Chồng chết ở bệnh viện, vợ đòi bồi thường "thiệt hại về tình dục"

Người phụ nữ cho rằng cô đã phải chịu thiệt hại về tình dục sau khi người chồng qua đời.

Jamie Finnegan, bị tổn thương não trái và qua đời năm 2018 do sai sót trong điều trị của Bệnh viện Brisbane (Queensland, Australia) cách đây 6 năm.
Chong chet o benh vien, vo doi boi thuong
 Cara đang yêu cầu cơ quan y tế địa phương bồi thường gần 20 tỷ đồng cho thiệt hại tình dục mà cô phải chịu đựng.
Vợ của anh, Cara, hiện đang kiện cơ quan y tế Queensland và yêu cầu được bồi thường 1,2 triệu đô la Úc (gần 20 tỷ đồng) vì phải chịu thiệt hại về tình dục sau khi người chồng mà cô quen từ thời thơ ấu qua đời.
Gia đình Cara đã nhận được 10 triệu đôla Úc (65 tỷ đồng) sau cái chết của Jamie.
Nhưng bây giờ góa phụ Cara và một số thành viên khác trong gia đình đang đưa ra yêu sách mới trước tòa. Họ cho rằng chính quyền phải trả thêm tiền bồi thường vì Cara đã phải chịu thiệt hại về tình dục sau khi chồng cô qua đời.
“Tôi muốn tất cả mọi người yêu cầu bồi thường về thiệt hại tình dục vì cơ quan y tế Queensland không quan tâm tới bệnh nhân và không bao giờ xin lỗi khi xảy ra sai sót. Họ tiếp tục làm tổn thương Jamie, và khiến nó đau khổ”, Daphne, mẹ của Jamie, nói với A Current Affair.

Chuyện lạ hôm nay: Lớp học kỳ lạ 1 thầy 1 trò và lý do...

(Kiến Thức) - Lớp học kỳ lạ chỉ có 1 thầy giáo và 1 học trò ở thôn Du Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và câu chuyện đằng sau hình ảnh đặc biệt đó đã làm lay động trái tim hàng triệu người với tình cảm vô cùng ấm áp.

Người thầy đặc biệt của lớp học kỳ lạ này là thầy Xu Zefeng, 54 tuổi, là giáo viên cuối cùng của trường tiểu học thôn Du Thành. Ông công tác tại ngôi trường từ năm 1982.

Không muốn xa người chồng đã chết, vợ làm điều ai cũng khiếp

(Kiến Thức) - Không muốn xa người chồng đã chết, cô Tina ngâm phần nội tạng của người chồng quá cố trong dung dịch ngâm xác, đặt trong một chiếc lọ thủy tinh một cách trang trọng và để chiếc lọ trong phòng ngủ của mình.

Mất đi người bạn đời đầu gối tay ấp thực sự là một trong những nỗi đau lớn nhất cuộc đời, ít người có thể chấp nhận. Tuy nhiên, vì nhớ nhung người chồng đã chết đến mức ướp nội tạng bạn đời đã khuất trong dung dịch rồi để trong phòng ngủ, đây cũng là điều không mấy ai dám nghĩ đến.
Theo thông tin đăng tải, cô Tina Loudfoot đến từ Essex, Anh, đã kết hôn và chung sống vô cùng hạnh phúc với chồng mình là Derek trong suốt 20 năm qua. Hai người có một cậu con trai 15 tuổi và một cô con gái 12 tuổi.