Chuẩn bị tái hôn thì phát hiện có thai với người cũ

Tôi rất bối rối, nếu nói sự thật sợ rằng chồng sắp cưới sẽ rũ bỏ mình và cuộc hôn nhân này sẽ không thể diễn ra.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô, vì từ nhỏ gia đình không khá giả nên tôi luôn mơ tưởng được gả vào một nhà giàu có. Nhưng cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, cuối cùng tôi lại kết hôn với một người bạn cùng lớp đại học khi kinh tế của cả 2 còn chưa vững. Sau này khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống thực tế, chúng tôi nảy sinh mẫu thuẫn, những lời yêu thương ngọt ngào chẳng còn nữa, thay vào đó là những lo toan và cãi vã về tiền bạc, kết cục là chúng tôi ly hôn.

Bố mẹ mắng tôi nông nổi, không biết vun vén gia đình, càng khiến tôi buồn chán, không muốn cuộc sống như vậy nữa. Một thời gian sau, vẻ trẻ trung xinh đẹp của tôi đã thu hút một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, anh ta giàu có nhưng trình độ học vấn thấp, diện mạo cũng rất bình thường. Mới tán tỉnh, theo đuổi tôi được khoảng 1 tháng, anh ta đã cầu hôn tôi và tôi đồng ý vì lấy anh chắc chắn tôi sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Thế nhưng khi chuyện cưới xin được sắp đặt, tôi chuẩn bị tái hôn thì lại phát hiện mình có thai, con của chồng cũ. 

Chuan bi tai hon thi phat hien co thai voi nguoi cu

Lúc này tôi rất bối rối, nếu nói sự thật, tôi sợ rằng chồng sắp cưới sẽ rũ bỏ mình và cuộc hôn nhân này sẽ không thể diễn ra. Cuối cùng, tôi quyết định giữ kín, cưới trước rồi sau đó tự mình bí mật phá thai. Thế nhưng sau khi kết hôn tôi luôn sợ bị phát hiện nên chần chừ thực hiện dự định ban đầu.

Khi bụng ngày càng to, chồng phát hiện tôi mang thai, tôi chưa kịp thú tội và giải thích thì chồng đã vô cùng vui mừng rồi hết mực nâng niu chăm sóc tôi, khiến tôi không thể mở lời. Anh còn đặc biệt thuê một bảo mẫu chăm sóc tôi vì anh làm công việc kinh doanh khá bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên tôi.

Khi tôi sắp đến ngày sinh nở, anh càng đối xử tốt hơn khiến tôi vô cùng day dứt, tôi không muốn nói dối thêm nữa. Vào một đêm anh về nhà muộn, tôi đã thức đợi anh và thú nhận tất cả về đứa trẻ cũng như lý do tôi chưa nói với anh sự thật. Tôi những tưởng chồng tôi sẽ rất tức giận nhưng không ngờ thay vì quay lưng lại với tôi, anh ấy đã đưa tôi 500 triệu để trấn an tôi.

Anh tâm sự rằng anh yêu tôi vì tất cả, chỉ cần tôi sống hết lòng với anh, anh sẽ không quan tâm đến điều đó. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy sẽ là cha của đứa trẻ trong tương lai, tôi và anh ấy sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ. Hành động của chồng khiến tôi như trút bỏ được gánh nặng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu và có chút bất an.

Những ngày tháng sau đó tình cảm anh dành cho tôi vẫn không hề thay đổi, anh vẫn luôn đối xủ tốt với tôi khiến tôi vô cùng xúc động. Thực lòng ban đầu tôi đến với anh chỉ vì tham giàu nhưng bây giờ tôi ngày càng yêu chồng nhiều hơn.

Anh không còn trẻ nhưng tốt với tôi, không đẹp trai nhưng lại tận tâm và tình cảm với tôi, không học hành cao nhưng anh rất biết cách tạo sự lãng mạn cho tôi. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, dù rằng bây giờ tôi vẫn cảm thấy một chút tội lỗi với chồng nhưng quan trọng là tôi thực sự đã yêu anh ấy. 500 triệu đêm đó có thể là lời hứa của anh ấy với tôi. Chồng tôi đã dùng những hành động thiết thực của mình để khiến tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực…

Chồng mất, tôi tái hôn, nửa đêm thấy thứ này mà ứa nước mắt

Lúc con trai được 8 tuổi, cuộc đời tôi bước sang một trang mới, đó là tôi gặp được một người đàn ông ngoài 30 tuổi.

Hai vợ chồng tôi đều tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm ở một khu công nghiệp. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng chúng tôi rất yêu thương đùm bọc nhau. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu yêu, chồng không giàu có nên chẳng có tiền mua qùa hay bao bọc tôi. Mỗi lần đi chơi, chúng tôi đều góp tiền lại để có một bữa gặp mặt vui vẻ. Thấy bạn bè xung quanh hơn mình, yêu được người giàu có nhưng tôi không hề ghen tị, tôi thấy thực sự yêu chồng, thấy phù hợp với mình. Tôi chỉ cần một người đàn ông yêu mình thực sự, vì trước đó, tôi từng suýt cưới một người nhưng lại lừa tôi bỏ đi mất.

Sau khi cưới, bố chồng đột nhiên đổ bệnh, vợ chồng tôi phải làm tăng thêm ca để lo cho bố. Cuộc sống tuy vất hơn nhưng chồng rất lạc quan rằng một ngày nào đó sẽ tươi đẹp hơn. Anh tâm sự: "Sau này có nhiều tiền, anh sẽ đưa em đi chơi khắp mọi miền đất nước". Tôi cười hài lòng vì dẫu sao anh cũng có lời nói và tấm lòng với vợ.

10 năm mới kết hôn, vợ thú nhận điều khiến tôi chết đứng

Cô ấy bảo đã có một đứa con nhỏ 3 tuổi, hiện đang sống với ông bà ngoại. Sợ tôi biết chuyện nên ngày hai đứa cưới nhau, con của cô ấy đã phải qua hàng xóm ở nhờ.

Tôi có ngoại hình khá điển trai, được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi chẳng thấy ai hợp với mình. Tiêu chuẩn chọn vợ của tôi khá cao, cô ấy phải xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, đạo đức, đối xử tốt với mọi người và biết ăn nói.

Tôi đã dành cả 10 năm để tìm người vợ như yêu cầu của mình đặt ra nhưng bất thành. Cô được mặt này thì mất mặt kia làm tôi chán nản chẳng còn thiết tha chuyện vợ con nữa.

Cháu trai siết cổ bà nội tử vong gây rúng động

Chỉ đánh nhẹ cháu trai hai cái, bà nội bị cháu tấn công, kéo ngã xuống đất rồi ghì, siết cổ đến tử vong.

Ngày hôm qua (12/9), một đoạn video được rò rỉ từ Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng trên thế giới.
Đoạn video quay lại cảnh một bé trai nhỏ tuổi tranh cãi với bà của mình, cuối cùng siết cổ bà đến tử vong, trong lúc đó một người thân trong nhà quay phim, chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn kịp thời.