Suýt chết vì đổ xăng lẻ vào xe Trung Quốc

(Kiến Thức) - Khi đang đổ xăng vào xe, bỗng nhiên xe bốc cháy dữ dội, cháy lan sang người chị Ma Yến. Chỉ trong nháy mắt, gần như toàn bộ cơ thể nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm.

Ngày 26/8, bác sĩ Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, vẫn đang tích cực điều trị cho chị Ma Yến (26 tuổi), ngụ tại thôn K’Nai, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), bị phỏng trong trường hợp khá hi hữu.
Chị Ma Yến vẫn đang được tích cực điều trị.
 Chị Ma Yến vẫn đang được tích cực điều trị.
Theo trình bày của người nhà nạn nhân, cách đây 23 ngày, chị Ma Yến mua 1 lít xăng lẻ đựng trong túi nilon đem về nhà đổ vào chiếc xe "Wave" Trung Quốc. Khi đang đổ xăng vào xe, bỗng nhiên xe bốc cháy dữ dội, cháy lan sang người chị Ma Yến. 
Chỉ trong nháy mắt, gần như toàn bộ cơ thể nạn nhân bị ngọn lửa bao trùm. Nghe tiếng tri hô, cầu cứu thất thanh, người nhà đã nhanh chóng dùng nước dập lửa, đưa nạn nhân lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị phỏng rất nặng.
Chồng chị Ma Yến cho biết, chiếc xe "Wave" có xuất xứ Trung Quốc đã được gia đình sử dụng cách đây nhiều năm. Trước khi đổ xăng vào xe và xảy ra vụ bốc cháy kinh hoàng, chiếc xe này đã hết cạn xăng, để trong nhà 2 ngày.

Nữ sinh viên Đà Lạt bị xăng thiêu cháy ngực

(Kiến Thức) - Mua xăng về đổ vào xe trong lúc bất cẩn, nữ sinh viên năm cuối đã bị xăng bốc cháy bén vào người gây phỏng nặng, được người nhà đưa lên bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

Tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ngày 21/8 cho biết, đang tích cực cấp cứu, điều trị vết phỏng cho nạn nhân Tr. T. K. O (21 tuổi), ngụ tại đường Hoàng Diệu, TP Đà Lạt.
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, vào 22h ngày 20/8, em Tr. T. K. O mua xăng lẻ về đổ vào xe gắn máy để sáng mai có công việc phải đi sớm. Trong lúc đổ xăng vào xe, cháu của chị O. là bé Lương Thành Đạt (6 tuổi) cầm hộp diêm đốt sáng đã để lửa bén vào xăng. Ngay tức khắc, ngọn lửa đã bén vào người chị O. Nghe tiếng la hét thất thanh, người nhà đã dùng nước máy dập ngọn lửa đang bén trên người nạn nhân rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Có chứng cứ giấu thông tin vụ chìm canô ở Cần Giờ

(Kiến Thức) - Dù vụ tai nạn xảy ra từ 19h nhưng phải gần 2 giờ sau lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tiếp nhận thông tin và chính điều này đã gây hậu quả vô cùng thảm khốc.

Trong kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn chìm canô H29-BP trên biển Cần Giờ (TP.HCM) làm 9 người tử vong do Cục Hàng hải (Bộ GTVT) tiến hành, bước đầu cho thấy một số cá nhân có dấu hiệu cấu thành tội phạm do vi phạm nghiêm trọng các quy định trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

 
Vụ tai nạn thảm khốc trên biển làm 9 người tử vong đã dần sáng tỏ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan.
Vụ tai nạn thảm khốc trên biển làm 9 người tử vong đã dần sáng tỏ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan. 

Trong bản kết luận, đã phát hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng là có dấu hiệu che giấu thông tin của vụ tai nạn, không thông báo kịp thời đến các đơn vị, cơ quan chuyên ngành (cứu hộ- cứu nạn…) của một số cá nhân nên đã dẫn đến hậu quả thảm khốc về số người thương vong.
 

Nữ đại biểu HĐND tỉnh bị tố quỵt nợ hàng chục tỷ

(Kiến Thức) - Hàng chục lá đơn tố cáo bà Lê Thị Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Hanh Thúy, hiện đang là đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, nợ tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng…

Thời gian gần đây, thôn Mạn Đê, xã Nam Trung (Nam Sách, Hải Dương) xôn xao về việc có nhiều người tìm đến nhà bà Lê Thị Thúy (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH Hanh Thúy, đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV và đại biểu HĐND huyện Nam Sách để đòi nợ. 
Theo hàng chục chủ nợ tố cáo thì số tiền bà Lê Thị Thúy vay mượn đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Chủ nợ cho bà Thúy vay mượn nhiều là hơn 10 tỷ, nhỏ cũng hàng trăm triệu đồng. Đa số con nợ đều là người trong xã Nam Trung (huyện Nam Sách), vì thế nhiều người lo lắng, hoang mang bởi số tiền cho bà Thúy vay mượn, họ phải cầm cố tài sản, sổ đỏ, vay mượn anh em họ hàng, không ít người đứng trước nguy cơ tán gia bại sản nếu không nhận được tiền từ bà Thúy.