Chồng đột nhiên chăm leo núi, vợ theo dõi phát hiện chuyện động trời

Thấy chồng đột nhiên chăm chỉ leo núi lại yêu đời, vui vẻ một cách bất thường, cô Hà theo dõi và phát hiện chuyện động trời.

Theo thông tin đăng tải, anh Đồng và cô Hà, người Trung Quốc, vốn là một đôi vợ chồng ân ái, cả hai rất hiểu và tôn trọng nhau.
Anh Đồng có sở thích leo núi nhưng không thường xuyên đi do bận bịu và nhiều lý do khác. Thời gian gần đây, anh Đồng lại đột nhiên chăm chỉ, liên tục đi leo núi, mỗi lần leo lại chọn địa điểm khác nhau, càng ngày càng xa nhà.
Hóa ra, trong một chuyến leo núi, anh Đồng đã quen biết với cô Triệu. Vì có chung sở thích lại ở chung nhóm nên mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Cuối cùng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai chính thức vượt rào, ngoại tình với nhau.
Chong dot nhien cham leo nui, vo theo doi phat hien chuyen dong troi
 Chồng đột nhiên chăm tập thể dục, vợ theo dõi phát hiện chuyện đau lòng. Ảnh minh họa.
Thấy chồng đột nhiên chăm chỉ leo núi lại yêu đời, vui vẻ một cách bất thường, cô Hà theo dõi và phát hiện, chồng đã cặp bồ, hơn nữa còn nhiều lần phát sinh quan hệ thể xác. Có rất nhiều tin nhắn qua lại giữa anh Đồng và cô Triệu chứng minh điều này.
Theo cô Hà, từ trước đến nay cô rất ủng hộ sở thích leo núi của chồng, luôn khuyến khích anh. Nào ngờ, đây lại là cơ hội để chồng cô ngoại tình. Phát hiện sự thật qua tin nhắn, cô Hà liền gặng hỏi thì chồng cô không giấu giếm mà thừa nhận chuyện ngoại tình, cũng hứa sẽ không liên lạc lại với nhân tình nữa.
Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, chồng cô vẫn lén liên lạc với nhân tình. Cả hai cũng tiếp tục phát sinh những chuyện trái luân thường đạo lý. Không thể chịu đựng được, cô Hà đã kiện "tiểu tam" họ Triệu ra tòa, đòi bồi thường.
Trong phiên xét xử mới nhất, thẩm phán đã xem xét các bằng chứng liên quan, nhận định rằng, cô Triệu đã hoàn toàn phớt lờ nỗi đau khổ của cô Hà, vợ chính thức của anh Đồng, cô Triệu đã vi phạm nghiêm trọng quyền phối ngẫu của cô Hà.
Xét tình hình kinh tế, thẩm phán quyết định, cô Triệu phải bồi thường cho cô Hà phí tổn thất tinh thần không nhỏ, hơn 90.000 nhân dân tệ (tương đương 312 triệu đồng).

Con trai cặp bồ, mẹ chồng bán nhà đưa tiền cho con dâu nuôi cháu

Mẹ chồng em bực lắm, không nhìn thấy lão thì thôi, nhìn thấy bà lại chửi. Có hôm điên lên bà còn vứt hết quần áo, đồ đạc của lão ra đường.

Nhiều người coi chuyện sống chung với mẹ chồng là nỗi ám ảnh. Nhưng với em lại khác, em thân với mẹ chồng còn hơn mẹ đẻ. Có lẽ vì em với bà hợp tính, quan trọng hơn là bà thương và rất hiểu cho nỗi lòng của con dâu.

Nói thật, em bằng cấp không cao, học hết trung cấp là theo mẹ đi buôn hoa quả. Công việc không sang chảnh danh giá gì nhưng em thích. Quan trọng là em có nguồn thu nhập đảm bảo, không phải phụ thuộc ai lại rất chủ động thời gian, giờ giấc.

Thứ quả dại mọc quanh bờ rào, chua loét giờ là đặc sản

Ít ai nghĩ rằng thứ quả vừa chua vừa chát này giờ là đặc sản nổi tiếng, bán đi khắp các tỉnh thành.

Thu qua dai moc quanh bo rao, chua loet gio la dac san
 
Chùm ruột là thứ quả bình dị ở miền Tây, gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây

Bị nói “ăn thịt tạo nghiệp”, cô gái uất ức làm điều không ngờ

Người thân vừa mất, cô bạn ăn chay đến chơi lại nói "do gia đình ăn thịt nhiều quá nên tạo nghiệp, người thân mới đoản thọ", cô gái bức xúc chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Nhiều người chọn cách ăn chay vì tôn giáo hay thói quen của bản thân, tuy nhiên, đây không phải là lý do để những người ăn chay công kích những người có một chế độ ăn đầy đủ đinh dưỡng.
Mới đây, chia sẻ của Tiểu Hà, một chủ cửa hàng bán đồ ăn nhanh tại Trung Quốc, gây xôn xao dư luận vì vấn đề ăn chay.