Chàng trai vượt 700km đưa mẹ đến lễ tốt nghiệp: "Khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, con muốn có mẹ ở bên"

Chàng trai này ấp ủ ý định đưa mẹ đến tham dự lễ tốt nghiệp đại học từ lâu và giờ đây, cậu đã có thể biến nó thành hiện thực.

Một mùa tốt nghiệp nữa đã đến và mới đây, câu chuyện đầy cảm động về cậu sinh viên tại một trường đại học ở Quảng Tây, Trung Quốc đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chàng trai này đã vượt hơn 700km để đưa mẹ mình tham dự lễ tốt nghiệp. Đoạn video khiến không ít cư dân mạng phải trầm trồ khen ngợi và chia sẻ, như một minh chứng sống động cho tình yêu thương và sự hiếu thảo vượt mọi khoảng cách.

Được biết, Zhong, nhân vật chính trong câu chuyện đến từ một ngôi làng nhỏ miền núi thuộc Thanh Viễn, Quảng Đông, Trung Quốc. Trong khi đó, ngôi trường cậu theo học lại ở Nam Ninh, Quảng Tây, hai nơi cách nhau gần 700km.

Vào ngày 17/6, Zhong và mẹ đã bắt xe đến thị trấn để đi tàu cao tốc, sau đó chuyển tàu tại Quảng Châu để đến Nam Ninh.

“Ngày 18 là lễ tốt nghiệp, sau đó hai mẹ con tôi ở lại Nam Ninh chơi 2 ngày rồi về nhà vào ngày 21”, Zhong nói.

Với Zhong, đây là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. 

Chuyến đi dài ngày là nỗ lực của người con trai muốn đền đáp công ơn sinh thành, một sự bù đắp cho những vất vả mà mẹ đã trải qua. Zhong chia sẻ, cậu đã ấp ủ ý định đưa mẹ tham dự lễ tốt nghiệp trong lòng từ rất lâu. Tuy nhiên, khi cậu vừa nói ra, mẹ đã từ chối.

“Tôi đã có ý định này ngay từ khi mới vào đại học. Đây là khoảnh khắc quan trọng trong đời, tôi muốn có mẹ tham dự để không phải hối tiếc. Tôi đã mua vé tàu cao tốc trước rồi nói với mẹ là vé không thể hoàn lại, không đi cũng không được. Cuối cùng, mẹ mới đồng ý”, Zhong kể.

Sự từ chối ban đầu của người mẹ có lẽ xuất phát từ sự giản dị và lo ngại làm phiền đến con cái nhưng tình yêu của Zhong đã đủ lớn để vượt qua mọi trở ngại. Trong đoạn video mà cậu chia sẻ, hình ảnh người mẹ được con trai dẫn đi khắp khuôn viên trường, cùng nhau ăn bữa cơm tại nhà ăn sinh viên rồi cùng mặc áo cử nhân chụp ảnh lưu niệm và tham dự lễ tốt nghiệp đã chạm đến trái tim nhiều người. Đó không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm mà còn là minh chứng cho ước mơ, nỗ lực của cả một gia đình.

Khi được hỏi về cảm nhận khi tham dự lễ tốt nghiệp của con trai, mẹ của Zhong chỉ đơn giản nói: “Vui lắm!” Hai từ giản dị ấy chứa đựng biết bao niềm tự hào, hạnh phúc vô bờ của một người mẹ chứng kiến con mình trưởng thành.

Zhong cũng chia sẻ thêm: “Đây là lần đầu tiên mẹ đến trường tôi, cũng là lần đầu tiên mẹ đặt chân vào khuôn viên trường đại học. Mẹ có chút rụt rè, nhưng tôi có thể thấy mẹ thực sự rất vui. Dù mẹ bị say xe trên đường đi nhưng lúc nào mẹ cũng nở nụ cười rạng rỡ”.

Nụ cười ấy chính là phần thưởng lớn nhất, là lời khẳng định ý nghĩa của chuyến đi vượt hơn 700km, khắc ghi một kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong cuộc đời Zhong.

Bạn có thể quan tâm