Chỉ vì mẹ mải chơi điện thoại, con gặp phải điều kinh hoàng này...

(Kiến Thức) - Chỉ vì mải mê chơi điện thoại tại lối đi bộ, để hai con trai tự mình sang đường, người mẹ suýt chút nữa đã phải hối hận cả đời vì mất con do tai nạn giao thông. 

Có những người mẹ vô tâm đến mức con cái có thể mất đi tính mạng mà vẫn không hay biết, câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha, làm mẹ cần phải chú ý hơn đến con cái, và dùng điện thoại đúng nơi, đúng thời điểm.
Cụ thể, mới đây, làn đường dành cho người đi bộ ở Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc xảy ra vụ tai nạn do mải mê điện thoại, khiến nhiều người không khỏi giật mình sợ hãi. 
 
Khi đó, ba mẹ con sang đường, đường rất đông đúc, hai con trai đi phía trước thế nhưng đang đi, người mẹ bỗng dừng lại, cắm đầu vào điện thoại.
Hai cậu con trai vượt lên phía trước, thậm chí cậu em chạy sang cả làn đường bên cạnh, người mẹ mải chơi điện thoại vẫn không hề hay biết. Khi cậu anh quay lại vẫy tay gọi mẹ, thì cậu em bỗng nhiên chạy ngược lại, đúng lúc một chiếc ô tô lao tới.
 
Vì hành động đột ngột của cậu bé, người lái xe không phản ứng kịp, tông phải cậu bé ngã nhào ra đất. Lúc này, nghe thấy tiếng va chạm mạnh, người mẹ mới chịu ngẩng đầu lên và vô cùng hốt hoảng khi phát hiện người gặp nạn là con trai mình.
Mời quý vị xem video: Những khung giờ tử thần dễ xảy ra tai nạn
Cũng may, người lái xe phanh gấp, chiếc xe chỉ khiến cậu bé ngã, không đè lên người, vì thế cậu bé chỉ bị thương bên ngoài, không nguy hiểm tính mạng.
Trải qua sự việc đáng sợ, người mẹ không giấu nổi sự lo lắng, bàng hoàng. Con trai được đưa tới bệnh viện và các bác sĩ chẩn đoán lại.
Sau sự việc, cảnh sát đưa cảnh báo tới người dân, không dùng điện thoại ở lối đi bộ để tránh gặp phải những tai nạn đáng tiếc.

Bí ẩn rợn người về ngôi đền bước chân vào là mất mạng

Bí ẩn về ngôi đền được mệnh danh là “cánh cửa địa ngục” ở Thổ Nhĩ Kỳ chuyên đoạt mạng sinh vật nếu đến gần vừa mới được hé mở.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn hồ nước sôi quanh năm

Ngôi đền nằm gần Pamukkale, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nơi gieo rắc cái chết với "hơi thở của Hades", người cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp.

Chuyện lạ hôm nay: Ông chủ đưa súng cho nhân viên bắn mình và lý do...

(Kiến Thức) - Mới đây, ông Vyacheslav Nalyvaiko, giám đốc một công ty chuyên sản xuất đồ dùng, quần áo chống đạn ở Ukraina, đã gây xôn xao dư luận khi quyết định lấy tính mạng mình ra để thử nghiệm sản phẩm của công ty.

Để chứng minh hiệu quả của sản phẩm áo chống đạn mà công ty sản xuất, ông Vyacheslav Nalyvaiko, giám đốc công ty sản xuất đồ dùng, quần áo chống đạn ở Ukraina đã lấy tính mạng mình ra để bảo đảm.

Theo đó, ông Vyacheslav Nalyvaiko mặc một chiếc áo chống đạn, đứng giữa trời tuyết và yêu cầu nhân viên cầm súng bắn thẳng vào mình.

 

Thực hiện yêu cầu của giám đốc, nhân viên của ông Vyacheslav Nalyvaiko cầm một khẩu súng trường AKM, đứng cách ông Vyacheslav Nalyvaiko khoảng hơn 10m và nổ súng.

Vào thời khắc người nhân viên nổ súng, rất nhiều người đã nín thở để theo dõi, bởi trên người ông Vyacheslav Nalyvaiko hoàn toàn không mang thêm bất cứ đồ bảo hộ nào, chỉ cần bắn chệch, ông chắc chắn sẽ mất mạng.

Mời quý vị xem video: Những phát minh kỳ lạ nhất

May mắn thay, người nhân viên là một tay súng giỏi, đã bắt trúng vào bộ phận chống đạn trên người giám đốc, khiến ông Vyacheslav Nalyvaiko không gặp bất cứ thương tổn gì.

 

Vui vẻ vì kết thúc màn lấy thân thử nghiệm sản phẩm, ông Vyacheslav Nalyvaiko đã nở nụ cười tự hào về sản phẩm của công ty, đồng thời còn cho biết thêm, sản phẩm chống đạn của công ty ông sử dụng loại vật liệu hiện đại nhất, có khả năng hấp thu tác động của viên đạn, giúp người mặc tránh được nguy hiểm cận kề.

Những hình ảnh về màn thử sản phẩm cực kỳ nguy hiểm của giám đốc Vyacheslav Nalyvaiko được truyền thông đưa tin, nhiều người cho rằng ông Vyacheslav Nalyvaiko quả thật đã quá coi thường tính mạng của mình.

Bên cạnh đó, cũng có người bình luận hài hước, cho rằng muốn thực hiện những màn thử nghiệm sản phẩm kiểu này, nhất định phải chọn cấp dưới một cách cẩn thận.