Chỉ cần buông bỏ được thứ này, chắc chắn sẽ hưởng cuộc sống bình yên

Hãy tập trung điểm mạnh của mình để phát huy. Hãy để tâm của mình yên tĩnh, hãy nhẹ nhàng suy nghĩ: "Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai, quan trọng là vui sống với hiện tại''.

Buông bỏ dục vọng
Sống ở đời, rất nhiều người có nhiều dục vọng, tham của cải, tham mê sắc dục, cái đẹp. Thậm chí nhiều người có lòng tham quá lớn còn chỉ mong muốn được nhận nhiều tiền của phi nghĩa, trái với đạo đức.
Những người sống có nhiều lòng tham, sắc dục thì ltrong lòng lúc nào bất ổn, lo lắng, bất an. Càng tham lam càng thấy mình mệt mỏi khi chạy theo những thứ phù phiếm. Vậy nên hãy học cách biết đủ, khi biết đủ bạn sẽ tận hưởng cuộc sống một cách tốt hơn.
Buông bỏ oán giận
Sống ở đời yêu thương còn chưa đủ huống gì oán trách, căm hận. Khi oán hận thì người chưa biết khổ không nhưng tâm bạn thì thật sự khổ. Hãy nhớ sống trên đời không phải cái gì cũng gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió được. Sẽ có những lúc gặp trắc trở. Điều quan trọng là nếu như bạn không hài lòng thì hãy xem như đó là thử nghiệm, thử thách. Chừng nào bạn còn oán giận chừng đó bạn sống không được an bình.
Chi can buong bo duoc thu nay, chac chan se huong cuoc song binh yen
 
Buông bỏ những nỗi sợ hãi vô hình
Rất nhiều người đang sống mạnh khỏe, đang có cuộc sống sung sướng nhưng lúc nào họ cũng lo lắng những điều bất trắc như tai nạn giao thông, sự cố khi đi xe, đi chơi xa...
Hãy gạt bỏ hết đi, những chuyện ấy là do bạn tự nghĩ rồi khiến lòng bất an hơn. Hãy tự do, thoải mái mà sống mà cười nói thật hạnh phúc. Não bớt nghĩ linh tinh thì tâm sẽ hưởng an lạc.
Buông bỏ đố kỵ, ghen ghét
Sự đố kỵ chính là thức thuốc độc giết chết một con người, thậm chí còn dồn con người đến chỗ chết. Nhiều người khi chứng kiến người khác sống thì lúc nào kiểu căm hận: "Để xem họ còn hạnh phúc được bao lâu?" thế rồi quay ra nói xấu rồi hãm hại họ.
Càng suy nghĩ như vậy càng khiến tâm bạn trở nên độc ác. Mà người khác sẽ xa lánh, đề phòng bạn. Mỗi người có những lựa chọn riêng, con đường riêng để đi. Hãy cố gánh thực hiện tốt con đường đi của mình thay vì đố kỵ với người khác.
Buông bỏ sự tiêu cực
Con người sẽ trở nên yếu ớt, nản chí, không còn tin vào cuộc sống nếu như lúc nào cũng suy nghĩ bi quan, lúc nào nghĩ mình tồi tệ không làm được gì.
Cổ nhân có dạy: "Ông trời sinh ra ai thì người đó tất có hữu dụng''. Vậy nên hãy tập trung điểm mạnh của mình để phát huy. Hãy để tâm của mình yên tĩnh, hãy nhẹ nhàng suy nghĩ: "Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai, quan trọng là vui sống với hiện tại''. Bạn đang sống ở hiện tại, hãy vui khỏe mỗi ngày. Chỉ cần như vậy là được.

Nhiệt miệng mãi không khỏi, đi khám phát hiện ung thư lưỡi

Sau 20 ngày tự điều trị tại nhà, không đến viện khám vì nghĩ chỉ bị nhiệt miệng bình thường, nam bệnh nhân "sốc" với kết quả bị ung thư lưỡi giai đoạn I.

Theo lời kể, trước đó, bệnh nhân bị sưng đau vùng lưỡi, ăn kém, sút 4 kg liên tục trong vòng 20 ngày.

Lan Phương “Nàng dâu order” và góc nhìn không ngờ về người thứ ba

Theo nữ diễn viên, "người thứ 3" không nhất thiết phải là phụ nữ, mà hoàn toàn có thể là đàn ông.

"Người thứ 3" là nhân vật muôn thuở bị xã hội tẩy chay và cũng là chủ đề gây bức xúc cho nhiều chị em phụ nữ. Mới đây, diễn viên Lan Phương đã một lần nữa lật lại chủ đề này và đưa ra ý kiến của mình khiến cộng đồng mạng gật gù đồng tình.

10 điều tốt nhất của cuộc sống mà chúng ta không nên chờ đợi

Ngạn ngữ có câu: “Ngàn vàng khó mua được điều biết trước”. Khi chúng ta nhìn lại các sự tình trong quá khứ, không ít người cảm khái: “Nếu lúc trước thế này thế kia thì sự tình đã không như thế; sớm biết trước thì đã như thế, như thế…”

Quá khứ đã qua không thể quay trở lại, vậy tại sao không nắm chắc thời điểm hiện tại này, đưa ra lựa chọn đúng đắn, đừng để mình phải hối tiếc về sau? Dưới đây là 10 điều tốt nhất của cuộc sống mà chúng ta không nên chờ đợi…