Chồng cũ hối hận xanh mặt sau khi tôi “lột xác” thành công

Chị T.T và chồng cũ đã cùng nhau phấn đấu để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ, sau khi đạt được những mục tiêu về kinh tế, tình cảm của hai vợ chồng lại trở nên ngày càng xa cách.

Chị T.T (An Giang) buồn bã khi nhớ lại câu chuyện hôn nhân của mình. Chị và chồng cũ quen nhau thời đại học, 2 người đã tìm hiểu và yêu nhau qua thời gian dài quen biết.
Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga
Sau khi ra trường, dù biết anh hoàn cảnh, khó tiến thân ở thành phố, chị vẫn ở cạnh anh giúp đỡ. Đến lúc lấy nhau, anh cũng chẳng khá giả hơn, cuộc sống vẫn chật vật. Tuy nhiên, nhận thấy anh là người cầu tiến, tự chủ, luôn nỗ lực vươn tới mục tiêu cao hơn, chị không chê anh điều gì.
"Chúng tôi lăn lộn nơi thương trường, cùng nhau phấn đấu, từ mục tiêu nhỏ, chúng tôi dần đạt được những mục tiêu lớn, có nhà, có xe, vài sổ tiết kiệm, có sự nghiệp, chỗ đứng và địa vị xã hội. Chỉ là không ngờ tới, sau khi đạt được những mục tiêu về kinh tế, tình cảm của hai vợ chồng lại trở nên xa cách", chị T.T nói.
Chong cu hoi han xanh mat sau khi toi “lot xac” thanh cong
 Chồng cũ hối hận xanh mặt sau khi tôi "lột xác" thành công. - Ảnh minh hoạ.
Theo chị T.T, dáng người của chị vốn mập mạp từ xưa. Lúc mới quen, anh luôn nói rằng anh vô cùng thích dáng vẻ mũm mĩm đầy đặn của chị, cho rằng chị vui vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống. Nào ngờ có một ngày, chồng chị lại đùa cợt ác ý về thân hình chị, nhiều lần ám chỉ chị là “cóc ghẻ ăn thịt thiên nga”, quyết tâm lấy bằng được anh chỉ vì ngưỡng mộ anh có vẻ ngoài sáng láng.
"Năm thứ 3 sau kết hôn, chồng tôi gặp được sếp lớn, nhờ sự giúp đỡ của đối phương mà trở thành ông chủ nhỏ, rồi chúng tôi cũng có nhà lầu xe hơi ở thành phố nhờ chịu khó làm ăn. Công việc ngày càng ăn nên làm ra thì tôi và anh chồng chất mâu thuẫn. Anh rất thiếu tôn trọng tôi nên chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã. Chồng tôi thường say xỉn mỗi khi về nhà, nhiều lần về rất muộn, thậm chí đi qua đêm, đến khi tôi nhắc nhở thì lại mạt sát tôi là người vợ không biết chia sẻ, cũng không biết nhìn lại bản thân", chị T.T ấm ức.
Đặc biệt, mỗi lần hai vợ chồng gây gổ, chồng chị không chịu giao tiếp với chị, để mặc vợ cáu bẳn, khóc lóc, thậm chí điên cuồng chất vấn. Sự việc lặp đi lặp lại, mâu thuẫn trước chưa giải quyết đã tới rạn nứt sau. Nhiều lần muốn trao đổi với chồng để tháo gỡ nhưng vô ích, chị T.T chỉ nhận về những tổn thương khó lành.
Đến khi chồng chị qua lại với một phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, liên tục có sự so sánh vợ với người này, chị T.T không thể chịu đựng thêm nữa, chị chủ động đề nghị ly hôn.
Lột xác
Sau ly hôn một thời gian, chị T. gần như “lột xác”, trở thành người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ vô cùng. Chị cảm thấy, theo một cách nào đó, ly hôn với chồng cũ là một điều may mắn vì chị thực sự thích cuộc sống hiện tại.
"Khi tôi và chồng ly hôn, nhà cửa và các con đều thuộc về tôi. Anh chấp nhận ra đi không tài sản. Anh và người tình cùng nhau dọn về một căn nhà mới, nhưng căn nhà này nhỏ hơn, kém tiện nghi hơn, khiến cô nhân tình khó chịu. Dọn về ở chung mới biết, cô ta không những lười biếng mà còn thường xuyên mắng mỏ chồng cũ của tôi (những điều này anh đều nói với tôi) nên mối quan hệ của họ kết thúc chóng vánh. Hoàn cảnh này khiến anh nghĩ tới tôi, cảm thấy tôi là người phụ nữ phù hợp nhất để chung sống. Anh cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ con, lại thấy tôi lột xác trở nên xinh đẹp hơn nên nảy sinh ý định tái hôn. Chỉ là trong những năm chung sống với anh, tôi đã tích đủ thất vọng nên đã từ chối lời đề nghị này", chị T.T nói
Thế nhưng, dạo gần đây, anh liên tục mượn cớ thăm con để đến nhà nhiều hơn, con cái cũng vẫn rất quấn bố. Mỗi khi gặp lại chị, chồng cũ đều bày tỏ sự hối hận, liên tục nhắc lại đề nghị tái hôn khiến chị T. cảm thấy phân vân, liệu có nên quay lại với người đàn ông đã khiến chị thất vọng tột cùng?

Nhờ chồng cũ đến sửa quạt, nhìn màn hình điện thoại của anh, tôi bật khóc

Đột nhiên điện thoại của anh có cuộc gọi đến, là người bạn thân của chồng cũ, anh đang dở tay nên bảo tôi nghe hộ vì mấy người chúng tôi đều biết nhau.

Tôi 29 tuổi, đã ly hôn 2 năm nay nhưng hiện tại vẫn độc thân chưa tìm được hạnh phúc mới, tôi và chồng cũ sống với nhau được hơn 1 năm thì đường ai nấy đi. Hai năm qua, chúng tôi rất ít liên lạc, có trò chuyện cũng chỉ được vài câu hỏi thăm bâng quơ về công việc và cuộc sống.

Mùa hè đang đến gần, tôi mang chiếc quạt điện ra kiểm tra thì phát hiện bị hỏng. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến khi nhớ về những năm trước đây, lúc chúng tôi còn yêu nhau, mỗi khi quạt điện bị hỏng là tôi là gọi ngay chồng cũ để sửa giúp. Lần này, đáng lẽ có thể mang ra cửa hiệu nhưng nghĩ thế nào tôi lại bấm số của anh.

Chồng cũ dát đồ hiệu nhưng cả năm chu cấp cho con 2 triệu

"Chính vì thế, Tết năm nay, tôi cấm anh ta gặp con. Trong mắt anh ta, con cái cũng chỉ là công cụ để khoe mẽ lên mạng xã hội thôi".

Khi kết hôn, tôi luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc để con cái được phát triển trong một môi trường tốt nhất. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng được trọn vẹn như vậy.

Ngày xưa, chồng tôi là người ham mê cờ bạc. Cưới xong hôm trước thì hôm sau, anh khoắng sạch vàng của vợ đi trả nợ. Vậy là tôi chỉ còn hai bàn tay trắng.

Hãi hùng đặc sản “hương vị từ địa ngục”, vừa ăn vừa bịt mũi

Kiviaq được xếp vào top những món ăn đáng sợ nhất thế giới. Trong khi người không quen ví mùi của chúng như "hương vị từ địa ngục", dân bản địa lại coi Kiviaq là mĩ vị nhân gian.

Hai hung dac san “huong vi tu dia nguc”, vua an vua bit mui
 Đảo Greenland là nơi sinh sống của nhóm người Inughuit nói thổ ngữ Inuktun. Khi khí hậu ấm áp, mặt trời chiếu sáng, người bản địa săn bắt hải cẩu, kỳ lân biển và chim trời làm thực phẩm. (Ảnh: Internet)

Hai hung dac san “huong vi tu dia nguc”, vua an vua bit mui-Hinh-2
 Tuy nhiên, mùa đông với nhiệt độ giảm sâu, băng giá và tối tăm, việc săn bắt gần như không thể thực hiện. Chính vì vậy, từ lâu, người Inughuit cực kỳ xem trọng việc dự trữ thức ăn.