Chị hàng xóm độc thân bỗng dưng có bầu, hé lộ bí mật động trời của chồng tôi

Chị hàng xóm thân thiết như chị em với tôi bỗng dưng có bầu, trong khi chồng tôi có rất nhiều biểu hiện khác thường.

Sau khi học đại học, tôi và người yêu cùng ở lại thành phố để lập nghiệp. Sau 8 năm, chúng tôi đã có được một căn nhà nho nhỏ ở thành phố. Tôi khá hài lòng khi kinh tế gia đình ổn định, hai con của chúng tôi đứa lớn học lớp 5, đứa bé đang học mẫu giáo.

Ở chốn thành phố, chúng tôi khá ít bạn bè, người mà vợ chồng tôi thân thiết nhất chính là chị hàng xóm cạnh nhà chúng tôi. Chị hơn tôi 3 tuổi, sống một mình, chưa chồng con. Hai năm qua, chúng tôi coi chị hàng xóm như người thân, nhất là hai đứa nhỏ nhà tôi, rất thích sang nhà chị ấy chơi, chị ấy rất quý hai đứa.

Mỗi khi vợ chồng tôi bận, nhờ chị ấy trông giúp hai đứa trẻ, có hôm chị còn đón tụi nó đi học về, nấu ăn cho tụi nó khi bố mẹ đi làm về muộn. Chị ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ, chia sẻ với tôi. Đi đâu xa chị cũng mua quà cho hai đứa nhỏ nhà tôi… Thật là may mắn khi có người hàng xóm như vậy.

Trước đây chị hàng xóm từng yêu một người, sắp đi đến kết hôn thì mới phát hiện ra người đó "bắt cá hai tay", từ đó chị ấy sống một mình. Chị ấy xinh xắn, rất duyên, nhưng bao người đến ngỏ lời đều bị chị từ chối.

Chi hang xom doc than bong dung co bau, he lo bi mat dong troi cua chong toi

Gần một tháng nay, tôi thấy chị hàng xóm có chuyện gì đó nên nhìn khá buồn, đi làm về là chị đóng cửa ở trong nhà. Tôi sang thăm, chị ấy chỉ nói rằng sức khỏe không tốt, sắp tới sẽ chuyển đi nơi khác ở cho thuận tiện công việc.

Về nhà tâm sự với chồng, bất ngờ với thái độ anh trách mắng tôi: "Chuyện hàng xóm, em cứ soi mói làm gì. Nhà người ta bán hay cho ai, làm gì kệ người ta". Tôi cũng thấy lạ, sắp chia tay hàng xóm tốt vậy mà chồng tôi lại buông câu vô cảm đến vậy.

Những ngày sau đó, tôi có cảm giác gì đó khác thường ở chồng tôi. Anh ấy cứ bồn chồn, thích ngồi một mình, tay lăm lăm cái điện thoại không rời. Nửa đêm thức giấc, tôi lén lấy điện thoại của chồng và mở được vì có lần vô tình nhìn thấy mật khẩu là ngày sinh bé út. Không có gì đặc biệt, nhưng bất ngờ với tin nhắn của chị hàng xóm mà tôi suýt bỏ qua.

Tôi mở ra xem, chị ấy nhắn tin: "Cậu yên tâm, tôi sẽ sinh con và nuôi nó. Tôi cũng đang bán nhà để chuyển đi nơi khác, sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình của cậu đâu". Chị ấy gửi nhầm cho ai, sao lại nhắn kỳ cục vậy?. Tôi nghĩ lại, hôm sang nhà, nhìn chị ấy mệt mỏi, bụng bắt đầu lùm lùm, đúng là biểu hiện mang bầu rồi. Tôi cảm thấy lo lắng, chị gửi nhầm hay là…

Sáng hôm sau, tôi cầm điện thoại của chồng và hỏi rõ về tin nhắn. Chồng tôi giật bắn mình, giằng lấy điện thoại. Sau mấy phút im lặng, anh ta mới thú nhận đã lén lút quan hệ với chị hàng xóm, hai người họ chỉ thích nhau, không ngờ chị ấy có bầu.

Chồng tôi cuống quýt xin lỗi, mong tôi tha thứ. Những ngày sau đó, anh ta tỏ rõ ăn năn, hối hận. Anh ta còn gọi điện về cho ông bà nội, ngoại để xin lỗi, mong tha thứ. Còn chị hàng xóm, vì không muốn đối diện với tôi nên đã tạm về nhà bố mẹ sinh sống trong thời gian bán nhà.

Tôi thật sự rất sốc, không tin nổi sự thật, tại sao hai người họ, một người là chồng, một người chị tôi coi như thân thiết nhất, sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Tôi như đang tuyệt vọng, mọi thứ như rối bời, tôi không còn tin vào những lời nói, sự hối lỗi của chồng. Bây giờ tôi phải làm gì?

Tôi ân hận vì đã phản bội cô ấy

Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc? Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.

Ra quán cafe, tim tôi lặng đi khi thấy bóng dáng người này

Liệu việc tôi gặp lại người đàn ông ấy có phải là cái duyên không?

Hà Nội những ngày vào thu trời thật đẹp, cũng là lúc tôi cảm thấy sao bản thân mình già quá...

Bị lừa gạt, người phụ nữ trẻ trào nước mắt khi nhận cuộc gọi

Dòng tâm sự của người phụ nữ trẻ đã nhận được sự quan tâm, chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Khi yêu, cô ấy trẻ nào cũng ước mong mình được hạnh phúc, mình tìm được một người đàn ông luôn yêu thương, chia sẻ với mình. Tuy nhiên, cũng không ít những người con gái kém may mắn, vì quá dại khờ nên yêu lầm người đàn ông bội bạc. 

Tâm sự trào nước mắt của người phụ nữ trẻ bị phụ bạc, nuôi con một mình

Mới đây, trên một diễn đàn thu hút khá đông người dùng, một cô gái trẻ giấu tên đã tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Được biết, cô gái này chỉ mới 22 tuổi. Cô từ quê ra thành phố tìm việc làm nên dại khờ tin theo người đàn ông này.

Khi yêu nhau được 8 tháng, cô gái mới biết rằng người đàn ông mình đang yêu thực ra đã qua 1 đời vợ. Khi biết, cô gái có thai, người đàn ông không muốn cưới hỏi, trốn tránh trách nhiệm và bỏ mặc cô gái dù cô có níu kéo, van xin thế nào.
Bi lua gat, nguoi phu nu tre trao nuoc mat khi nhan cuoc goi