Cháy cơ sở kinh doanh kẹo Dừa sau lưng chợ Bình Tây

Vụ cháy xảy ra lúc những người trong căn nhà dùng làm nơi kinh doanh kẹo Dừa đã đi vắng, nhưng đáng nói là hiện trường đám cháy sát ngay chợ Bình Tây, quận 6, TP.HCM.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 2/9 tại cơ sở sản xuất kẹo Dừa Thanh Bạch, địa chỉ số140B Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, TP.HCM.
Hiện trường vụ cháy
 Hiện trường vụ cháy
Theo nhiều người dân gần đó chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điển trên, họ ngửi thấy mùi khét lẹt, kèm theo đó là khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà trên. Nhiều người hô hoán và dùng bình chữa cháy mini đến tiếp ứng, nhưng chủ căn nhà trên đi vắng khóa cửa nên mọi người đành điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp dùng thang tiếp cận hiện trường từ tầng 2 căn nhà.
Lực lượng PCCC chuyên nghiệp dùng thang tiếp cận hiện trường từ tầng 2 căn nhà.
Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 và quận 8 nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Vụ cháy xảy ra thuộc phần nửa sau của căn nhà có bề ngang khoảng 3 mét, nguy cơ cháy lan sang các nhà bên cạnh là rất lớn. Ngoài ra, cửa nhà bị khóa khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải dùng thang phá cửa từ tầng 2 mới tiếp cận và khống chế được đám cháy.
Sau 30 phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát PCCC đã khống chế được đám cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.
Vụ cháy xảy ra ngay sau lưng chợ Bình Tây, quận 6, may mắn đã được khống chế kịp thời
Vụ cháy xảy ra ngay sau lưng chợ Bình Tây, quận 6, may mắn đã được khống chế kịp thời 
Hiện, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tiếp tục phối hợp cùng Công an phường 2, quận 6, điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy trên.

Suýt chết vì đổ xăng lẻ vào xe Trung Quốc

(Kiến Thức) - Khi đang đổ xăng vào xe, bỗng nhiên xe bốc cháy dữ dội, cháy lan sang người chị Ma Yến. Chỉ trong nháy mắt, gần như toàn bộ cơ thể nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm.

Ngày 26/8, bác sĩ Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, vẫn đang tích cực điều trị cho chị Ma Yến (26 tuổi), ngụ tại thôn K’Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), bị phỏng trong trường hợp khá hi hữu.
Chị Ma Yến vẫn đang được tích cực điều trị.
 Chị Ma Yến vẫn đang được tích cực điều trị.
Theo trình bày của người nhà nạn nhân, cách đây 23 ngày, chị Ma Yến mua 1 lít xăng lẻ đựng trong túi nilon đem về nhà đổ vào chiếc xe "Wave" Trung Quốc. Khi đang đổ xăng vào xe, bỗng nhiên xe bốc cháy dữ dội, cháy lan sang người chị Ma Yến. 

Bé gái đi lạc, khóc dưới mưa... về với người thân

(Kiến Thức) - Bé gái tên Ngọc, 3 tuổi, có bố tên là Huynh, mẹ tên là Sự; nhà ở thôn Cổ Châu (Phú Xuyên, Hà Nội) đang mong ngóng người thân đến đón về.

Khoảng 15h10 ngày 2/9, tổ tuần tra Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội gồm trung tá Bùi Văn Kha, thiếu tá Công Anh Tuyến và thượng sỹ Đinh Trọng Duy bất ngờ phát hiện một cháu bé đang khóc thút thít dưới mưa tại khu vực gần cửa khẩu Chương Dương, quận Hòan Kiếm, Hà Nội.
Cháu bé bị lạc gia đình đang được CSGT chăm sóc.
Cháu bé bị lạc gia đình đang được CSGT chăm sóc. 

Xe khách đâm bẹp dúm ô tô, 1 người chết thảm

Khoảng 13h ngày 2/9, trên quốc lộ 18A, đoạn khu công nghiệp Cái Lân (tổ 2, khu 10, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), một chiếc xe khách đâm thẳng vào người đi xe đạp và ô tô con, khiến 1 người chết thảm.

Anh Lê Văn Long bàng hoàng kể lại: Sau khi nghe tiếng phanh kít kít ghê người, như phản xạ, anh quay ra đường thì thấy chiếc xe khách hãng Hoàng Phú BKS 29B – 00349 chạy hướng Hạ Long – Hà Nội hất văng người đi xe đạp ra xa hơn 20 mét.