bản thân ông Nguyễn Tiến Tăng và gia đình đến thời điểm khi tiếp xúc với PV vẫn vô cùng lo lắng và hoảng sợ.