Chồng tức tối họp gia đình đòi ly hôn vì vợ láo

Trước mặt đông đủ mọi người, Minh kể tội Luyến hỗn láo với chồng, không tôn trọng anh, khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm nên muốn ly hôn.

Có một câu nói khá mang tính lý thuyết nhưng dường như lại không hề sai. Đó là khi còn yêu thì người ta sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau. Đến khi cạn tình, họ có thể đang tâm đối xử với người từng đầu gối tay ấp theo cách tàn nhẫn nhất.

Luyến (35 tuổi) chia sẻ thời điểm ly hôn thì cô và Minh kết hôn được 8 năm, có với nhau hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Con gái đầu lòng của vợ chồng Luyến lên 6 tuổi, con trai thứ hai vừa tròn 4 tuổi.

"Trước khi sự việc xảy ra, tôi nhận thấy chồng có sự thay đổi nhưng không quá rõ rệt. Công việc bận rộn lại chăm sóc hai con nhỏ, mọi thứ cứ cuốn tôi đi. Hỏi thăm chồng, anh ấy bảo công việc có chút căng thẳng, không phải vấn đề gì lớn", Luyến kể.

8 năm bên nhau, Minh có thể coi là một người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm với gia đình. Ngoài ra, trước đám cưới Luyến và Minh đã giao hẹn nếu một trong hai người thay lòng, hãy nói thật với người còn lại để giải thoát cho nhau.

“Càng ngày chồng tôi càng cáu gắt, bực bội, gây sự vô cớ với vợ. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy phải chịu áp lực công việc nên cố gắng nín nhịn. Nhưng chồng không ghi nhận mà thường xuyên buông những lời lẽ cộc cằn, thô lỗ, điều mà trước nay anh ấy chưa bao giờ thốt ra với tôi”, Luyến tâm sự.

Chong tuc toi hop gia dinh doi ly hon vi vo lao

Ảnh minh họa

Hôm ấy bé trai thứ hai nhà Luyến bị ốm, cô vừa thương con vừa mệt mỏi vì bé quấy khóc. Minh chẳng những không giúp đỡ vợ, còn cằn nhằn suốt nửa tiếng đồng hồ vì chuyện món rau xào Luyến chế biến bị mặn. Bực bội không kiềm chế nổi, Luyến sẵng giọng với chồng: "Mặn thì từ mai anh đừng ăn nữa, hoặc tự vào bếp mà nấu!". Chỉ vì câu nói ấy mà Minh đùng đùng gọi bố mẹ hai bên đến họp gia đình.

Bố mẹ chồng, thậm chí đến bố mẹ đẻ Luyến đều nghĩ rằng cô đã làm gì quá đáng với chồng nhưng Minh không tiện nói ra, chẳng ai tin vì một câu nói mà Minh đòi ly hôn. Thực sự chuyện chỉ có như vậy không hơn, Luyến giải thích thế nào cũng chẳng ai tin.

Giữa lúc mọi người đang thay nhau khuyên bảo Minh không được, con gái lớn của Luyến bỗng từ trong phòng ngủ đi ra rồi lên tiếng: "Bố con bảo sẽ bỏ mẹ để cưới người khác đấy, vì bố sắp có em bé rồi". Cô bé vừa dứt lời, mặt Minh tái mét không còn huyết sắc. Anh không thể giấu giếm được nữa vì chắc chắn sau ly hôn sẽ phải đưa cô nàng kia về xin cưới. Ngoài ra không biết thì thôi, một khi đã có đầu mối, việc điều tra đối với Luyến không quá khó khăn.

Hóa ra Minh đã ngoại tình từ lâu, người tình của anh còn đang mang thai. Minh đề phòng và giấu giếm vợ rất hoàn hảo song lại mất cảnh giác với con gái vì nghĩ rằng bé nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện gì. Cô bé vô tình nghe được bố nói chuyện điện thoại vài lần, biết được bí mật Minh mà giấu.

Chong tuc toi hop gia dinh doi ly hon vi vo lao-Hinh-2
Ảnh minh họa

Nhớ lại thời gian ngắn trước đó, Luyến thường xuyên nhận được tin nhắn làm quen từ những số điện thoại và tài khoản facebook lạ. Cô chưa bao giờ trả lời, lúc ấy Luyến nghĩ lại hẳn tất cả chẳng phải ngẫu nhiên. Vợ ngoại tình và chồng đòi ly hôn, thật sự là một cái cớ hoàn hảo. Luyến cư xử đúng mực khiến Minh mãi chẳng tìm được sơ hở. Với cái cớ vụng về hôm ấy, chứng tỏ một điều Minh không thể chờ thêm được nữa.

"Anh ta không muốn mình mang danh kẻ có lỗi, cũng không muốn cô nàng kia bị nhạo báng là kẻ thứ ba. Ai ngờ âm mưu của anh ta lại tan vỡ trong phút cuối. Tôi rất buồn khi để con gái còn nhỏ tuổi phải chứng kiến điều đó…", Luyến cho hay.

Luyến chia sẻ cuộc hôn nhân của cô chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Cô nhận chăm sóc cả 2 con, Minh hứa hẹn chu cấp nuôi con hàng tháng. Luyến chấp nhận ly hôn trong hòa bình vì muốn giữ sự bình yên cho con cái, bố mẹ và cả bản thân cô.

Vậy mới biết khi người ta đã tuyệt tình thì bao tình nghĩa đã có cũng trở nên vô nghĩa. Và có lẽ vào giờ phút chia tay ấy, bản chất thật sự của mỗi người mới bộc lộ hoàn toàn. Tiếc rằng Minh không phải người đàn ông văn minh, cư xử quân tử với người phụ nữ mình từng yêu. Anh chỉ là kẻ tiểu nhân, nhẫn tâm vu oan giá họa, mong thu lợi về cho mình dựa trên sự tổn thương của người khác mà thôi.

Con rể tương lai khinh thường vì tôi từng ly hôn

Nhà thông gia tương lai e ngại rằng tôi từng ly hôn, đổ vỡ thì con gái tôi cũng sẽ không có được cuộc hôn nhân êm ấm…

Năm nay tôi 60 tuổi. Ở tuổi đáng ra được nghỉ hưu thì tôi vẫn phải vất vả ngược xuôi để mưu sinh. Nhưng điều đó không khiến tôi quá bận lòng bởi cuộc đời tôi từng trải qua quá nhiều vất vả.

Tôi kết hôn năm 22 tuổi. Chồng tôi là người nghiện cờ bạc lại trăng hoa. Chúng tôi thường xuyên cãi vã, gây gổ đến mức hàng xóm nhiều lần phải nhờ chính quyền phân giải cho chúng tôi.

Chị dâu bảo tôi nghỉ việc ở nhà chăm cháu với mức lương 15 triệu đồng

Cách đây 3 ngày, các con của chị dâu nghỉ học, không có ai trông coi nên chị ấy rất lo lắng. Mẹ chồng không muốn gửi các cháu về ngoại vì nhớ bọn chúng.

Tôi là cô gái xinh đẹp, đang làm văn phòng lương tháng 5 triệu, có nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn Huy, đẹp trai, gia đình khá giả, đang làm kinh doanh.

Chúng tôi đã cưới nhau vào tháng trước và hiện tại đang sống chung với bố mẹ chồng. Nhà của bố mẹ chồng 4 tầng rất rộng, vì vậy vợ chồng anh cả dù có điều kiện nhưng vẫn sống cùng.

Hai đứa con của chị dâu đang học cấp 1, học giỏi và rất lễ phép. Từ ngày về làm dâu các cháu rất quấn tôi. Chị dâu thật khéo dạy dỗ con, tuy còn nhỏ nhưng chúng biết làm đủ việc. Vợ chồng tôi rất quý 2 cháu, mỗi lần đi chơi đều đưa bọn trẻ đi cùng.

Bố mẹ chồng vẫn đang còn công tác, mọi người chỉ có thể sum vầy vào mỗi buổi tối. Chiều nào đi làm về chị dâu cũng mua đủ đồ nấu ăn. Chị làm các món ăn vừa nhanh vừa ngon làm tôi chỉ biết khen hết lời.

Nhà chồng giàu có là vậy nhưng không cần đến người giúp việc bởi vì mọi người ai cũng biết việc. Sau mỗi giờ đi làm về mẹ và chồng tôi thì dọn dẹp nhà cửa, bố chồng tưới cây. Tôi và anh trai chồng phụ chị dâu nấu ăn, còn các cháu tắm rửa rồi ngồi vào bàn học.

Chi dau bao toi nghi viec o nha cham chau voi muc luong 15 trieu dong

Ảnh minh họa

Mẹ chồng thường nói là ở công ty cả ngày rồi, về nhà dành ra vài chục phút làm việc nhà cho thoải mái đầu óc và dạy dỗ các cháu biết yêu công việc. Người lớn mà lười, trẻ con cũng biếng theo, vì vậy mẹ không muốn có người ngoài ở trong nhà.

Cách đây 3 ngày, các con của chị dâu nghỉ học, không có ai trông coi nên chị ấy rất lo lắng. Mẹ chồng không muốn gửi các cháu về ngoại vì nhớ bọn chúng. Cả nhà đang đau đầu vì 2 đứa trẻ thì bất ngờ chị dâu đề nghị tôi nghỉ việc ở nhà chơi với các cháu.

Câu nói của chị làm tôi hoảng sợ, sao chị lại có ý nghĩ như thế không biết? Tôi thầm mắng chị trong lòng, tôi đang làm việc yên ổn, cớ sao lại vì con của chị mà lại bỏ việc chứ? Chị nói hàng ngày tôi chỉ việc trông coi cháu và nấu bữa trưa cho 3 thím cháu ăn. Còn những việc khác không phải làm để tối mọi người về làm.

Chị bảo tôi đang có thai tháng thứ 4, đi làm cũng khó nhọc nên nghỉ ở nhà dưỡng thai là vừa. Con chị nghỉ có vài tháng không muốn thuê người giúp việc làm đảo lộn gia đình. Chị hứa sẽ trả cho tôi mỗi tháng 15 triệu.

Số tiền được trả gấp 3 lương tôi đi làm, trông 2 đứa cháu đáng yêu của chị dâu nhàn hạ hơn nhiều so với đi làm nhưng tôi mà ở nhà thì sẽ hạ thấp bản thân quá, như thể làm người giúp việc cho gia đình chồng vậy. Trong khi định nói lời từ chối thì chồng tôi ủng hộ nhiệt tình ý tưởng kỳ lạ của chị dâu. Anh ấy khuyên tôi nên ở nhà dưỡng thai và chơi với các cháu.

Theo mọi người tôi có nên ở nhà chăm sóc các cháu không?  

Đặt tiền cọc mua nhà không hỏi vợ, chồng quá coi thường tôi

Khi kết hôn, vợ chồng tôi thống nhất chuyện nhỏ trong gia đình, ai xử lý được thì người ấy tự giải quyết; còn chuyện lớn phải bàn bạc với nhau, cùng đưa ra quyết định. Thực tế gặp chuyện lại chẳng biết đâu mà lần giữa chuyện nhỏ, chuyện lớn.

Vợ chồng tôi còn trẻ, cưới nhau hơn một năm. Chưa nghĩ đến chuyện mua nhà nên chúng tôi thuê một căn hộ chung cư.