Tôi và chồng đều là người Hà Nội, nhà chồng tôi cách nhà tôi hơn 10km. Thời gian đầu lấy chồng 2 đứa sống cùng bố mẹ chồng, sau này khi công việc ổn định hơn, tôi sinh con đầu lòng thì vợ chồng cóp nhặt, thêm ông bà 2 bên mỗi người 1 ít cũng đủ mua 1 căn nhà ở nội thành. Nhà mới ở khá xa nhà mẹ đẻ nên thay vì trước kia đi làm về tạt qua thì giờ có khi cả tháng tôi mới về. 1 phần vì bận, 1 phần vì chồng tôi trước giờ luôn xích mích với anh trai tôi nên cũng ít qua lại.
Gần đây, anh trai tôi cuối cùng cũng dẫn chị dâu tương lai về ra mắt nên mẹ gọi 2 vợ chồng về ăn cơm. Hôm đó là giữa tuần nên chồng tôi nhất định không chịu về, giận dỗi mãi anh mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện ăn cơm rồi về ngay. Tôi bật cười chê chồng trẻ con, chẳng hiểu sao anh lại "ghi thù" anh trai tôi như thế.
![]() |