Chuyện lạ hôm nay: Cha đã chết “sử dụng” điện thoại, con gái tá hỏa...
(Kiến Thức) - Vài ngày trước, cô Hoàng trong lúc đang sử dụng điện thoại di động, có ứng dụng theo dõi hoạt động thì phát hiện cha của cô vừa mới di chuyển được khoảng 2000 bước. Đáng sợ ở chỗ, người cha đã mất được một tháng.
Câu chuyện hy hữu xảy ra ở huyện Thuần An, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Vài ngày trước, cô Hoàng trong lúc đang sử dụng điện thoại di động, có ứng dụng theo dõi hoạt động thì phát hiện người cha đã mất vừa mới di chuyển được khoảng 2000 bước.
Quá hoảng sợ, không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô Hoàng nghĩ thầm: "Chẳng nhẽ cha mình chết đi sống lại?". Cô Hoàng vội vàng gọi lại vào điện thoại của cha mình. Tuy nhiên, không có người nghe máy. Lúc này, cô Hoàng mới nghĩ đến trường hợp mộ của cha đã bị trộm.
Ngay ngày hôm sau, cô Hoàng ra mộ cha để kiểm tra và phát hiện mộ của cha có vết tích bị đào bới, những vật bồi táng theo cũng mất sạch. Phát hiện ra sự thật, cô Hoàng báo cảnh sát.
Mời quý vị xem video: Đang cử hành tang lễ, cụ ông đã mất đột ngột mở mắt sống lại
Rất nhanh sau đó, cảnh sát bắt được chàng trai họ Trần, 27 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ. Theo điều tra, vì không biết phân biệt phải trái, cũng không hề biết sợ, từ năm ngoài, anh Trần đã thường xuyên trộm mộ, tính đến nay, anh đã ăn trộm được 5 chiếc điện thoại di động và một ổ cứng máy tính.
Theo anh Trần khai, khi vào nghĩa địa, chỉ cần thấy bia mộ nào mới, hoa tươi còn chưa khô, thì đó là người mới chết. Chắc chắn trong mộ sẽ có những vật bồi táng theo còn mới, sẽ dùng được. Vì vậy, mỗi khi muốn đổi điện thoại, anh Trần sẽ đi trộm mộ, tìm kiểm chiếc điện thoại có kiểu dáng mình thích.
Trải qua các kiểm tra khắt khe, cảnh sát xác nhận, anh Trần bị bệnh thiểu năng trí tuệ, không có khả năng nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời, cũng không có khả năng chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình.
Nhảy nhót tung tăng, cá nhỏ tự dâng đến miệng "quái thú"
(Kiến Thức) - Do quá chủ quan, cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước ngay trước mũi diệc xám. Chẳng may, do đà nhảy quá cao, con cá nhảy thẳng vào miệng của diệc xám, trở thành bữa ăn miễn phí một cách oan ức.
Mới đây, Dave Potts, một nhà phát triển phần mềm đồng thời là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, 29 tuổi ở Basingstoke, Anh ghi được khoảnh khắc ấn tượng khi một con cá nhỏ xui xẻo tự nạp mạng cho diệc xám.
Chuyện lạ hôm nay: Người phụ nữ uống... nước tiểu của mình mỗi ngày
(Kiến Thức) - Cô Kayleigh Oakley, 33 tuổi mới đây đã công bố bí mật đằng sau làn da hoàn hảo của mình, đó là bí quyết uống nước tiểu của chính cô mỗi buổi sáng, sau đó tẩy da chết và giữ ẩm da mặt bằng nước tiểu.
Theo cô Kayleigh Oakley, nữ doanh nhân 33 tuổi, ở Newington, Kent, mỗi ngày, sau khi thức dậy, cô đều uống nước tiểu của chính mình.
Sau đó, cô dùng chất lỏng này để thoa lên da của mình như một loại kem dưỡng ẩm. Thậm chí, cô còn dùng nước tiểu của chính mình để tắm.
Kayleigh Oakley chia sẻ, phương pháp làm đẹp này của cô thực sự hiệu quả, nó giữ cho làn da của cô trong tươi trẻ hơn, cũng giúp cô khỏe hơn.
"Nó không có mùi hay vị gì nặng nề, chỉ hơi mặn nhưng vì tôi theo chế độ ăn chay nên vị rất nhẹ nhàng", cô Kayleigh Oakley nói.
Nữ doanh này cho biết, cô vốn có một hệ thống miễn dịch yếu ớt nhiều năm qua. Mỗi buổi sáng thức dậy cô đều vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi thử uống nước tiểu của chính mình, Kayleigh nói rằng cô thấy cơ thể biến đổi rất rõ rệt.
Mời quý vị xem video: Dị nhân nửa người nửa cáo ở Pakistan. Nguồn video: VTC14
"Uống nước tiểu không làm hại bạn, tôi xem nó như một loại thuốc không có tác dụng phụ và hiệu quả thì thực sự tốt. Rất nhiều sản phẩm dưỡng da đắt tiền có chứa ure, một khoáng chất được bài tiết trong nước tiểu. Tôi thấy mình đang dùng một sản phẩm đắt tiền miễn phí", Kayleigh hào hứng chia sẻ.
Tuy nhiên, trước những chia sẻ của nữ doanh nhân Kayleigh, Hiệp hội Dinh dưỡng Anh nói rằng uống nước tiểu của chính mình là một phương pháp làm đẹp "không có lợi" và cảnh báo rằng nó có thể gây hại cho cơ thể.
"Không có bằng chứng hay lời khuyên nào từ các chuyên gia khoa học khuyến khích mọi người uống nước tiểu của chính mình. Cơ thể, đặc biệt là thận đã làm việc rất hiệu quả để loại bỏ các độc tố trong cơ thể và bài tiết những độc tố đó qua nước tiểu. Vì vậy, uống nước tiểu không có lợi, còn có khả năng gây hại, có thể gây nhiễm trùng", cô Aisling Pigott, chuyên gia dinh dưỡng và phát ngôn viên của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh nói.
Loài vật bậc thầy “phẫu thuật chuyển giới”, quái nhất hành tinh
(Kiến Thức) - Hà Sacculina có lẽ là một trong những loài vật quái lạ nhất hành tinh và được biết tới là những bậc thầy về “phẫu thuật chuyển giới”. Chúng tìm bám vào một con cua đực và phá hủy bộ phận sinh dục của cua.
Hà Sacculina là một loài hà sống dưới biển, có tên khoa học là Sacculina sp. Khác với những loài hà khác, hà Sacculina không bám vào các vật rắn mà chúng sống bám vào những con cua. Ảnh khoahoc.
Hà Sacculina xâm nhập vào bên trong những con cua qua những kẽ hở nằm giữa tiếp điểm của những chiếc càng. Ảnh tepbac.
Hà Sacculina đực sẽ tìm bám vào một con cua đực và phá hủy bộ phận sinh dục của cua. Con cua này vẫn sống nhưng thực chất chỉ còn cái vỏ cho hà Sacculina. Ảnh tepbac.
Trong khi đó, hà Sacculina cái sẽ biến đổi giới tính cua đực thành cái để khiến con cua chuyển giới trở thành “mẹ nuôi” mang theo những ấu trùng Sacculina ở dưới bụng. Ảnh tinvn.
Nếu hà Sacculina bám vào một con cua cái, nó sẽ bắt con cua cái chăm sóc hàng triệu ấu trùng của mình. Ảnh tepbac.
Hà Sacculina không chỉ kiểm soát khả năng sinh sản hữu tính của những con cua mà còn có thể giết chúng nếu cần. Ảnh tepbac.
Những con cua bị hà Sacculina ký sinh gọi là cua zombie hay cua ma. Ảnh congnghe.
Mời quý vị xem video: Kỳ thú những động vật biết dùng mưu kế. Nguồn video: Cuộc sống thực