Lời giải về những “người bốc hơi” ngày một gia tăng tại Nhật Bản

Hiện tượng "người bốc hơi" ngày một phổ biến tại Nhật Bản đến mức quốc gia này đã nghĩ ra một thuật ngữ riêng - "johatsu".

Johatsu là thuật ngữ dùng để chỉ những người ở Nhật Bản cố tình biến mất khỏi cuộc sống mà không để lại dấu vết. Hiện tượng này xảy ra khắp nơi trên thế giới nhưng đặc biệt phổ biến và ngày một gia tăng ở Nhật Bản do các yếu tố văn hóa nhất định. Nợ nần, ly hôn, hay thậm chí bỏ việc cũng bị coi là những điều khó chấp nhận ở quốc gia Đông Á. Điều này khiến con đường tương lai của họ dần bị thu hẹp, chỉ còn vài sự lựa chọn: tự kết liễu cuộc đời thay vì sống với sự xấu hổ, "hùng hục" làm việc cho đến chết, hoặc trở thành "johatsu" - bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống.
"Johatsu" tại Nhật Bản phổ biến đến mức xuất hiện các công ty kinh doanh dịch vụ "giúp người bốc hơi". Các công ty này sẽ lên kế hoạch biến mất và cung cấp chỗ ở tạm thời tại các địa điểm bí mật cho các "johatsu" với mức giá dao động từ 50.000 - 300.000 yên. Nếu theo dẫn trẻ em hoặc là người trốn nợ, chi phí giúp "bốc hơi" có thể cao hơn nữa. Chủ sở hữu một công ty giúp "người bốc hơi" cho hay, mỗi năm, họ giúp từ 100 đến 150 người trở thành "johatsu".
Loi giai ve nhung “nguoi boc hoi” ngay mot gia tang tai Nhat Ban
 Ảnh minh họa.
Hiroki Nakamori, nhà xã hội học nghiên cứu hiện tượng "johatsu" trong nhiều năm chia sẻ, thuật ngữ trên bắt đầu được sử dụng tại Nhật Bản từ những năm 60, khi mọi người nhận ra rằng chỉ cần biến mất khỏi cuộc sống sẽ tốt đẹp cho cả họ và gia đình. "Ở Nhật Bản, việc ai đó 'bốc hơi' khá dễ dàng. Cảnh sát sẽ không can thiệp trừ khi có lý do khác như phạm tội hoặc tai nạn. Tất cả những gì gia đình có thể làm là thuê thám tử tư tìm kiếm và chờ đợi kết quả", ông Nakimori nói.
 Quyền riêng tư là điều rất được coi trọng tại xứ Phù Tang, vì vậy những người quyết định trở thành "johatsu" hầu như có thể ẩn mình mà không lo bị phát hiện. Miễn là rời xa cuộc sống đang cố gắng trốn thoát, họ sẽ không cần bận tâm về việc bị phát hiện qua CCTV hoặc lịch sử sử dụng thẻ tín dụng tại các máy ATM, bởi người thân của họ không được phép truy cập video bảo mật và các giao dịch ATM.
 "Tôi biết những điều trên có thể giống như việc đang theo dõi nhưng nếu như vậy thì bố mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được con cái. Với luật hiện hành, không có tiền, tất cả những gì tôi có thể làm là kiểm tra xem những thi thể vô danh có phải là con trai tôi hay không", mẹ của một "johatsu" 22 tuổi chia sẻ.

Kiểu tóc "tĩnh điện" cực độc chỉ xuất hiện vào mùa đông

Không biết bộ tóc của mình đang xòe như đuôi công, cô gái hồn nhiên buông ra câu nói khiến ai cũng bật cười.

Tình huống hài hước trên xảy ra vào ngày 26/11 tại thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, buổi tối hôm đó, một cô gái khi đang dạo khu chợ cùng bạn bè bất ngờ gặp tình huống trớ trêu, đầu tóc bỗng dựng ngược, xòe tứ tung "4 phương 8 hướng" như chim công xòe lông. 
Khoảnh khắc này lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, ai nấy đều bật cười nắc nẻ. Thế nhưng, bản thân cô gái lại không hề biết mình đang rơi vào tình huống oái ăm, khuôn mặt ngơ ngác, đầy vẻ tò mò hỏi người bạn đi cùng mình: "Có chuyện gì à?". Điều này lại càng khiến mọi người cảm thấy hài hước. 

Ông lão nhìn chằm chằm mặt trời cả tiếng không chớp mắt

Không cần đến kính râm hay thiết bị bảo hộ, ông lão này khiến ai nấy kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào mặt trời cả giờ đồng hồ mà không hề chớp mắt.

Ông MS Verma, 70 tuổi, một cán bộ đã nghỉ hưu đến từ bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ mới đây xác lập một kỷ lục quốc gia mới khi không cần đến dụng cụ bảo hộ vẫn có thể nhìn trực diện vào mặt trời suốt cả tiếng đồng hồ mà không một lần chớp mắt. 
Để xác lập kỷ lục này, ông Verma phải trực tiếp nằm dưới trời nắng chói chang, nhìn thẳng vào ánh mặt trời dưới sự giám sát của đại diện Sách Kỷ lục Ấn Độ và các bác sĩ. Sau một giờ liên tục "đọ mắt" với mặt trời, thị lực cũng như toàn bộ sức khỏe phần mắt của ông Verma vẫn hoàn toàn bình thường. 

Người phụ nữ tự trèo lên cây cao gần 10m rồi... mắc kẹt

Sau khi trèo lên độ cao gần 10m rồi không thể tự xuống được, người phụ nữ này đã phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Sự việc xảy ra vào ngày 8/12 tại Jalan Lubok Dulang, Ayer Lanas, Malaysia. Theo đó, nạn nhân là Riszi Che Soh, một phụ nữ 51 tuổi, đã trèo lên một cái cây cao tới 9,1m do bị nghi ngờ xuất hiện ảo giác. Sau khi "lên đỉnh đu đưa", người phụ này dường như cố gắng tìm cách trèo xuống nhưng không được. 
Một hồi loay hoay vẫn không thể tiếp đất, gia đình người phụ nữ đã gọi điện tới trạm cứu hộ và cứu hỏa để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhận được thông báo, trạm trưởng đã nhanh chóng huy động 9 lính cứu hỏa tới hiện trường để "giải cứu" người phụ nữ.