Clip: Bị linh cẩu cướp mồi trắng trợn, báo hoa mai bỏ chạy té khói

Chưa kịp đánh chén con mồi, báo hoa mai chột mắt đã bị linh cẩu cướp mất linh dương ngay trên miệng.

Đoạn clip được Charlene Swanepoel, 43 tuổi ghi lại khi đang đi tham quan tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.
Cụ thể, một con báo hoa mai bị chột một mắt đang ẩn nấp sau tán cây và chờ thời cơ để phúc kích đàn linh dương. Khi thấy một con linh dương tách ra khỏi đàn và đang tiến về phía mình, con báo hoa mai lập tức chớp lấy cơ hội rồi lao ra cắn vào cổ con mồi rồi hạ gục xuống nền đất.
Những tưởng sẽ có một bữa ăn thịnh soạn thì một con linh cẩu bất ngờ xuất hiện. Nó nhanh chóng tiến đến rồi cướp đi miếng mồi ngon ngay trên miệng báo hoa mai. Bị tấn công bất ngờ, báo hoa mai lập tức bỏ chạy. Trong khi đó, linh dương chẳng mất công phục kích nhưng vẫn có một bữa tiệc thịnh soạn.
Báo hoa mai (Panthera pardus) là loài mèo lớn phân bố ở châu Phi và châu Á. Chúng thường sống đơn độc, trừ thời điểm giao phối và nuôi con. Con mồi của báo hoa mai gồm linh dương, hươu, lợn rừng, thỏ, cá, chim và một số sinh vật khác.
Trong khi đó, linh cẩu được mệnh danh là loài vật "máu lạnh". Khi cơn đói kéo đến, chúng có thể tấn công cả đồng loại của mình. 

Video: Chạy xe máy tốc độ cao, 2 thanh niên lao thẳng vào đuôi xe khách

Vụ tai nạn xảy ra vào 22h22 ngày 1/4, tại km 400+900m, trên QL1A, thuộc xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: "Chạy xe máy tốc độ cao, 2 thanh niên lao thẳng vào đuôi xe khách"

Xé xác con mồi, báo hoa mai ngã lộn cổ chỉ vì...

(Kiến Thức) - Mải xé xác con mồi, không để ý cành cây đang đứng là cành cụt, con báo hoa mai mất thăng bằng và trượt ngã khỏi cây trong lúc vẫn đang cố gắng gỡ xác con mồi bị mắc kẹt. 

Mới đây, Steve Haley, một du khách người Anh đã chia sẻ những hình ảnh thú vị và độc đáo về báo hoa mai ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, mặc dù đã săn giết được con mồi thành công, báo hoa mai xui xẻo vẫn không có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn bữa ăn, tất cả là do sự bất cẩn của nó.