“Cá Ông” khổng lồ lụy bờ ở Bình Thuận

Sáng 30/5, lãnh đạo UBND Phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết ngư dân địa phương vừa đưa một xác “cá Ông” khổng lồ chết trên biển Mũi Né vào bờ chôn cất theo nghi thức địa phương.

Trước đó, sáng 29/5, trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Mũi Né, một ngư dân địa phương đã phát hiện xác "cá Ông" khổng lồ đã chết trên biển từ vài ngày trước và bắt đầu trong giai đoạn phân hủy. Ngư dân này gọi thêm người rồi tiến hành lai dắt, đưa xác "cá Ông" vào bờ.
“Ca Ong” khong lo luy bo o Binh Thuan
"Cá Ông" khổng lồ lụy bờ 
Đây là một con cá voi rất lớn, ước nặng hơn 10 tấn, chiều dài khoảng 14m. Do vậy phải mất nhiều giờ ngư dân mới đưa được vào bờ. Có rất đông ngư dân trên địa bàn TP Phan Thiết khi hay tin nghe "cá Ông lụy" (chết) tại biển Mũi Né đã cùng đến phụ tổ chức an táng.
Theo tín ngưỡng của ngư dân địa phương, cá voi được xem là vị thần Nam Hải, chuyên giữ biển và phù hộ ngư dân nên được ngư dân gọi trân trọng là "cá Ông". Theo tín ngưỡng, việc ngư dân Mũi Né phát hiện "cá Ông" lụy bờ được xem là tín hiệu vui, mang lại sự may mắn khi hành nghề đánh bắt hải sản trên biển cho ngư dân. Riêng người phát hiện thì gia đình sẽ để tang "cá Ông" trong thời gian 3 năm.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Xác cá Ông khổng lồ hơn 10 tấn trôi dạt bờ biển

Xác con cá voi mà ngư dân thường gọi là cá Ông, nặng hơn 10 tấn đã được phát hiện dạt vào bờ biển gần khu vực Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

Sáng nay (15/5), người dân làng chài Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chôn cất cá Ông trong khuôn viên Vạn Bình An, phường Mũi Né.

Đau lòng voi con gục dưới chân mẹ chở khách du lịch

(Kiến Thức) - Con voi con vì quá mệt mỏi, không chịu được cái nóng khủng khiếp đã kiệt sức ngã lăn ra đất. Voi mẹ vô cùng xót xa nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết dùng vòi quấn quanh người con, an ủi, động viên voi con tiếp tục đứng dậy.

Khi đi du lịch Thái Lan, nhiều người muốn được trải nghiệm dịch vụ cưỡi voi, mong muốn trong hành trình này sẽ được tương tác thân mật với những con voi.
Nhưng thực tế vốn không lãng mạn, hạnh phúc như những gì người ta tưởng tượng. Mới đây, những khách du lịch từ Myanmar tới Thái Lan đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng.