Chỉ giơ một ngón tay, nam sinh bị bạn đánh giữa lớp học

Sau khi có hành động khiêu khích bạn học, nam sinh này đã bị đối phương đánh cho một trận túi bụi ngay giữa lớp.

Sự việc xảy ra vào chiều 10/1 vừa qua, trong một tiết học tại một trường trung học phổ thông ở huyện Miêu Lật, phía tây Đài Loan, Trung Quốc. Theo báo cáo, khi đang trong giờ học, không rõ vì lý do gì, một trong hai nam sinh dã trừng mắt nhìn bạn, đồng thời giơ "ngón tay thối". Điều này khiến nam sinh kia cảm thấy rất bất bình. Sau giờ học, nam sinh bị chọc tức đã lao đến đấm vào mặt bạn, sau đó đẩy đối phương xuống nền đất rồi tấn công một cách đầy thô bạo.
Đoạn video sự việc được nhân chứng quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi không một ai đứng ra can ngăn hành động bạo lực của nam sinh.
Chi gio mot ngon tay, nam sinh bi ban danh giua lop hoc
Nam sinh đẩy bạn xuống nền đất rồi đánh túi bụi. Ảnh: ETtoday 
Trước phản ứng của cư dân mạng, đại diện nhà trường sau đó đã phải lên tiếng giải thích, khẳng định đây không phải là vụ bắt nạt, mà chỉ là ẩu đả do mâu thuẫn cá nhân. Phía nhà trường cũng cho hay, họ đã thông báo tới phụ huynh của hai nam sinh, nhắc nhở con cái. Hiện nhà trường chưa có phương án xử phạt hai nam sinh.
Cách đó không lâu, vụ việc một cô gái bị nhóm người đánh đạp, kéo lê trên đường phố cũng khiến dân tình Trung Quốc được dịp côn xao, bàn tán. Theo truyền thông đưa tin, một nhóm 3 người phụ nữ túm tụm, vây quanh một cô gái vừa mắng chửi, vừa giật tóc rồi tát liên tiếp vào mặt nạn nhân đang lăn lội dưới nền đất lạnh lẽo. Thậm chí, nhóm người này sau đó còn kéo lê nạn nhân một đoạn dài trên đường. Dù vậy, những người xung quanh dường như chỉ đứng xem "cho vui", không hề lên tiếng can ngăn.
Video sự việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù chưa biết chính xác nguyên nhân dẫn tới vụ ẩu đả, tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ dân mạng cho rằng đây rất có khả năng đây là vụ "đánh ghen".

Trớ trêu: Nhân viên vác dao đánh khách hàng vì... một đĩa hành tây

Một nhóm nhân viên và khách hàng đã lao vào đánh nhau tới mức nhập viên chỉ vì vấn đề liên quan đến một đĩa salad hành tây.

Rạng sáng 27/12, anh Nand Desai tới đồn cảnh sát để nộp đơn tố cáo. Trong lá đơn, anh Desai cho hay, vào khoảng 23h30 tới 26/12 cùng nhóm bạn đến nhà hàng nổi tiếng trên đường Aurobindo Sarani, phía bắc của Kolkata, thủ phủ ban Tây Bengal, Ấn Độ để ăn khuya. Khi được quản lý nhà hàng yêu cầu thanh toán hóa đơn trước khi dùng bữa, anh và nhóm bạn đều vui vẻ đồng ý. "Sau khi đồ ăn được phục vụ, tôi và bạn bè yêu cầu thêm một ít hành tây. Sau đó, một người phục vụ bắt đầu cư xử không đúng mực", Desai viết trong đơn khiếu nại. "Khi chúng tôi phàn nàn chuyện này với quản lý, anh ta cũng tỏ thái độ rồi gọi vài nhân viên phục vụ ra sau đó 'hợp sức' tấn công chúng tôi, thậm chí còn mang dao và thớt như muốn lấy mạng khách hàng vậy".
Sau khi đánh khách hàng "lên bờ xuống ruộng", chủ nhà hàng, quản lý và nhân viên phục vụ đã "tống cổ" họ ra khỏi nhà hàng. Hai trong bốn vị khách sau đó đã phải tới bệnh viện để điều trị vết thương. 

Bán nhà cho con đi vượt biên, cha già nhận lại nỗi đau xót xa

Số phận nghiệt ngã đã xóa tan giấc mộng hoàn hảo mà người cha phải bán nhà cửa để gây dựng cho các con.

Trên hẻm núi cao của vùng Kurdistan là nơi bà mẹ Khazal Hussein và các con Hadiya, 22 tuổi, Mubin, 16 tuổi và Hasty 7 tuổi an nghỉ sau khi không may bỏ mạng trên eo biển Manche. Họ là 4 trong số những nạn nhân trên chuyến tàu vận chuyển người trái phép, thứ từng cướp đi 44 sinh mạng khác.
Vợ con qua đời, ông  Rzgar Hussein, 58 tuổi, phải nếm trải nỗi đau đớn chưa từng có. "Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như đã ngừng lại rồi", ông Hussein buồn bã. Để trang trải cho chuyến đi, trước đó, ông đã phải rao bán căn nhà cùng vay mượn để có được số tiền khoảng 900 trăm triệu đồng. Thế nhưng, bức tranh tương lai mà ông vẽ ra cho các con đành dang dở khi những người thân yêu rơi vào "bàn tay Tử thần. "Các con sẽ không có tương lai nếu tiếp tục ở lại đây. Người cha nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao tôi phải bán nhà đi", ông Hussein nói trong nước mắt.

Trung Quốc: Cô gái bị nhóm người đánh đập, kéo lê trên đường phố

Chứng kiến cảnh tượng cô gái bị bạo hành giữa nơi công cộng thế nhưng những người xung quanh không hề can ngăn, lên tiếng bảo vệ.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/1 tại thị trấn Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một nhóm 3 người phụ nữ túm tụm, vây quanh một cô gái vừa mắng chửi, vừa giật tóc rồi tát liên tiếp vào mặt nạn nhân đang lăn lội dưới nền đất lạnh lẽo. Thậm chí, nhóm người này sau đó còn kéo lê nạn nhân một đoạn dài trên đường. Dù vậy, những người xung quanh dường như chỉ đứng xem "cho vui", không hề lên tiếng can ngăn.
Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. "Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ hành hung. Sau khi làm rõ sẽ công khai tới người dân thông qua phương tiện đại chúng", đại điện cảnh sát cho hay.