Bán nhà cho con đi vượt biên, cha già nhận lại nỗi đau xót xa

Số phận nghiệt ngã đã xóa tan giấc mộng hoàn hảo mà người cha phải bán nhà cửa để gây dựng cho các con.

Trên hẻm núi cao của vùng Kurdistan là nơi bà mẹ Khazal Hussein và các con Hadiya, 22 tuổi, Mubin, 16 tuổi và Hasty 7 tuổi an nghỉ sau khi không may bỏ mạng trên eo biển Manche. Họ là 4 trong số những nạn nhân trên chuyến tàu vận chuyển người trái phép, thứ từng cướp đi 44 sinh mạng khác.
Vợ con qua đời, ông  Rzgar Hussein, 58 tuổi, phải nếm trải nỗi đau đớn chưa từng có. "Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như đã ngừng lại rồi", ông Hussein buồn bã. Để trang trải cho chuyến đi, trước đó, ông đã phải rao bán căn nhà cùng vay mượn để có được số tiền khoảng 900 trăm triệu đồng. Thế nhưng, bức tranh tương lai mà ông vẽ ra cho các con đành dang dở khi những người thân yêu rơi vào "bàn tay Tử thần. "Các con sẽ không có tương lai nếu tiếp tục ở lại đây. Người cha nào cũng muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao tôi phải bán nhà đi", ông Hussein nói trong nước mắt.
Ban nha cho con di vuot bien, cha gia nhan lai noi dau xot xa
Người đàn ông tuyệt vọng khi vợ con qua đời. Ảnh: Reuters
Trước khi lên chuyến tàu định mệnh, gia đình ông Hussein sinh sống tại thị trấn Darbandikhan hẻo lánh, vùng Kurdistan của Iraq. Vì cuộc sống quá khó khăn, gia đình ông đã quyết định đến Birmingham, nước Anh để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. "Chúng tôi sợ hãi khi phải di chuyển bằng tàu nhưng dù nguy hiểm thì chúng tôi vẫn phải đi. Ở Iraq, chúng tôi không có tiền. Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống tốt đẹp", cô con gái Hadiya chia sẻ trước chuyến đi mà không biết gì về những nguy hiểm phía trước.
Quyết tâm lên đường đến Anh đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào tay những kẻ vận chuyển người trái phép. Ngày xuất phát, con tàu quá tải, thêm vào đó, sóng to, gió lớn khiến tàu bị nứt. Sau ít giờ cầm cự, con tàu bị chìm, kéo theo nhiều sinh mạng.  
Ban nha cho con di vuot bien, cha gia nhan lai noi dau xot xa-Hinh-2
4 nạn nhân cứ ngỡ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Louis Wood
Theo báo cáo, năm 2021, có hơn 28.000 người đã liều mình trên những chuyến tàu tử thần như trên. Con số này còn cao hơn gấp 3 lần vào năm 2020. Sau tất cả, những chuyến tàu rẽ sóng, vượt gió cứ ngỡ mang hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, cuối cùng lại chỉ gieo rắc thêm đau thương và tuyệt vọng.

Đứa trẻ vừa chào đời suýt bị chôn sống vì lý do phẫn nộ

Người mẹ 18 tuổi suýt chút nữa đã tự tay chôn sống đứa con đứt ruột đẻ ra vì lý do khiến ai nấy đều cảm thấy bất bình.

Sự việc xảy ra vào ngày 27/12/2021 khi một người mẹ 18 tuổi, chưa rõ họ tên đã đến trung tâm y tế ở bang Rondonia, Brazil để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thân nhân của người mẹ trẻ cho hay, cô không hề hay biết việc bản thân mang thai, do cảm thấy đau bụng dữ dội nên cô đã tới bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng, cả hai lần đến khám, các bác sĩ đều khẳng định cô không hề mang thai và cho bệnh nhân về nhà. 
Sau khi về tới nhà, cơn đau thêm phần dữ dội, lúc này người mẹ đã tự sinh con mà không cần sự trợ giúp y tế trước khi lần nữa nhập viện. Tại đây, đứa trẻ được sinh ra ở tháng thứ 5 của thai kỳ, nặng vỏn vẹn 1kg, bị bác sĩ chẩn đoán là thai chết lưu trước khi chào đời. 

Đà điểu xổng chuồng, chạy giữa đường khiến người dân sợ hãi

Thay vì các phương tiện giao thông thường ngày, người dân lại ôm nỗi lo sợ khi chứng kiến đàn đà điểu lao vun vút trên đường.

Sự cố hy hữu trên xảy ra thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, hơn 80 con đà điểu bị nuôi nhốt, không rõ bằng cách nào đó "xổng chuồng" thành công. Tìm lại được sự tự do, những con đà điểu sau đó dường như rất "hoan hỉ", kéo nhau xuống các tuyến đường địa phương, chạy rầm rập khiến người dân hoảng sợ, không dám ra ngoài. 
Cảnh sát sau đó đã phải huy động nhân lực để đưa những con đà điểu về lại trang trại. Chủ cơ sở chăn nuôi cho hay, hiện trang trại nuôi hơn 300 con đà điểu. Chúng chủ yếu ăn rau và nặng trên 100 kg. Do vô ý quên khóa cổng chuồng nên đã để những con đà điểu thoát ra ngoài. Rất may, không có người dân nào bị thương sau vụ việc.  

Bóp cổ bạn gái đến bất tỉnh để... ngửi chân

Một nam sinh viên người Singapore đã phải lãnh án tù sau khi có hành vi cố ý tấn công người khác để thỏa mãn đam mê có phần biến thái của bản thân.

Ngày 5/1 vừa qua, Cheong Jia Jin, một sinh viên 24 tuổi, đã phải lãnh án 8 tháng tù giam cho hành vi cố ý gây thương tích. Theo The Straits Times, trong buổi hẹn hò với bạn gái, Cheong đề nghị quay clip tại cầu thang của một bãi đậu xe để đăng tải lên Tiktok. Cheong đặt điện thoại trên chiếc tủ đựng bình cứu hỏa, hướng camera về phía họ rồi bảo bạn gái quay mặt vào tường. Lúc này, Cheong vòng tay qua rồi bóp chặt cổ nạn nhân. Sau khi cô gái bất tỉnh, Cheong đặt nạn nhân xuống đất, bắt đầu thực hiện hành vi bệnh hoạn, đưa chân cô lên mũi rồi "hít hà" để thỏa mãn "sự thèm khát" của bản thân. 
Nam thanh niên này sau đó còn vén áo nạn nhân, định chạm vào ngực cô gái nhưng lại sớm đổi ý. Sau khi nạn nhân tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên đùi của Cheong, cô vội vã bỏ chạy, tìm sự giúp đỡ ở gần đó trước khi gọi điện báo cảnh sát. Kiểm tra y tế cho thấy, nạn nhân bị bầm tím và đau quanh vùng cổ. Nhiều ngày sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân vẫn sống trong lo lắng và sợ hãi.