Chàng trai đẹp như hoàng tử quyết cưa đổ mẹ đơn thân 3 con

Bất chấp khoảng cách địa lý, tuổi tác và địa vị xã hội, họ vẫn quyết tâm đến với nhau.

Người đàn ông tên Tony, 26 tuổi, đến từ nước Úc được ví như "bạch mã hoàng tử" với diện mạo nổi bật. Anh có vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp như tạc tượng. Người đàn ông này là một giáo viên mỹ thuật, có tính cách hiền lành và thân thiện.

Trong một lần tình cờ đi trên đường, anh gặp một người phụ nữ có vẻ ngoài nữ tính, nhưng lớn hơn anh nhiều tuổi. Cô đến từ Trung Quốc và gây ấn tượng mạnh với Tony bởi sự hoạt bát, tươi tắn. Cả hai nhanh chóng kết bạn với nhau và thường xuyên nhắn tin nói chuyện, tâm sự.

Lúc này anh mới biết, người phụ nữ gây được thiện cảm với anh ngay từ lần gặp đầu tiên tên là Ting, người Thành Đô, hơn anh 18 tuổi. Cô chuyên làm việc với một số nghệ sĩ giải trí xứ Trung. Ting là mẹ đơn thân có 3 con, mới ly hôn chồng vào năm ngoái.

Chang trai dep nhu hoang tu quyet cua do me don than 3 con

Anh Tony đã phải lòng người phụ nữ đến từ Trung Quốc.

Chang trai dep nhu hoang tu quyet cua do me don than 3 con-Hinh-2

Người phụ nữ làm việc với nhiều ngôi sao xứ Trung.

Cô Ting chia sẻ rằng, vào năm 2020, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mối quan hệ của vợ chồng cô trở nên căng thẳng vì áp lực cơm áo gạo tiền. Sau đó, họ cùng nhau thành lập một công ty truyền thông, tự mình làm chủ để thay đổi cuộc sống tốt hơn. Sau một thời gian làm việc chung, cặp đôi có những khác biệt trong cách quản lý và định hướng phát triển nên mâu thuẫn ngày càng sâu sắc.

Cuối cùng, cô Ting quyết định rời khỏi công ty, ly hôn chồng và một mình nhận nuôi 3 đứa con. Sau khi hôn nhân thất bại, cô bị trầm cảm nặng. Vào đầu năm 2023, khi dịch bệnh được kiểm soát, cô đã đến Sydney, Úc để du lịch, nghỉ dưỡng và tại đây cô đã gặp được Tony.

Sau khi nghe được câu chuyện buồn của cô Ting, anh Tony cảm thấy xót xa và gặp gỡ, trò tuyện với cô nhiều hơn. Trong lớp học, anh là một thầy giáo có tính tình hòa nhã, luôn biết cách quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ những người khác. Các học sinh và phụ huynh điều yêu quý anh. Chính vì vậy, anh Tony rất biết cách quan tâm và săn sóc người mẹ đơn thân đáng thương này. Sau khi quen nhau được 31 ngày, anh Tony tỏ tình với bà mẹ 3 con và mong muốn sẽ cùng cô vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chang trai dep nhu hoang tu quyet cua do me don than 3 con-Hinh-3

Cặp đôi quyết gắn bó lâu dài với nhau.

"Anh không thể có mặt trong quá khứ của em, nhưng hiện tại và tương lai thì chắc chắn em luôn có anh ở bên. Anh không bận tâm về quá khứ của em, ngay cả việc em có 3 người con. Hãy để anh được chăm sóc em và các con", người đàn ông thổ lộ.

Trước lời bày tỏ chân tình của Tony, cô Ting rất xúc động và nhận lời đồng ý làm bạn gái anh. Hiện tại, anh Ting đã nghỉ việc để sang Trung Quốc cùng bạn gái. Tại đây, anh tiếp tục làm giáo viên, dạy tiếng Anh và mỹ thuật cho trẻ em, nên không lo lắng về vấn đề tài chính. Anh đã hỗ trợ và giúp đỡ bạn gái có một cuộc sống tốt hơn.

Cặp đôi đều tin rằng, vận mệnh đã sắp đặt họ đến với nhau. Hai con người đến từ những vùng đất xa lạ, nhờ cuộc gặp tình cờ mà nên duyên với nhau. Câu chuyện của cặp đôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến ngợi khen sự chân tình của anh Tony dành cho người mẹ đơn thân xứ Trung.

https://www.nguoiduatin.vn/chang-trai-ep-nhu-hoang-tu-quyet-34-cua-o-34-me-on-than-3-con-hon-minh-18-tuoi-a607387.html

Màn 'khoá môi' ngọt ngào của các cặp đôi đón chào Năm mới

Những khoảnh khắc tuyệt vời chào đón Năm mới Quý Mão 2023. Các cặp đôi đã cùng nhau đếm ngược và trao nhau những nụ hôn đầu tiên của Năm mới.

Tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, hàng nghìn bạn trẻ cùng người dân đã cùng nhau đếm ngược, chào đón Năm mới Quý Mão 2023.

Hiệp Gà: 'Tôi thích cuộc sống hiện tại hơn'

"Nếu đánh đổi việc có một người phụ nữ bên cạnh với cuộc sống độc thân hiện tại thì tôi thích hiện tại hơn. Tất nhiên, có cả hai sẽ trọn vẹn hơn nhưng không cân đối được thì mình phải chấp nhận"

- Những ngày Tết đến xuân về, Táo quân lại rầm rộ, từng góp mặt tại sân khấu này, cảm giác của Hiệp gà thế nào?

Tôi luôn trong tâm trạng khát khao, cảm giác vẫn rực lửa nhiệt huyết và hướng tới nó. Tôi cố gắng tìm kiếm cơ hội được trở lại đó. Bản thân từng trải qua nên tôi hiểu, đó không phải sân khấu có thể dùng tiền hay vật chất mua được mà phải bằng khả năng của chính mình, cộng thêm sự phù hợp và cơ hội.

Để có cơ hội, tôi luôn phải cố gắng từng ngày để làm tốt những vai trò khác, biết từ chối những tiểu phẩm, clip chưa phù hợp tố chất, hình ảnh mình hướng tới. Quan trọng nhất, là phải biết mình là ai, mình ở đâu và đang làm gì. Tôi biết chắc chắn khả năng nghệ thuật của mình đến đâu, có thể cố gắng đến đâu. Chứ không thể đến cổng Đài để "ăn vạ": "Các anh ơi, cho em làm Táo với". Mình phải hiểu tố chất diễn xuất vẫn còn đó. Nếu có vai phù hợp, các anh sẽ nhớ đến mình. Tuy nhiên, trong lúc chờ cơ hội lại đến thì bản thân phải biết tự "update" lại cuộc sống cá nhân, sinh hoạt chỉn chu hơn. Chắc chắn phải như thế!

- Bao nhiêu năm như thế, đến nay anh thích ai nhất trong dàn Táo Quân?

Mỗi người lại có nét riêng. Anh Xuân Bắc đặc biệt thông minh, khi tập luôn nghĩ cho mọi người. Duyên dáng và tinh tế trong cách nhả câu nhả chữ là anh Chí Trung. "Cô Đẩu" trên mức thông minh và giỏi nhiều vai trò khác. Anh Quang Thắng, Tự Long hay Vân Dung không còn gì phải bàn cãi, toàn những người được ông trời cho tất cả sự duyên dáng. Trong nhóm, không có ai để chê cả.

Còn dàn nghệ sĩ trẻ, tôi cũng không biết nói sao. Chỉ người thực sự xuất sắc mới được chọn vào đó. Còn độ duyên dáng, các bạn trẻ còn hơi non khi đứng cùng dàn nghệ sĩ kỳ cựu, không già dơ được bằng các anh chị. Nhưng ai cũng có giai đoạn đầu non trẻ, các bạn ấy sẽ tiến bộ theo từng năm.

Hiep Ga: 'Toi thich cuoc song hien tai hon'

- Thời gian qua, rời xa truyền hình, cuộc sống của anh như thế nào?

Tôi dành phần lớn thời gian để ở nhà chăm sóc các con. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, sống tốt. Trước đây, tôi có những lùm xùm và có nhiều điều nhạy cảm về đời tư. Khi chú tâm vào việc chăm sóc các con, tôi mới thấy mình đã thiếu trách nhiệm với gia đình. Giờ hai con là động lực để tôi làm việc và cũng yên tâm hơn vì các con cũng đá lớn, cần có bố làm gương.

Trong thời gian vừa qua, tôi có nhiều thay đổi. Tôi trầm tĩnh, thảnh thơi và vui vẻ. Nếu biết cuộc sống với 2 đứa con tuyệt vời thế này, tôi đã không phải khổ đau vì những người đã đi.

- Làm bố đơn thân, những ngày lễ Tết của anh có vất vả hơn bình thường?

Người ta vẫn nói khi sống đơn thân thì đàn ông vất vả hơn, nhưng tôi may mắn khi gia đình có đến hai người phụ nữ. Con gái giờ đã trưởng thành, biết lo toan cho bố từ đôi giày, đôi tất, quần áo đi làm, biết nấu ăn. Mẹ tôi thì quá tuyệt vời, biết con thích ăn cá kho là cho ăn cá kho cả tuần (Cười).

Tất nhiên, gia đình thiếu bàn tay người vợ cũng có những bất tiện, bởi con gái dù quan tâm bố đến mấy cũng không bằng người vợ. Con chuẩn bị 5 đôi tất thì 3 đôi lệch, quần áo gấp cũng lôm côm. Mẹ cũng không thể tỉ mỉ như vợ.

- Nói như thế nghĩa là anh vẫn mong muốn có một người phụ nữ bên cạnh?

Nếu đánh đổi việc có một người phụ nữ bên cạnh với cuộc sống độc thân hiện tại thì tôi thích hiện tại hơn. Tất nhiên, có cả hai sẽ trọn vẹn hơn nhưng không cân đối được thì mình phải chấp nhận. Tôi không cổ suý chuyện sống đơn thân. Không ai nên chọn cuộc sống đơn thân, đặc biệt là phụ nữ vì sẽ rất vất vả.

Hiep Ga: 'Toi thich cuoc song hien tai hon'-Hinh-2

- Vậy Tết năm nay của anh thế nào?

Những năm trước, tôi đi diễn qua giao thừa và về xông nhà luôn. Có năm không đi diễn đêm 30, các con còn ngạc nhiên: "Sao năm nay bố không đi? Tôi may mắn, dù chuyện quá khứ không như ý muốn nhưng được Tổ nghiệp thương nên vẫn được bầu show, nhà sản xuất yêu thích vì thoải mái, dễ chịu, không cò kè catse. Vì thế cứ nhận được lời mời là tôi đi diễn. Tôi hay nói vui trên mạng xã hội là cố làm đi kiếm nồi bánh chưng nhiều thịt, nhiều đỗ. Chứ thực ra nhà tôi nhân bánh chưng đủ cả, có thiếu gì đâu, cũng rủng rỉnh để đáp ứng chi tiêu và mua sắm cho con cái.

Thế nhưng năm nay tôi nghỉ từ 23 Tết, mua sắm đào, mai, quất, lan đủ cả rồi sau đó lên kế hoạch đi Thái Lan cổ vũ đội tuyển Việt Nam chung kết AFF; đặc biệt là được cùng 2 con thong dong đi dự các lời mời tiệc tất niên. Thực sự những ngày cuối năm được cùng con cái tận hưởng cảm giác gia đình này rất hạnh phúc.

- Anh có kế hoạch thế nào cho năm 2023?

Năm vừa rồi tôi nhận khá nhiều dự án lẻ, phim hài, tiểu phẩm,... nhưng tôi định hướng năm tới sẽ chỉn chu hơn khi lựa chọn kịch bản. Thú thật, nếu so với những năm trước đây, thời của cố đạo diễn Đông Hồng thì phim Tết gần đây còn rất ít phim hay, ý nghĩa. Tôi sẽ không nhận lời đại trà nữa mà kén chọn hơn.

Ngoài ra tôi cũng muốn nhận những phimm truyền hình để vai diễn chỉn chu hơn. Tiết lộ một chút là tôi đã nhận được lời mời Nam tiến để tham gia một phim điện ảnh. Tôi rất mong chờ dự án này.