Chuyện lạ hôm nay: Bé 5 tuổi chạy theo xe mẹ mỗi ngày, cảm động...

(Kiến Thức) - Thương cha, yêu mẹ, lại lo nghĩ cho những em trai tuổi nhỏ hơn mình, câu chuyện cảm động về bé gái 5 tuổi ở Gia Nghĩa, Đài Bắc đã chạy bộ suốt 2km khi được đón về sau giờ tan trường khiến ai cũng thổn thức. 

Câu chuyện cảm động này xảy ra ở huyện Gia Nghĩa, Đài Bắc. Theo thông tin đăng tải, tại huyện Gia Nghĩa có một cô bé 5 tuổi rất hiếu thảo.
Mỗi ngày, khi mẹ cô bé đến đón, cô bé đều rất vui vẻ. Thế nhưng thay vì ngồi sau xe đạp để mẹ đèo, cô bé chạy bộ về nhà suốt quãng đường 2km.
 
Được biết, cha cô bé không có công việc ổn định, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi buổi sáng, người cha sẽ đưa con gái đến trường. Thế nhưng lúc tan học, anh không thể quay lại đón con, việc đó sẽ do vợ anh đảm nhận.

Mời quý vị xem video: Những bài học không thể quên

Nhà nghèo, chỉ có một chiếc xe máy, vì vậy khi đi đón con gái, mẹ cô bé chỉ có thể đi xe đạp. Lại vướng hai con trai nhỏ không thể bỏ lại nhà. Vì vậy, người mẹ đèo thêm 2 con trai nhỏ đi đón con gái.
 
Thấy thế, cô bé mới chỉ 5 tuổi nhưng đã quyết định nhường chỗ ngồi cho em trai, một mình chạy bộ theo xe đạp của mẹ về nhà.
Trường mẫu giáo của cô bé cách nơi ở của gia đình khoảng 2km, một quãng đường dài đối với bé gái 5 tuổi. Thế nhưng cô bé chưa bao giờ bật khóc vì mệt mỏi hay đòi hỏi. Ngược lại, đối với cô bé, đó là khoảng thời gian vui vẻ của mẹ và bé mỗi ngày.
 
Theo một người bán hàng dọc con đường đó đi học về của cô bé, bắt đầu từ năm ngoái, bé gái hiếu thảo đã tự chạy bộ về nhà, khiến nhiều người biết chuyện vô cùng cảm động, cảm phục.
Cô bé tuổi nhỏ mà đã hiểu chuyện, hiếu thảo. Thật giống như câu nói, không quan trọng là bạn sinh ra ở đâu, quan trọng là bạn sống như thế nào.

Phải chăng động vật dự báo được động đất?

Một số người vẫn hay thắc mắc: Liệu thú cưng của họ, hay các động vật hoang dã, có khả năng biết trước những thảm họa như động đất, sẽ xảy đến hay không?

Rất khó để khẳng định điều này bởi vì “thiếu chứng cứ khoa học”, Heiko Woith – nhà địa chấn học tại Trung tâm nghiên cứu German Research Centre for Geosciences (GMZ) cho biết, dựa tên một phân tích tổng hợp từ nhiều công bố trước đó.

Chỉ nhìn thôi, ai có thể tin đây là một chàng thanh niên...

(Kiến Thức) - Đã 23 tuổi, thế nhưng anh Manpreet Singh, người Ấn Độ chỉ có chiều cao và cân nặng của một đứa trẻ 1 tuổi. Trí não chàng trai kỳ lạ này cũng không phát triển nữa, chỉ có thể nói vài từ đơn giản và dùng cử chỉ giao tiếp.

Anh Manpreet Singh, sống tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Punjab, Tây Bắc Ấn Độ, năm nay đã 23 tuổi. Nhìn vào Manpreet, không ai tin nổi, chàng trai kỳ lạ này là một thanh niên bởi ngoại hình và trí thông minh của anh chỉ tương đương những đứa trẻ 1 tuổi.
Khi Manpreet mới được sinh ra, anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ dấu hiệu sức khỏe bất thường nào. Thế nhưng một năm sau, khi tròn một tuổi, chàng trai đột ngột ngừng phát triển.