Cô Rachel Evans, 45 tuổi là một blogger người ở bang victoria, Úc. Từ nhỏ cô đã bị ám ảnh bởi mọi thứ về búp bê barbie, đặc biệt là khuôn miệng đông cứng không thể nhếch mép của các cô búp bê. Chính vì thế, bà mẹ đơn thân này đã chi đến cả tỉ bạc để trải phẫu thuật thẩm mỹ các vùng như nâng mũi, căng môi, siết hàm, nâng má và cắt mí và để có vẻ ngoài như một búp bê sống.
![]() |
Cô Rachel với khuôn mặt cứng đơ. |
Sau thẩm mỹ, cô đã phải theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ với gà và cá ngừ. Cô cũng tập thể dục và chạy bộ 13km mỗi ngày để giữ thân hình mỏng, vòng eo nhỏ xíu như búp bê.
Rachel cho biết, sau khi thẩm mỹ để giống búp bê barbie , cô nhìn bản thân với suy nghĩ khác hẳn so với ngày xưa. Mỗi khi soi gương cô chỉ nhìn thấy búp bê barbie chứ không phải đang nhìn Kerry nữa.
![]() |
Cô sẽ tiếp tục dao kéo cho đến năm 80 tuổi. |
https://www.thesun.co.uk/living/3825859/barbie-wannabe-spends-20k-on-plastic-surgery-and-has-lip-op-so-she-can-never-frown/