Bố mẹ suýt hối hận cả đời, chỉ vì tiết kiệm thứ khó tin...

(Kiến Thức) - Một người mẹ vì tiết kiệm 30 tệ (khoảng 100.000 đồng) tiền vé chơi trò chơi, đã để con mình rơi vào nguy hiểm khi chơi một mình. Đôi khi, vì một điều nhỏ nhặt ta có thể đánh mất điều to lớn hơn.

Mới đây, tại công viên giải trí Ngọc Hoàn thuộc Thai Châu, Chiết Giang, Trung Quốc xảy ra sự việc hy hữu. Một người mẹ vì tiết kiệm 30 tệ (khoảng 100.000 đồng) tiền vé chơi trò chơi, đã để con mình rơi vào nguy hiểm khi chơi một mình. May mắn thay, cậu bé được cứu giúp kịp thời, không gặp tổn thương nào nghiêm trọng.
Bo me suyt hoi han ca doi, chi vi tiet kiem thu kho tin...
 
Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, khi một cậu bé 5 tuổi đòi đi đu quay khổng lồ trong công viên giải trí, sau một hồi suy nghĩ, mẹ cậu bé đã đồng ý. Tuy nhiên, để tiết kiệm tiền, mẹ cậu chỉ mua một vé cho con trai, không mua vé cho mình. Vì vậy, cậu bé một mình bước vào khoang của chiếc đu quay và chơi trò chơi.

Mời quý vị xem video: Chơi đu quay mà không cần máy móc

Thế nhưng, trẻ con hiếu động lại tò mò, ngay khi chiếc đu quay khổng lồ đạt mức cao nhất, cậu bé mở cửa sổ khoang đu quay và xảy chân rơi xuống. May mắn thay, đầu của cậu bé mắc kẹt lại giữa các thanh sắt, giúp cậu bé không rơi xuống đất.
Bo me suyt hoi han ca doi, chi vi tiet kiem thu kho tin...-Hinh-2
 
Khi phát hiện sự việc, người điều khiển đu quay đã cẩn thận hạ thấp khoang đu của cậu bé xuống đất. Sau đó, cậu bé được các nhân viên y tế kiểm tra, thăm khám ngay lập tức.
Được biết, cậu bé không bị chấn thương nghiêm trọng, chỉ bị vài vết xước dài.
Về phía mẹ cậu bé, chắc chắn cô ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng, chỉ vì tiếc một chiếc vé chơi trò chơi, suýt chút nữa cô đã phải hối hận cả đời vì đẩy con mình vào bi kịch. Đây có lẽ là một bài học vô cùng đắt giá cho người mẹ, cũng là lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh khác, phải luôn để mắt đến con em của mình, nếu không muốn xảy ra những bi kịch không ai có thể ngờ tới.

Điều bất ngờ về con dúi rừng đặc sản nhiều người săn lùng

(Kiến Thức) - Con dúi rừng có thịt rất thơm ngon, mát lại giàu đạm nên rất được ưa chuộng. Loài vật này sở hữu những chiếc răng bén và khỏe đến mức có thể gặm được các loại gỗ.

Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung
Con dúi rừng là loài gặm nhấm, thức ăn của chúng rất đơn giản chỉ là thân cây tre, bắp ngô, thóc, các loại củ mà nó đào được trong rừng, thậm chí giun và các con vật nhỏ khách như dế, gián. Ảnh amthucsinhvien.
Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung-Hinh-2
 Con dúi có tai nhỏ, đuôi và chân ngắn có móng vuốt. Đặc biệt, dúi sở hữu những chiếc răng bén và khỏe đến mức có thể gặm được các loại gỗ. Ảnh farmtech.
Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung-Hinh-3
 Một con dúi trưởng thành có chiều dài thân từ 25cm - 35cm và trọng lượng từ 0,5kg - 1,5 kg/con. Con dúi thường hay làm hang khá sâu từ 3m – 5m. Ảnh blogspot.
Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung-Hinh-4
 Dúi đẻ rất sai, một năm 4 lứa, mỗi lứa 3 – 6 con. Đến khi sinh sản, dúi cái thường đuổi dúi đực đi và đẻ một mình nuôi con. Ảnh baodautu.
Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung-Hinh-5

Dúi còn có nhiều tên gọi khác như chuột tre, chuột nứa, chuột lách... Dúi có 4 loài khác nhau đó là dúi nâu, dúi mốc nhỏ, dúi mốc lớn, dúi má vàng. Ảnh blogspot. 

Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung-Hinh-6
 Dúi khá hung dữ. Bản tính của chúng là ăn đêm ngủ ngày. Ảnh wordpress.
Dieu bat ngo ve con dui rung dac san nhieu nguoi san lung-Hinh-7
 Ở Việt Nam, con dúi có ở nhiều nơi nhưng ngon nhất chỉ có thể là dúi ở các vùng dân tộc rừng núi Hòa Bình hay người Mường ở Phú Thọ. Ảnh googleusercontent.

Mời quý vị xem video: Chuối Laba - đặc sản nổi tiếng Lâm Đồng. Nguồn video: LTV

Đau bụng tưởng chết, cô gái phát hiện điều kinh dị ở vùng kín

(Kiến Thức) - Cô gái bị đau bụng dữ dội, tưởng chết đi sống lại. Cuối cùng, khi vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết, có một con rùa nhỏ dài tới 18cm nằm trong âm đạo của cô.

Mới đây, tại khu du lịch nổi tiếng Tenerife ở Tây Ban Nha xảy ra trường hợp tai nạn kỳ lạ, một cô gái 26 tuổi người Anh sau khi tham dự một bữa tiệc tại địa phương đã bất ngờ đau bụng dữ dội, buộc phải đến bệnh viện cấp cứu.
Chẳng ngờ, khi các bác sĩ thăm khám, họ phát hiện ra, trong âm đạo của cô gái có một con rùa.

Chuyện lạ hôm nay: Để rắn hổ mang cắn để... cai nghiện

(Kiến Thức) - Tạp chí Tâm lý Y học Ấn Độ mới đây đã thông tin về một trường hợp đáng kinh ngạc, một người đàn ông đã cai nghiện ma túy thành công nhờ để rắn hổ mang cực độc cắn.

Được biết, nọc độc của rắn hổ mang có chứa một trong những độc tố mạnh nhất trên thế giới. Lượng nọc độc có trong một vết cắn của rắn hổ mang có thể giết chết 20 người trưởng thành và thậm chí cả một con voi. Chính vì thể, việc cai nghiện bằng nọc rắn hổ mang gần như không thể tin được.
Theo lời người đàn ông 33 tuổi không rõ danh tính sống ở tiểu bang Rajasthan, nói với các nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục và Nghiên cứu Y khoa, ở Chandigarh, Ấn Độ, anh đã để rắn độc cắn nhiều lần vào lưỡi trong vài tháng để cai nghiện ma túy.