Cảnh sát phải… “ăn bùn” tại Nhật Bản

(Kiến Thức) - Quanh năm đi xử lý những vụ trộm cắp vặt, móc túi, ăn cướp nên họ còn được gọi với cái tên những chuyên viên cảnh sát phải “ăn bùn”.

Bộ phim "Đội điều tra trọng án" (Confirmation-Grand Theft Squad) là tác phẩm được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Kakusho, tiểu thuyết ăn khách nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản của tác giả Bin Konno. Dựa trên nội dung của cuốn tiểu thuyết, bộ phim "Đội điều tra trọng án" được sản xuất và đã tạo một tiếng vang lớn trong nền điện ảnh của đất nước mặt trời mọc.
Poster phim "Đội điều tra trọng án".
 Poster phim "Đội điều tra trọng án". 
Những câu chuyện trong phim xoay quanh Đội cảnh sát điều tra số 3 của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Tokyo luôn phải ra tay phá những vụ án trộm cướp nguy hiểm, thậm chí dẫn đến giết người để giữ gìn trật tự cho toàn thành phố. Quanh năm đi xử lý những vụ trộm cắp vặt, móc túi, ăn cướp nên họ còn được gọi với cái tên những chuyên viên cảnh sát phải “ăn bùn”
Mời quý độc giả xem trailer bộ phim "Đội điều tra trọng án":

Tình tiết phim hấp dẫn với những vụ án nghiêm trọng và cách xử lý nghiêm minh nhưng mang tính nhân văn đặc trưng của cảnh sát Nhật hứa hẹn mang đến cho cho khán giả truyền hình những giây phút xem phim giải trí thú vị và đáng nhớ.
Những vụ án kịch tính nghẹt thở của thể loại phim hình sự.
Những vụ án kịch tính nghẹt thở của thể loại phim hình sự.
Vai nam chính của bộ phim, Shuichi Ogio do diễn viên gạo cội Katsumi Takahashi thủ vai, một diễn viên đầy tài năng và kinh nghiệm diễn xuất trong các bộ phim hành động gay cấn và điều tra phá án. Bên cạnh đó, nữ chính của bộ phim trong vai Akiho Takeda, nữ cảnh sát trẻ tuổi tài năng được diễn viên xinh đẹp Nana Eikura đảm nhiệm. Tuy ít hơn bạn diễn Takahashi tới 26 tuổi nhưng cả hai diễn viên đã kết hợp với nhau rất ăn ý. Họ đã cùng nhau điều tra, phá án để bắt gọn những tên trộm chuyên nghiệp và trở thành bộ đôi cảnh sát xuất sắc mở ra một chương mới cực kỳ hấp dẫn trong phim truyền hình cảnh sát.
Bộ đôi cảnh sát phá án ăn ý trong phim.
Bộ đôi cảnh sát phá án ăn ý trong phim. 
Nằm trong chiến dịch tạo nên làn gió mới về phim truyền hình Nhật Bản và khung giờ phim hình sự đã dần trở thành thương hiệu của kênh ANTV, "Đội điều tra trọng án", bộ phim truyền hình đặc sắc của đài TBS Nhật Bản sẽ được lên sóng ngay sau thành công của bộ phim "Đội đặc nhiệm Amuzi" vừa kết thúc trước đó.
"Đội điều tra trọng án sẽ phát sóng vào 21h10 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh ANTV bắt đầu từ ngày 29/12/2014.
Kênh ANTV hiện có trên các hạ tầng: Truyền hình An Viên (kênh 1-digital), SCTV (kênh 37-digital), VTVcab (kênh 23-analog, kênh 249-digital), VTC (kênh 57-digital), HCaTV (kênh 22-digital), HTVC (kênh 43-analog, kênh 49-digital).

Truyền hình An Viên “tung” thêm gói kênh VTVcab

Những khách hàng đang sử dụng hoặc lắp mới dịch vụ Truyền hình An Viên chỉ cần mua thẻ cào và tự kích hoạt là có thể thưởng thức thêm những kênh truyền hình mới, hấp dẫn được phát trên hệ thống truyền dẫn của AVG - Truyền hình An Viên. 

“Chiêu độc” xem được nhiều tivi của Truyền hình An Viên

Gói Thuê bao phụ là gói dịch vụ cung cấp cho các thuê bao đang sử dụng Gói Cao Cấp truyền hình số mặt đất (DTT) của AVG có nhu cầu lắp đặt và sử dụng dịch vụ Truyền hình An Viên cho các tivi tiếp theo tại cùng địa chỉ thuê bao đăng ký lắp đặt. Mỗi thuê bao được đăng ký tối đa 3 gói thuê bao phụ để sử dụng cho các TV cùng địa chỉ đăng ký thuê bao. Các kênh chương trình được cung cấp trong Gói Thuê bao phụ là toàn bộ các kênh chương trình của Gói Cao cấp.

Muôn kiểu “gọi điện thoại cho người thân” khi gặp CSGT

(Kiến Thức) - Chàng thanh niên nhanh nhẹn rút điện thoại ngay khi có lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông (CSGT). Thậm chí anh còn chưa biết mình phạm lỗi gì.

Dường như, đây đã trở thành hành động quen thuộc của rất nhiều người Việt, mỗi khi mắc lỗi và muốn “nhờ vả”.

Là người Việt Nam, có mấy ai không biết câu "một người làm quan, cả họ được nhờ". Thế nên ngay cả khi vi phạm những lỗi giao thông phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...người ta cũng sẵn sàng lôi cả tá "ông quan nhà mình" với hàng loạt lý do để "xin" cảnh sát tha lỗi.

Người phụ nữ 22 năm không ngủ

(Kiến Thức) - Kể từ lúc mẹ qua đời năm, 22 năm qua, bà Huệ chưa một ngày được ngủ yên khi những điều kỳ quái cứ đến trong giấc mơ của bà.

Bà Lê Thị Huệ sinh năm 1959, ngụ tại ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Cũng bởi gia cảnh thiếu thốn và mẹ già đau yếu, bà ở vậy cùng mẹ cho tới năm 33 tuổi thì cụ mất. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mỗi ngày, dù gia đình bà đông anh chị em nhưng ai cũng đã yên bề gia thất. Biến cố mất mẹ đột ngột trở thành cú sốc tinh thần lớn của cuộc đời bà. Sau khi mẹ mất, bà ở một mình trong căn nhà lá cũ nát – cũng chính là nơi bà không thể ngủ yên suốt 22 năm qua.
Bà Huệ cho biết, cứ mỗi khi nhắm mắt, những điều kỳ quái lại đến trong giấc mơ của bà. Ban đầu, bà Huệ nghĩ do mình suy nghĩ quá nhiều khiến thần kinh căng thẳng không ngủ được, Nhưng sự việc ngày càng kéo dài khiến bà vô cùng hoang mang, lo lắng. Vì lẽ đó, bà lặn lội đi khắp nơi tìm thầy giỏi, bài thuốc hay mong chữa được căn bệnh của mình.