Chỉ từ bức anh bạn trai gửi, cô gái phát hiện “người thứ 3”

Đa số cư dân mạng đều cảm thấy "bái phục" sự tinh mắt của cô gái khi phát hiện bạn trai lừa dối chỉ qua một chi tiết trên ảnh.

Mới đây, cô nàng Kayla Paeth đã đăng lên tài khoản TikTok một video kể chuyện cô đã phát hiện ra anh chàng bạn trai "cắm sừng" mình như thế nào, chỉ nhờ một chi tiết cực kỳ khó thấy trong tấm ảnh chàng gửi.
Ban đầu, khi nhận được bức ảnh, được chụp ở khu bếp, cho thấy người đàn ông đang nấu một ít thịt băm trong một cái chảo và mì spaghetti trong một cái chảo khác, cô gái người Mỹ cảm thấy rất bình thường. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ hơn, cô nổi giận đùng đùng vì phát hiện người yêu mình đang ở cùng một cô gái khác.
Chi tu buc anh ban trai gui, co gai phat hien “nguoi thu 3”
Bức ảnh mà anh chàng người yêu của Kayla Paeth gửi cho cô. 
Kayla Paeth đăng tải đoạn video lên TikTok với chú thích: "Phải làm tốt hơn nữa nhé anh chàng của tôi".
Đoạn video đã thu hút gần 1 triệu lượt xem, 77.000 lượt thích và hàng trăm lượt bình luận. Đa số cư dân mạng đều tỏ thái độ "bái phục" Kayla vì họ có nhìn mờ cả mắt cũng không phát hiện điểm bất thường vậy mà cô gái này lại tinh mắt đến vậy.
Hóa ra phóng to bức ảnh, Kayla phát hiện ra một người phụ nữ có bộ móng tay acrylic màu trắng đang cầm điện thoại. Hình ảnh phản chiếu trong một thiết bị nhà bếp làm bằng chất liệu kính.
Cô cũng nhận thấy người phụ nữ đó còn đang đeo một chiếc đồng hồ Apple bằng vàng hồng, vòng tay và nhẫn. Điều đó chứng tỏ rằng đó KHÔNG PHẢI là bạn trai của Kayla.
Sau khi phát hiện ra sự thật, Kayla hỏi bạn trai của cô rằng anh ấy đang nấu ăn cho ai, thì anh ta trả lời: "Đáng lẽ ra là em".
Chi tu buc anh ban trai gui, co gai phat hien “nguoi thu 3”-Hinh-2
Chi tiết giúp Kayla phát hiện ra bạn trai đang "cắm sừng" mình.
Câu chuyện phát hiện bạn trai ngoại tình của Kayla cũng nhận được nhiều bình luận từ dân cư mạng.
Một người bạn TikToker đã viết: "Hãy nói với anh ấy rằng bạn thích bộ móng tay acrylic của anh ấy".
"Anh ta không biết chị em chúng ta là thám tử hay sao?", một người khác nói đùa.
Không rõ Kayla sẽ xử lý bạn trai như thế nào nhưng cô đã khiến dân mạng trầm trồ thán phục về độ tinh mắt.

Mới cưới 1 tuần, vợ đòi ly hôn vì lý do khiến chị em cảm thông

Cô vợ nằng nặc muốn ly hôn chồng dù mới cưới nhau được 1 tuần và lý do khiến dân cư mạng tranh luận sôi nổi.

Cách đây vài ngày, người đàn ông Indonesia buồn rầu chia sẻ trên mạng xã hội TikTok về việc anh và vợ vừa mới làm thủ tục ly hôn. Điều khiến mọi người kinh ngạc là cuộc hôn nhân này chỉ mới kéo dài được một tuần.
Theo lời kể của người chồng, anh ta là công nhân xây dựng, thu nhập không cao nên không thể chăm lo cuộc sống cho vợ chu đáo như nhiều ông chồng khác. Mỗi ngày, anh chỉ có thể đưa cho vợ 30.000 IDR (khoảng 48.000 đồng) để cô lo các khoản chi tiêu trong gia đình và đi chợ mua đồ ăn.

Nữ phục vụ bàn được khách bo hơn 100 triệu và cái kết bất ngờ

Vụ việc nữ phục vụ bàn bị sa thải sau khi cô được nhóm khách VIP bo hơn 100 triệu đồng đã gây tranh cãi trên mạng.

Một nữ phục vụ bàn có tên là Ryan Brandt cùng 1 đồng nghiệp của cô mới đây đã nhận được tiền tip 4.400 USD (hơn 101 triệu đồng) từ thành viên "câu lạc bộ bữa tối 100 USD". Thế nhưng, sau đó, nữ nhân viên này đã bị sa thải vì không chịu chia tiền bo theo chính sách của nhà hàng.
Nu phuc vu ban duoc khach bo hon 100 trieu va cai ket bat ngo
Hình ảnh chia sẻ trên Instagram cho thấy nhân viên phục vụ nhận 4.400 USD tiền típ từ tại nhà hàng ở Arkansas. Ảnh: Instagram. 

“Câu lạc bộ bữa tối 100 USD” là nhóm khách hàng trong đó mỗi người sẽ để lại 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) tiền típ cho nhân viên phục vụ sau khi ăn. Mới đây, khi nhóm này đến ăn tối tại nhà hàng "Oven và Tap" ở Bentonville, bang Arkansas, anh Grant Wise, chủ một công ty chuyên tổ chức hội nghị bất động sản ở Arkansas, và hơn 40 người bạn trong câu lạc bộ đã để lại tổng mức tiền típ 4.400 USD (hơn 100 triệu đồng).

Lý giải cho hành động này, anh Wise chia sẻ với truyền thông địa phương rằng: “Chúng tôi biết những người phục vụ đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 và chúng tôi muốn giúp đỡ họ đôi chút”.

Anh Wise cho biết nhóm đã liên hệ với nhà hàng trước khi đến dùng bữa để xác nhận chính sách tiền típ của nhà hàng. Một trong hai nhân viên phục vụ, Ryan Brandt đã bật khóc khi anh Wise và nhóm thực khách đi cùng tiết lộ về mức tiền típ. Tuy nhiên, chính hành động này của nhóm bạn Wise đã khiến Brandt gặp rắc rối với nhà hàng.

Không lâu sau đó, Brandt bị các quản lý nhà hàng yêu cầu phải chia đều số tiền bo ấy cho tất cả đồng nghiệp. Trong suốt 3 năm rưỡi làm việc ở đây, họ chưa từng yêu cầu cô làm điều đó.

Cô Brandt sau đó đã bị sa thải “vì vi phạm chính sách khi nói với khách về việc gộp chung tiền típ”, cô Brandt chia sẻ. Brandt, đang là sinh viên trường đại học Arkansas, cho biết cô đã rất buồn, thậm chí rơi vào tuyệt vọng bởi cô định sử dụng số tiền kia để trả khoản nợ học tập của mình.

Ngay sau khi được thông tin về vụ việc, anh Wise cảm thấy “rất thất vọng và rất buồn” khi biết Brandt đã bị cho thôi việc và đã bắt đầu kêu gọi giúp đỡ cô trên một trang web có tên GoFundMe.

“Tôi không thể hiểu vì sao điều này có thể xảy ra với một người phụ nữ tốt bụng như vậy”, anh Wise nói. “Tuy nhiên, tôi cam kết cho cô ấy thấy rằng có những người vĩ đại trên thế giới sẽ giúp đỡ và làm điều tốt khi có thể”.

Nu phuc vu ban duoc khach bo hon 100 trieu va cai ket bat ngo-Hinh-2
 Nhà hàng Oven & Tap sau đó đã hứng chịu làn sóng chỉ trích.

Lời giải về những “người bốc hơi” ngày một gia tăng tại Nhật Bản

Hiện tượng "người bốc hơi" ngày một phổ biến tại Nhật Bản đến mức quốc gia này đã nghĩ ra một thuật ngữ riêng - "johatsu".

Johatsu là thuật ngữ dùng để chỉ những người ở Nhật Bản cố tình biến mất khỏi cuộc sống mà không để lại dấu vết. Hiện tượng này xảy ra khắp nơi trên thế giới nhưng đặc biệt phổ biến và ngày một gia tăng ở Nhật Bản do các yếu tố văn hóa nhất định. Nợ nần, ly hôn, hay thậm chí bỏ việc cũng bị coi là những điều khó chấp nhận ở quốc gia Đông Á. Điều này khiến con đường tương lai của họ dần bị thu hẹp, chỉ còn vài sự lựa chọn: tự kết liễu cuộc đời thay vì sống với sự xấu hổ, "hùng hục" làm việc cho đến chết, hoặc trở thành "johatsu" - bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống.
"Johatsu" tại Nhật Bản phổ biến đến mức xuất hiện các công ty kinh doanh dịch vụ "giúp người bốc hơi". Các công ty này sẽ lên kế hoạch biến mất và cung cấp chỗ ở tạm thời tại các địa điểm bí mật cho các "johatsu" với mức giá dao động từ 50.000 - 300.000 yên. Nếu theo dẫn trẻ em hoặc là người trốn nợ, chi phí giúp "bốc hơi" có thể cao hơn nữa. Chủ sở hữu một công ty giúp "người bốc hơi" cho hay, mỗi năm, họ giúp từ 100 đến 150 người trở thành "johatsu".