Cá mập điên cuồng giành thức ăn với cá sấu khổng lồ

Không ngán cá sấu khổng lồ hung dữ, những con cá mập vẫn đuổi theo để giành giật con rùa biển.

Xem video: Cảnh cá mập đuổi theo cá sấu để giành miếng ăn
Cảnh quay này được thực hiện từ trên không ở Vườn quốc gia Garig Gunak Barlu, vùng cực bắc của Australia. Khi đó, một con cá sấu khổng lồ đang tha miếng mồi là một con rùa lớn.
Tuy nhiên bữa ăn của cá sấu nước mặn diễn ra không suôn sẻ, khi nó bị một vài con cá mập đuổi theo giành miếng ăn. Số lượng cá mập bám theo con cá sấu hung dữ ngày càng tăng.
Ca map dien cuong gianh thuc an voi ca sau khong lo
 

Ca map dien cuong gianh thuc an voi ca sau khong lo-Hinh-2
 Kịch tính cảnh đàn cá mập đuổi theo giành thức ăn với cá sấu khổng lồ.
Con cá sấu tiếp tục bơi đi, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để “đánh chén”. Tuy vậy, những con cá mập vẫn kiên trì bám theo, chờ cơ hội để cướp con rùa… Có gì đó tương tự như cảnh đàn linh cẩu bám theo sư tử để cướp mồi trên cạn vậy.
Bãi biển ở Vườn quốc gia Garig Gunak Barlu vốn là địa điểm làm tổ lớn của loài rùa biển. Đây chính là nguồn thức ăn dồi dào cho những con cá sấu lớn. Chúng săn rùa cả ở trên biển lẫn khi rùa lên bờ đẻ trứng.

“Rụng tim” những điều kỳ quặc người ta làm với xác chết

(Kiến Thức) - Nhiều nghi lễ mai táng kì quặc và rùng rợn vẫn được làm với xác chết của người đã khuất khiến ai biết cũng rợn tóc gáy. 

“Ảnh chụp hậu cái chết”, một cách để lưu lại ký ức về người thân yêu đã lìa đời là một trong những nghi lễ mai táng được làm với xác chết của người đã khuất khá rùng mình. Thời Nữ hoàng Victoria, người dân Anh khá "tôn sùng" cái chết, với họ, cái chết đóng vai trò to lớn trong cuộc sống, cho nên họ chụp rất nhiều ảnh cho người đã khuất. Những xác chết được tạo dáng như thể là họ vẫn còn sống, sử dụng các giá đỡ đặc biệt để dựng lên, giống đến mức mà thậm chí rất khó để phân biệt liệu những người trong tấm ảnh là còn sống hay đã chết.
“Ảnh chụp hậu cái chết”, một cách để lưu lại ký ức về người thân yêu đã lìa đời là một trong những nghi lễ mai táng được làm với xác chết của người đã khuất khá rùng mình. Thời Nữ hoàng Victoria, người dân Anh khá "tôn sùng" cái chết, với họ, cái chết đóng vai trò to lớn trong cuộc sống, cho nên họ chụp rất nhiều ảnh cho người đã khuất. Những xác chết được tạo dáng như thể là họ vẫn còn sống, sử dụng các giá đỡ đặc biệt để dựng lên, giống đến mức mà thậm chí rất khó để phân biệt liệu những người trong tấm ảnh là còn sống hay đã chết.

Bé gái 10 tuổi bắn chết cá sấu "khủng" nặng 362kg

(Kiến Thức) - Ella Hawk, một cô bé 10 tuổi người Mỹ khiến nhiều người choáng váng vì chinh phục được con cá sấu "khủng" nặng 362kg, dài 3,9m.

Be gai 10 tuoi ban chet ca sau
 Trong chuyến đi săn cùng bố mẹ vào cuối tháng trước tại sông Guadalupe gần thành phố Victoria, Texas, Mỹ. Ella Hawk, một cô bé năm nay mới 10 tuổi đã bình tĩnh hạ gục một con cá sấu "khủng" nặng tới 362kg, dài 3,9m.