Chết sững nhìn chồng đèo "em kết nghĩa" đi ra từ ... nhà nghỉ

Theo tôi, sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Em kết nghĩa" gợi cảm, biết chiều nên chồng tôi ... sinh hư, thì trong giai đoạn nhạy cảm này chị không nên quá nóng giận.

Tôi không khuyên chị bỏ chồng bởi hiện nay chị chuẩn bị sinh con đầu lòng, nếu việc này xảy ra hậu quả của nó đâu phải có chị, chồng chị gánh chịu mà chính là đứa con nhỏ bé, trứng nước của anh, chị sẽ là người thiệt thòi đáng thương nhất.
Theo tôi, sau những gì xảy ra trong câu chuyện "Em kết nghĩa" gợi cảm, biết chiều nên chồng tôi ... sinh hư, thì trong giai đoạn nhạy cảm này chị không nên quá nóng giận, bức xúc hay buồn rầu, đau khổ sẽ không tốt cho sức khỏe của chị, sẽ ảnh hưởng cả đến em bé trong bụng chị nữa. Bình tĩnh là điều chị cần giữ cho mình lúc này, đến khi mẹ khỏe, con khỏe chị và chồng ngồi lại để tìm cách giải quyết cũng chưa muộn chị ạ.
Chet sung nhin chong deo "em ket nghia" di ra tu ... nha nghi
 Ảnh minh hoạ: Internet
Nếu chị vì phải dồn tâm sức vào việc sinh nở, chưa có thời gian gỡ rối chuyện riêng tư thì tốt nhất chị nên báo cáo cho hai bên bố, mẹ được rõ, để bố, mẹ có biện pháp ngăn chặn mối quan hệ của chồng chị với cô em kết nghĩa không được tiến triển thêm nữa.
Hoặc bằng quyền của các bậc cha, mẹ họ có thể buộc cô gái kia phải chấm dứt mối liên quan với chồng chị. Đừng vội thất vọng mà bỏ lỡ cơ hội hàn gắn hạnh phúc gia đình, nghĩ đến tương lai của đứa con đầu lòng mà có giải pháp thích hợp chị nhé. Chúc chị " mẹ tròn con vuông", chúc tổ ấm của chị sớm bình an.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.