Trớ trêu: Nhân viên vác dao đánh khách hàng vì... một đĩa hành tây

Một nhóm nhân viên và khách hàng đã lao vào đánh nhau tới mức nhập viên chỉ vì vấn đề liên quan đến một đĩa salad hành tây.

Rạng sáng 27/12, anh Nand Desai tới đồn cảnh sát để nộp đơn tố cáo. Trong lá đơn, anh Desai cho hay, vào khoảng 23h30 tới 26/12 cùng nhóm bạn đến nhà hàng nổi tiếng trên đường Aurobindo Sarani, phía bắc của Kolkata, thủ phủ ban Tây Bengal, Ấn Độ để ăn khuya. Khi được quản lý nhà hàng yêu cầu thanh toán hóa đơn trước khi dùng bữa, anh và nhóm bạn đều vui vẻ đồng ý. "Sau khi đồ ăn được phục vụ, tôi và bạn bè yêu cầu thêm một ít hành tây. Sau đó, một người phục vụ bắt đầu cư xử không đúng mực", Desai viết trong đơn khiếu nại. "Khi chúng tôi phàn nàn chuyện này với quản lý, anh ta cũng tỏ thái độ rồi gọi vài nhân viên phục vụ ra sau đó 'hợp sức' tấn công chúng tôi, thậm chí còn mang dao và thớt như muốn lấy mạng khách hàng vậy".
Sau khi đánh khách hàng "lên bờ xuống ruộng", chủ nhà hàng, quản lý và nhân viên phục vụ đã "tống cổ" họ ra khỏi nhà hàng. Hai trong bốn vị khách sau đó đã phải tới bệnh viện để điều trị vết thương. 
Tro treu: Nhan vien vac dao danh khach hang vi... mot dia hanh tay
 Hình ảnh ghi lại từ CCTV của nhà hàng. Ảnh: Instagram
Tuy nhiên, phía nhà hàng lại phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời đăng bài thanh minh: "Vào khoảng 11h tối 26/12, Nand Desai, Navneet Soni, và hai người đàn ông khác đến nhà hàng chúng tôi để mua đồ ăn mang về. Sau khi thanh toán tiền, họ muốn ngồi tại cửa hàng để ăn. Nhân viên sau đó thông báo rằng vì đã đến giờ đóng cửa nên nhà bếp không nhận thêm bất kỳ đơn gọi món nào khác. Tuy nhiên, một lúc sau, họ lại yêu cầu nhà hàng phải phục vụ món salad hành tây. Dù đã được giải thích lần nữa rằng nhà bếp đã đóng cửa nhưng họ vẫn cố chấp đòi hỏi".
Phía nhà hàng cũng cho hay, sau khi bị nhân viên lịch sự từ chối, nhóm khách này bắt đầu tỏ ra hung hăng với quản lý. 
Cả hai bên đều đã nộp đơn khiếu nại. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc và phân tích đoạn băng CCTV. Theo báo cáo, hiện một nhân viên nhà hàng đã bị cảnh sát bắt giữ.

“Chảy nước miếng” với ẩm thực đón năm mới khắp thế giới

Dù khác nhau nhưng các món ăn dịp năm mới từ mọi quốc gia trên thế giới đều chứa đựng ý nghĩa cầu mong một năm mới thịnh vượng, bình an.

“Chay nuoc mieng” voi am thuc don nam moi khap the gioi
 Hoppin 'John là món ăn truyền thống ở miền Nam nước Mỹ với thành phần chính là đậu trắng (đậu mắt cua) và gạo.

Đoạt mạng chồng “vũ phu” hàng chục năm, vợ nhận cái giá đáng thương

Sau hàng chục năm chịu đựng sự hành hạ, người vợ "tức nước vỡ bờ" đoạt mạng chồng để rồi phải nhận cái kết thương tâm.

Cố Hân, một người phụ nữ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cùng chồng Can Cường đã kết hôn được 50 năm. Tuy vậy, hơn nửa thời gian chung sống, chồng bà đều vùi đầu trong men rượu. Sau khi say xỉn sẽ mắng chửi, đánh đập bà và các con. Thậm chí, đôi lúc, người đàn ông này còn sang tấn công hàng xóm. 
Con gái lớn của cặp vợ chồng cho hay, cô và các em lớn lên cùng hình ảnh cha say khướt rồi đánh đập mẹ đến mức phải nhập viện. Tuy vậy, vì nghĩ tới lợi ích của các con, bà Cố đành ngậm ngùi chịu đựng nỗi đau. 

Hỗn chiến khu vui chơi, 200 đứa trẻ... lao vào ẩu đả

Có khoảng 200 đứa trẻ điên cuồng lao vào đánh nhau bất chấp sự can ngăn của lực lượng an ninh tại khu vui chơi.

Vụ ẩu đả trên xảy ra vào tối 27/11 tại khu vui chơi bạt nhún lò xo Sky Zone ở Tampa, thành phố bên bờ Tây của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Chị Sandra Bermudez, một phụ huynh, nhân chứng có mặt tại hiện trường, đồng thời là người ghi lại đoạn video sự việc cho hay, mọi thứ xảy ra rất nhanh. "Bọn trẻ đang vui vẻ nhưng chớp mắt một cái chúng quay ra gây gổ và tấn công nhau", chị Sandra cho hay. 
Người phụ nữ này hoàn toàn choáng váng và bất lực trước cảnh tượng hỗn loạn giữa đám trẻ. Thậm chí chị còn lo sợ con trai 9 tuổi của mình có thể bị những đứa trẻ đang điên cuồng giẫm đạp. "Tôi rất lo lắng, tôi chỉ sợ con trai sẽ bị những đứa trẻ to xác kia đè bẹp", chị Sandra bày tỏ.