Chồng say sưa ăn nhậu cuối năm, vợ suy sụp khi biết sự thật

Chồng lấy cớ đi tiệc tùng cuối năm, tôi suy sụp khi biết đằng sau các cuộc ăn nhậu của chồng là gì.

Chồng tôi lăng nhăng, hay nói dối vợ con, tôi rất buồn khi biết được bộ mặt thật của chồng (Ảnh minh họa)

Trước khi lấy chồng, tôi là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, nổi tiếng ngay từ thời sinh viên như là hotgirl của khoa. Mải mê học tập để có tấm bằng giỏi, tôi không chấp nhận tình cảm của ai cả, mặc dù có nhiều người tán tỉnh, theo đuổi. Ra trường, tôi dễ dàng lựa chọn công việc rất phù hợp.

Đi làm ở công ty được một năm, mức lương cũng thuộc dạng khá trong công ty, lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương và đã chọn cho mình một người yêu tương xứng, đó là anh chàng tri thức, điển trai và rất lãng mạn với tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm, được gia đình, bạn bè đôi bên ủng hộ nên chúng tôi đi đến hôn nhân.

Sau khi sinh con, tôi ý thức được việc làm đẹp, lấy lại vóc dáng nên trông tôi ai cũng khen nức nở, đúng là "gái một con trông mòn con mắt". Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây chồng có nhiều thay đổi. Chuyện ăn nhậu, tiệc tùng của chồng dịp cuối năm cứ ngày một nhiều.

Chồng luôn ra vẻ ngập đầu trong công việc nên phải đi nhiều, làm thêm nhiều... Ngày nghỉ cũng không có mặt ở nhà, cứ ở lì trên công ty hoặc đi công tác xa. Ăn nhậu triền miên là thế, về đến nhà dù là nửa đêm rồi vẫn thấy chồng lẻn ra ngoài phòng khách ôm khư khư cái điện thoại, nhắn tin cho ai đó. Tôi có hỏi thì chồng nói là nhắn tin cho bạn bè, trao đổi công việc, sắp xếp cuộc hẹn với "đối tác"...

Có lần tôi ngồi bên cạnh thấy chồng đang nhắn tin rôm rả với nhóm bạn thân của anh ấy. Mặc dù chồng bận bịu, nhưng tiền đưa cho vợ rất ít nhưng tôi rất tin tưởng chồng, không nghi ngờ chút nào vì tôi nghĩ anh ấy có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đầy đủ, chắc sẽ không dại gì mà có người bên ngoài. Nhưng rồi nhạy cảm của người vợ đã cho tôi thấy có chuyện gì đó của chồng, tôi bắt đầu để ý, tò mò hơn về chồng.

Được vợ tin tưởng nên chồng tôi đã bộc lộ sơ hở, trong lần chồng nhậu say về khuya và ngủ mê mệt, tôi lén lấy điện thoại của chồng để kiểm tra. Tôi choáng váng khi vào nhóm bạn thân của anh ấy, hóa ra họ rất hay bàn bạc chuyện gạ gẫm, tán tỉnh các cô gái khác, mặc dù ai cũng đã có vợ con. Họ thường xuyên tụ tập nhau để ăn nhậu, đi chơi mà ai cũng đưa bồ đi cùng. Nhìn cách họ khoe mẽ, tự hào vì có bồ mới, cặp một lúc vài cô mà tôi cháng váng, không tin đó là sự thật.

Còn chồng tôi, bình thường điềm tĩnh, nghiêm chỉnh là thế, vậy mà hiện nguyên hình là tay "săn gái" cừ khôi, thường xuyên nghĩ ra các trò ăn chơi núp bóng đi công việc để che mắt các bà vợ. Tôi cũng đọc được tin nhắn giữa chồng và vài người phụ nữ khác, đầy lời lẽ yêu thương, nhớ nhung, hẹn hò nhau đi khách sạn…

Ngày hôm sau, tôi đưa bằng chứng ngoại tình, mới đầu chồng chối cãi, song phải thú nhận tất cả. Chồng tôi mong vợ bỏ qua mọi chuyện: "Anh ra ngoài chỉ là chơi bời, không yêu đương gì với họ. Nếu em bỏ qua, anh sẽ không tái phạm, còn không chấp nhận được anh nữa thì chúng ta cứ chia tay đi".

Chồng tôi lăng nhăng, hay nói dối vợ con, tôi rất buồn khi biết được bộ mặt thật của chồng. Tôi muốn tha thứ cho chồng, nhưng rất sợ anh ấy một ngày nào đó sẽ "ngựa quen đường cũ". Tôi phải làm gì bây giờ khi đã biết được chồng ham ăn nhậu và ngoại tình?


Vợ vừa sinh con vài tháng, chồng đã đề nghị sinh tiếp

Câu nói của chồng nằm ngoài dự liệu của tôi.

Hơn 33 tuổi mà tính chồng tôi trẻ con lắm. Anh ăn nói ít khi suy nghĩ thấu đáo, cứ nghĩ gì nói đó nên hay mất lòng người khác. Nhưng những ai đã hiểu tính anh thì sẽ thấy anh thật thà, tốt bụng, nhiệt tình và đáng quý. Ngay cả tôi trong lần gặp đầu tiên cũng từng có ấn tượng không tốt về anh. Sau này tiếp xúc nhiều thì mới nảy sinh hảo cảm.

Khi tôi thông báo có bầu, chồng tôi mừng lắm. Anh thích trẻ con nên rất muốn có một đứa trẻ bi bô cười nói trong nhà. Từ lúc bầu đến khi đi sinh, tôi cũng chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì.

Em gái về nhà khóc lóc, chồng tôi chở trả em về nhà chồng

Đám cưới được diễn ra như đúng ý của em chồng. Bố mẹ chồng tôi vui lắm vì rốt cuộc đã có người để con gái gửi trao tình cảm trọn đời.

Tôi và chồng gặp nhau khi còn học đại học. Anh là người rất rộng lượng và tốt bụng với người khác. Với bạn bè trong lớp, anh đều giữ thái độ vui vẻ hòa nhã. Sau khi ra trường, chúng tôi đã ra mắt họ hàng hai bên và tổ chức đám cưới. Kết hôn rồi, cuộc sống của hai đứa êm đềm và hạnh phúc. Chồng sống yêu thương và biết chăm lo cho gia đình. Về cơ bản, chồng kiếm ra tiền và đảm nhận mọi việc lớn trong nhà. Các chị em đồng nghiệp xung quanh rất ghen tị với tôi vì lấy được người chồng tốt như vậy.

Chồng là con cả trong nhà, dưới anh còn có một cô em gái. Em kém chồng tôi 10 tuổi nên được cả nhà cưng chiều. Bố mẹ chồng tôi không bao giờ quát mắng hay tỏ vẻ khó chịu với con gái cho dù cô ấy tính tình ngang bướng. Có lẽ ngay từ nhỏ, bố mẹ đã nuông chiều em chồng như "công chúa", nên cô ấy luôn sống tự do, chẳng nghe lời ai mà cũng chẳng ai dám đụng đến.