Bố mẹ chồng không bật điều hòa, con dâu lên mạng cầu cứu

Vì lo ngại tiền điện tăng cao, dù đã có điều hòa nhưng bố mẹ chồng Tiểu Vũ không chịu bật, chỉ sử dụng một chiếc quạt điện sức gió yếu, quạt cũng không mát.

Mùa hè nóng nực, đa số mọi người người đều bật điều hòa nhiệt độ trong nhà để được mát mẻ hơn. Thế nhưng, cũng có người vì tiếc tiền điện, tuy đã lắp điều hòa nhưng lại không dám bật, tạo nên những chuyện dở khóc dở cười.
Mới đây, chia sẻ của Tiểu Vũ, một nàng dâu người Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người không khỏi sững sờ. Theo Tiểu Vũ, mùa hè có những ngày rất nóng, rất oi, chỉ bật quạt thì sẽ ngột ngạt không thở nổi nên cô và chồng đã lắp điều hoà cho bố mẹ chồng, mong muốn ông bà được mát mẻ hơn.
Bo me chong khong bat dieu hoa, con dau len mang cau cuu
 Ảnh minh hoạ.
Thế nhưng, vì lo ngại tiền điện tăng cao, dù đã có điều hòa nhưng bố mẹ chồng Tiểu Vũ không chịu bật, chỉ sử dụng một chiếc quạt điện sức gió yếu, quạt cũng không mát được bao nhiêu. Khi cô Tiểu Vũ muốn đổi quạt điện mới hơn, mát hơn cho bố mẹ chồng, ông bà cũng từ chối.
Lo sợ bố mẹ chồng cảm nắng, Tiểu Vũ lên mạng kêu cứu, xin mọi người chỉ cách để bố mẹ chồng cô sống thoáng hơn và phải làm sao để những người lớn tuổi trải qua mùa hè nóng bức một cách an toàn.
Sau khi bài đăng của Tiểu Vũ được chia sẻ, cư dân mạng đã để lại những lời nhắn đưa ra ý kiến, nói rằng cô nên "hỗ trợ tiền điện cho bố mẹ chồng". Tuy nhiên, có người lại cho biết, rất nhiều người già sợ lạnh, thà chịu nóng còn hơn là chịu lạnh. Bởi thực tế, khí lạnh điều hoà thổi liên tục không khiến người cao tuổi cảm thấy mát mà có thể khiến bị cảm lạnh.

Đau bụng đi kiểm tra, sản phụ rợn người khi biết sự thật

Đau vùng kín mãi không khỏi, sản phụ họ Trần đến một bệnh viện khác để khám, kết quả phát hiện trong cơ thể cô còn sót lại một mảnh gạc đã đen lại, bốc mùi thối.

Chê vợ không biết đẻ, chồng làm điều rợn người

Tại đồn cảnh sát, Venkateshwara Rao khai rằng do quá áp lực việc phải duy trì dòng dõi, thừa kế dòng họ, gã đã ra tay với con gái, cố gắng siết cổ con.

Bị vợ quản chặt đến mức khó chịu, lúc ly hôn rồi mới thấy hối hận

Ly hôn rồi tôi mới thấy hết được tấm chân tình của vợ cũ trong những năm tháng sống chung.

Ở tuổi 32, tôi đã có nhiều thứ, một căn hộ hạng sang đầy đủ tiện nghi ở trung tâm thành phố, một chiếc ô tô để đi làm và hai đứa con. Có những lúc ngồi cùng bạn bè, ai cũng bảo tôi số sướng, có hết mọi thứ mà người khác hằng ao ước mà chưa có được. Nhưng rồi cũng xì xèo những câu khó nghe: "Sợ vợ thế thì được chiều thôi", "Ai đời đi làm bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ, thế là khổ chứ sướng gì"…