Chồng ẩu đoảng bỗng trông con rất chu đáo, tôi “phát hoảng” khi biết nguyên do

Tuần đầu tiên, chiều tan làm về đến nhà, y như rằng tôi thấy nhà cửa chẳng khác gì bãi chiến trường. Con trai thì nheo nhóc, bẩn thỉu, thậm chí còn có mấy vết thâm tím do bị ngã.

Hai tháng gần đây, tôi phải làm cả thứ 7 do yêu cầu của công ty. Con trai tôi năm nay lên 3 tuổi, cuối tuần đi làm tôi sẽ gửi con về bà ngoại vì không yên tâm để chồng một mình chăm con. Chồng tôi tính ẩu đoảng, vụng về, đặc biệt không thích chăm trẻ con. Từ lúc tôi sinh đến giờ, số lần anh bón con ăn chắc đếm chưa hết một bàn tay.
Gửi bà ngoại được một tháng thì mẹ tôi bị đau tay. Tôi hỏi chồng có chăm con được không và anh miễn cưỡng gật đầu. Chẳng còn cách nào khác, tôi để con ở nhà cho chồng mà trong lòng thấp thỏm lo lắng.
Tuần đầu tiên, chiều tan làm về đến nhà, y như rằng tôi thấy nhà cửa chẳng khác gì bãi chiến trường. Con trai thì nheo nhóc, bẩn thỉu, thậm chí còn có mấy vết thâm tím do bị ngã. Giận chồng lắm nhưng có mắng thì anh cũng chẳng thay đổi được.
Vậy nhưng đến tuần thứ hai, cuối ngày về nhà tôi không khỏi ngạc nhiên phát hiện cảnh tượng trái ngược một trời một vực so với tuần trước. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ đâu vào đấy, con tôi thì trắng trẻo, thơm tho, cả người sạch sẽ như khi ở với mẹ.
Tôi hỏi chồng, anh gắt lên bảo tôi thế nào cũng nói được. Chồng trông con không tốt cũng mắng mà chăm con tốt cũng ý kiến.
Chong au doang bong trong con rat chu dao, toi “phat hoang” khi biet nguyen do
Có khi sắp tới cô ta cũng chăm chồng hộ tôi luôn ấy chứ! (Ảnh minh họa)
Hai tuần tiếp theo, tình trạng ấy tiếp diễn khiến tôi có chút nghi ngờ. Bởi ngoài ngày cuối tuần thì bình thường chồng tôi đâu có thay đổi gì, anh ấy vẫn ẩu đoảng và ghét trông trẻ con như trước.
Hôm vừa rồi, tôi quyết tâm xin nghỉ buổi sáng. Giả vờ ra ngoài rồi cố tình quay lại để kiểm tra, nhìn cảnh tượng trong nhà mình, tôi không khỏi hoảng hốt.
Trong nhà không chỉ có chồng tôi và con trai mà còn có thêm một cô gái trẻ. Thấy tôi, hai người đều lúng túng mất tự nhiên, chồng tôi vội vã giới thiệu cô gái kia là đồng nghiệp mới ở công ty anh. Cuối tuần, cô ấy rảnh rỗi, lại biết anh không giỏi chăm trẻ nên tốt bụng sang trông con giúp vợ chồng tôi.
Tôi cười nhạt trước lý do ấy, giữa họ cũng chưa có chuyện gì nên tôi không bắt bẻ hay chất vấn gì gay gắt. Chỉ là không ngờ tôi đi vắng thì có ngay "cô Tấm" đến chăm con hộ mình. Có khi sắp tới cô ta cũng chăm chồng hộ tôi luôn ấy chứ!
Từ tuần này tôi sẽ đem con gửi sang bà ngoại vì mẹ tôi khỏe rồi. Vậy nhưng theo chị em tôi có nên theo dõi thêm về mối quan hệ giữa chồng tôi và cô đồng nghiệp đó hay không?

Bị mẹ vợ tát cháy má, nhưng hành động của con gái mới khiến tôi “đứng hình”

(Kiến Thức) - Cãi nhau với vợ, con gái có hành động khiến tôi bất ngờ. Là đàn ông, chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự thất bại của bản thân như vậy.

Tôi và vợ vốn là bạn học. Thời gian bên nhau, chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân.
Là thanh mai trúc mã song cuộc sống chúng tôi lại không êm ấm như người ngoài vẫn nghĩ. So với chồng, điều kiện vợ tôi lúc nào cũng nhỉnh hơn. Gia đình nhà vợ kinh tế dồi dào. Bản thân cô ấy từ nhỏ thành tích học tập cũng rất tốt. Khi xin việc, vợ được nhận vào trường chuyên nhờ năng lực xuất sắc. Trong khi đó, tôi chấp nhận giảng dạy tại một trường tiểu học bình thường.

Đau đớn tột cùng khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi phải làm sao?

Tôi vẫn còn yêu và rất thương vợ con nhưng cô ấy rất cương quyết. Liệu sau này cô ấy có quay lại không?

Năm nay tôi 31 tuổi, vợ tôi 29 tuổi. Tôi và em quen nhau khi hai đứa học chung trong lớp của trường trung cấp. Lúc đó tôi là một thanh niên ăn chơi, cờ bạc. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng thiếu hụt, nghèo khó. Em thì ngược lại, em sinh ra trong gia đình khá giả, là con út trong gia đình có 2 anh trai.

Trong thời gian quen em tôi vẫn ăn chơi như thế nhưng em vẫn yêu tôi và sẵn sàng bỏ nhà theo tôi. Nhà em không chấp nhận tôi nhưng bằng tình yêu em giành cho tôi nhà em cũng chịu gả em cho tôi. Tôi và em cưới nhau 1 năm sau sinh được 1 bé gái. Có gia đình nhưng tôi vẫn còn mê chơi bạn bè. Cứ thế suốt 7 năm tôi mới dừng lại nhưng tôi không nuôi nổi vợ con, tôi đành để em về với nhà mẹ mình.