Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch nước đánh giá Quảng Trị đã viết nên câu chuyện cổ tích mà có thật về "thép nở hoa" để nói về thành quả đạt được của tỉnh nhà sau 50 năm ngày giải phóng

Tối 29/4, Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Đại diện Ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương.
Chu tich nuoc Nguyen Xuan Phuc du le ky niem 50 nam ngay giai phong tinh Quang Tri
 Chủ tịch nước cùng các đại biểu tham dự buổi lễ
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Quảng Trị vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đây là lần thứ 2, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Chu tich nuoc Nguyen Xuan Phuc du le ky niem 50 nam ngay giai phong tinh Quang Tri-Hinh-2
 Chủ tịch nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân Quảng Trị
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Quảng Trị có vị trí địa kinh tế, chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng, là điểm tựa lịch sử của cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.
Chủ tịch nước nói nếu trong lịch sử, Quảng Trị đã là biểu tượng của tình yêu nước, của chí khí oanh liệt hào hùng, trên dưới một lòng, gìn giữ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước thì ngày nay, Quảng Trị đang ra sức phát triển kinh tế để xứng đáng với những gì cha ông ta đã chiến đấu, hy sinh của các thế đi trước.
Chu tich nuoc Nguyen Xuan Phuc du le ky niem 50 nam ngay giai phong tinh Quang Tri-Hinh-3
Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ
“Đến với Quảng Trị hôm nay, 50 năm sau ngày giải phóng, chúng ta chứng kiến sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới. Quảng Trị đã viết nên câu chuyện cổ tích mà có thật về “thép nở hoa”.
Sự hồi sinh thật khó hình dung từ một vùng đất bom cày đạn sới, nay từ diện mạo kinh tế đến đời sống xã hội tỉnh Quảng Trị không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Trên tinh thần đó Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết sáng tạo xây dựng tỉnh nhà phát triển ngày một phồn vinh, hạnh phúc.
Chu tich nuoc Nguyen Xuan Phuc du le ky niem 50 nam ngay giai phong tinh Quang Tri-Hinh-4
Màn pháo hoa và các chương trình văn nghệ đã thu hút đông đảo người dân 

Xem trước Suzuki XL7 sẽ về Việt Nam qua hình ảnh của XL6 2022

Suzuki XL6 2022 thế hệ mới vừa ra mắt Ấn Độ được cải tiến cả về thiết kế, trang bị tiện nghi, an toàn và động cơ tiết kiệm xăng hơn.

Xem truoc Suzuki XL7 se ve Viet Nam qua hinh anh cua XL6 2022

Vào hôm 21/4/2022 vừa qua, liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng MPV cỡ nhỏ XL6 tại thị trường Ấn Độ. XL6 trên thực tế chính là mẫu xe Suzuki XL7 tại Việt Nam. Do đó, chúng ta có thể xem trước thiết kế của Suzuki XL7 sẽ về Việt Nam trong tương lai qua hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của XL6 2022 ở Ấn Độ.

Ngọt bùi bánh nếp nhân trứng kiến của người Tày ở Tuyên Quang

Bánh nếp nhân trứng kiến (hay còn gọi Péng Lăng Lay) được chế biến từ nếp nương và trứng kiến (ấu trùng kiến).

Ngot bui banh nep nhan trung kien cua nguoi Tay o Tuyen Quang

Có dịp đến huyện Lâm Bình (Tuyên Quang), du khách có cơ hội được trải nghiệm và thưởng thức món bánh trứng kiến truyền thống của đồng bào Tày. Đây là món ăn mang đậm bản sắc của dân tộc Tày giúp ta cảm nhận được vị bùi ngậy của lá vả, hành hẹ, quện với bột nếp dẻo thơm, đặc biệt là nhân trứng kiến đậm đà hương vị mà không loại bánh nào có được.

Loại rau rừng nghe tên đã thấy bốc mùi trở thành đặc sản

Đây là loại rau mọc hoang trên rừng, ai không quen, dù đứng xa vài mét vẫn có thể ngửi thấy mùi khó chịu nhưng lại được nhiều người yêu thích.

Lần đầu tiên được ăn loại rau rừng này khi đi công tác Sơn La, chị Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội) cho biết, loại rau này có mùi rất kinh khủng, nhưng khi cho vào miệng ăn lại rất bùi và ngậy, kèm vị rất đặc biệt làm người ăn nhớ mãi.