Chó trung thành chờ chủ đã chết hơn 1 tuần trước bệnh viện

Một chú chó thuộc giống Labrador nằm ngoài cửa bệnh viện chờ chủ hơn 1 tuần mà không hay biết ông đã qua đời.

Trang Daily Mail vừa đưa tin chú chó 6 tuổi tên Toto đã kiên nhẫn nằm ngoài bệnh viện Pablo Soria, TP San Salvador de Jujuy - Argentina để chờ chủ trở về trong hơn 1 tuần. Truyền thông địa phương cho biết Toto sống chung với một người đàn ông. Khi biết mình không thể qua khỏi, ông đã yêu cầu người thân đem Toto đến bệnh viện để nói lời cuối cùng.
Tuy nhiên, sau đó, thân nhân của người đàn ông lại quên, không đưa Toto về nên chú chó thuộc giống Labrador này vẫn tiếp tục nằm ở cửa chờ chủ. Cô Fatima Rodriguez, thành viên một tổ chức bảo vệ động vật địa phương, cho biết họ đang tìm một người chủ mới cho Toto. "Người nhận nuôi chú chó nên có một căn nhà khóa kín vì Toto có thể bỏ trốn để quay lại bệnh viện chờ chủ" - cô Rodriguez nói.
Cho trung thanh cho chu da chet hon 1 tuan truoc benh vien
 

Cho trung thanh cho chu da chet hon 1 tuan truoc benh vien-Hinh-2
 Toto buồn bã nằm chờ chủ . Ảnh: CEN
Một người dân địa phương đang giúp chăm sóc Toto nhận xét: "Con chó dường như tin rằng chủ của nó sẽ quay lại và đưa nó về nhà". Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao chủ của Toto qua đời.
Labrador nổi tiếng là một trong những loài chó có lòng trung thành với chủ. Đây cũng là giống chó thường được chọn để huấn luyện thành chó nghiệp vụ. Chúng thường phục vụ trong chiến tranh để làm công việc giải cứu hay dẫn đường cho người mù.

Kỳ lạ lễ hội cảm ơn chó có một không hai trên TG

Ở đất nước Nepal có cả một ngày trong dịp lễ hội ở khắp nơi dành riêng cho việc cảm ơn những chú chó về lòng trung thành và tình bạn của chúng với con người.

Ky la le hoi cam on cho co mot khong hai tren TG
Thời gian này được gọi là “Diwali” được tổ chức bởi người Hindu. Đây được coi là “Lễ hội của ánh sáng” được ăn mừng bởi hàng triệu người mỗi năm vào mùa thu, ở Ấn độ, Nepal và các nơi khác. 

Chú chó trung thành bị dao găm vào đầu khi cương quyết bảo vệ chủ nhân

Một chú chó được khen ngợi là "người hùng" khi bị một tên cướp dùng dao đâm vào đầu trong lúc cố hết sức bảo vệ chủ nhân của nó.

Gino Wensel, 40 tuổi, đang luyện tập với con chó chăn cừu tên Duke thì nhận thấy một gã đàn ông cầm dao đang tiến về phía anh.
Duke không chút do dự liền nhe nanh và gầm gừ với kẻ lạ măt. Tên này sau đó dùng dao đâm mạnh vào đầu của con vật.
Chu cho trung thanh bi dao gam vao dau khi cuong quyet bao ve chu nhan
 Chú chó Duke của ông Wensel liều mạng để bảo vệ chủ nhân.
Dù lưỡi dao găm vào đầu, Duke không tỏ ra sợ hãi, tiếp tục hù dọa gã đàn ông trước khi gục ngã với máu chảy ra từ vết thương trên đầu.
Ông Wensel ban đầu nghĩ rằng chú chó trung thành của mình đã chết, nhưng sau đó ông thấy nó vẫn còn thở nên ông liền gọi một ngườii bạn chở Duke tới Hiệp hội bảo vệ động vật Nam Phi (AWSSA), một tổ chức từ thiện nhận chăm sóc tất cả các loài động vật.
Vụ tấn công hèn nhát xảy ra ở khu vực đồng bằng Mitchell ngay cạnh thủ đô Cape Town.
Người phát ngôn của AWSSA, Allan Perrins nói: “Duke đã chịu một cú đánh rất mạnh mà chắc chắn với ý định giết chết con vật, khiến nó rơi vào tình trạng nguy kịch và gần chết”.
Chu cho trung thanh bi dao gam vao dau khi cuong quyet bao ve chu nhan-Hinh-2
 Lưỡi dao cắm thẳng vào hộp sọ của Duke.