Cá Koi liên tục mất tích bí ẩn, phát hiện "quái vật" lạ lùng...

(Kiến Thức) - Nghi ngờ có kẻ trộm bắt mất cá chép Koi, nhân viên quản lý theo dõi sát sao cả ngày và đêm nhưng không thể tìm thấy tên trộm. Cuối cùng, họ quyết định điều tra dưới hồ và phát hiện, trong hồ có một con cá cực lạ.

Theo thông tin đăng tải, sự việc lạ lùng xảy ra tại vườn hoa công cộng thuộc quận nội ô Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Nhân viên quản lý vườn hoa mới đây đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra, đàn cá chép Koi nuôi trong hồ nhỏ cứ hao hụt dần, cá chép Koi biến mất một cách bí ẩn.
Ca Koi lien tuc mat tich bi an, phat hien
 
Nghi ngờ có kẻ trộm bắt mất cá chép Koi, nhân viên quản lý theo dõi sát sao cả ngày và đêm nhưng không thể tìm thấy tên trộm.

Mời quý vị xem video: Hồ cá chép Koi đẹp và khủng nhất Việt Nam

Cuối cùng, họ quyết định điều tra dưới hồ và phát hiện, trong hồ có một con cá cực lạ, dài khoảng 1m. Cho rằng con cá lạ lùng là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích bí ẩn của những con cá chép Koi, nhân viên quản lý quyết định mời chuyên gia tới thẩm định.
Sau khi các chuyên gia động vật học tới nơi, họ xác nhận, con cá này là một loài cá sấu, còn được gọi bằng cái tên "sát thủ nước ngọt" hay cá sấu hỏa tiễn. Đây là loài cá có đặc tính rất hung dữ. Những loài cá nhỏ hơn trong hồ chắc chắn đã bị nó ăn thịt.
Ca Koi lien tuc mat tich bi an, phat hien
 
Theo tìm hiểu, cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Bắc Mỹ. Chúng có tên tiếng Anh là Alligator gar, tên khoa học là Atractosteus spatula và cũng được gọi là "cá nguyên thủy" hay "cá hóa thạch sống" vì chúng vẫn giữ được một số đặc điểm hình ảnh của tổ tiên đầu tiên.
Cá sấu hỏa tiễn thậm chí có thể hít thở không khí và tồn tại trong khoảng 2 tiếng đồng hồ mà không cần nước.

Quét dọn mộ, phát hiện viên đá lạ và sự thật khó tin

(Kiến Thức) - Trong lúc quét dọn, người phụ nữ đột nhiên nhặt được một viên đá lạ dưới gốc một cây cao lớn trong khu vực phần mộ. Chẳng ngờ, đây lại là đá gân mạch, một loại đá cực kỳ quý hiếm, có giá trị rất lớn.

Theo thông tin đăng tải, mới đây một người phụ nữ ở Trung Quốc khi về quê thăm ông bà đã tranh thủ ra tảo mộ, quét dọn ở phần mộ tổ tiên. Trong lúc quét dọn, người phụ nữ đột nhiên nhặt được một viên đá lạ dưới gốc một cây cao lớn trong khu vực phần mộ.
Mới nhìn, hòn đá trông giống như một cục bột thế nhưng bề mặt rất bóng mịn và toàn bộ viên đá có màu vàng nổi bật.

Ước mơ đi du lịch nước ngoài, cậu bé làm điều choáng váng

(Kiến Thức) - Để thực hiện mong muốn đi khắp nơi, vào một ngày đẹp trời, Keith Sopsford đã trốn học, rời khỏi trường, lẻn vào sân bay Sydney và leo lên khoang hàng của chiếc máy bay JAL, chiếc máy bay sẽ bay đến Tokyo, Nhật Bản.

Du lịch vòng quanh thế giới là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, để thực hiện ước mơ này, một thiếu niên người Australia đã đánh liều cả mạng sống, cuối cùng chịu kết cục đau thương.
Theo Daily Mail, sự việc hy hữu xả ra vào năm 1970. Cậu thiếu niên Keith Sapsford, 14 tuổi, người Australia vốn rất thích đi du lịch. Mặc dù vừa đi du lịch nước ngoài cùng gia đình về, thế nhưng chuyến du lịch ngắn ngủi đó không đủ để Keith thỏa mãn ước mơ nhìn ngắm thế giới. 

Hòn đảo “dị” không ai dám đi chân trần và lý do

Đảo Conch là một hòn đảo nhân tạo, được tạo ra từ hàng núi vỏ ốc xà cừ bị người dân vứt bỏ trong hàng trăm năm.
 

Nằm ở phía đông của Anegada, hòn đảo lớn thứ hai của quần đảo Virgin, thuộc vùng biển Caribbean, Anh. Đảo Conch vừa là một điểm thu hút khách du lịch tuyệt đẹp, vừa là minh chứng cho thấy người dân ở đây rất thích ăn thịt ốc xà cừ. Trong nhiều thế kỷ, ngư dân địa phương lặn và tìm những con ốc biển di chuyển chậm, họ ăn rất nhiều và ném vỏ cùng một chỗ trong nhiều năm. Đảo Conch là kết quả của những việc họ liên tục đổ vỏ ốc xuống cùng 1 chỗ.