Bất an với thực phẩm bẩn, nhiều người mua "đồ quê" dự trữ

Giữa "ma trận" nguồn gốc và chất lượng thực phẩm hiện nay, xu hướng tìm về "đồ quê" chính gốc đang là giải pháp được ưu tiên của nhiều gia đình thành thị.

Nỗi lo về thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ hay chứa hóa chất độc hại đang ngày càng trở thành một "ám ảnh" thường trực của người tiêu dùng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới đang dần hình thành: nhiều gia đình, đặc biệt là những người có điều kiện và ý thức về sức khỏe, tìm về các nguồn "đồ quê" chính gốc, mua sắm số lượng lớn để dự trữ, nhằm đảm bảo bữa ăn an toàn cho gia đình.

thuc-pham-ban.jpg
Xu hướng tìm về các nguồn "đồ quê" chính gốc được nhiều người lựa chọn.

Nỗi lo thực phẩm bẩn "bủa vây" mâm cơm đô thị

Hằng ngày, thông tin về các vụ phát hiện thực phẩm chứa chất cấm, rau củ quả ngâm thuốc kích thích, thịt cá nhiễm khuẩn hay sản phẩm không rõ nguồn gốc vẫn liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Điều này khiến niềm tin của người tiêu dùng vào các kênh phân phối truyền thống, thậm chí cả siêu thị lớn, cũng dần lung lay.

Chị Quỳnh (Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi lần đi chợ là một lần lo lắng. Nhìn rau xanh mơn mởn, thịt đỏ tươi nhưng không biết có hóa chất gì trong đó không. Con cái thì nhỏ, sức đề kháng yếu, mình sợ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của chúng." Tương tự, anh Tùng (Hà Nội) cũng bày tỏ sự bất an: "Vợ chồng tôi đều thích ăn uống lành mạnh, nhưng tìm được đồ sạch bây giờ khó hơn tìm vàng. Giá có đắt hơn một chút cũng chấp nhận, miễn sao an toàn."

Xu hướng "đồ quê" lên ngôi: Săn lùng và dự trữ

Trong bối cảnh niềm tin lung lay, thực phẩm "quê" trở thành một giải pháp đáng tin cậy. "Đồ quê" ở đây không chỉ là những sản phẩm nông nghiệp truyền thống mà còn là những mặt hàng được sản xuất, nuôi trồng theo phương pháp tự nhiên, ít hoặc không sử dụng hóa chất, được cung cấp trực tiếp từ các vùng nông thôn hoặc từ những người quen biết.

Chị Lan Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Cứ vài tháng một lần, chị lại nhờ người thân dưới quê gửi đồ lên hoặc tự mình tìm đến các mối quen ở ngoại thành để mua số lượng lớn: "Tôi mua cả tạ gạo nương, vài chục ký thịt lợn, thịt gà thả vườn, rồi rau củ theo mùa như khoai tây, cà rốt, bắp cải. Về chia nhỏ ra, cấp đông hoặc bảo quản đúng cách để dùng dần. Tuy hơi tốn công sức ban đầu nhưng đổi lại là sự yên tâm tuyệt đối cho cả nhà."

Không chỉ các mặt hàng tươi sống, các sản phẩm chế biến thủ công như giò chả, nem chua, mắm tép, hay thậm chí cả trứng gà, trứng vịt ta cũng được nhiều người "săn lùng" và tích trữ.

Chị Thu Hà (Phú Lương - Hà Đông) bày tỏ: "Hiện tại tôi hạn chế các con ăn sáng ở ngoài, mỗi buổi sáng dậy chịu khó nấu nướng một tí cả nhà cùng ăn cho đảm bảo. Thực phẩm là nhờ chị chồng ở quê gửi ra cho, ở quê nuôi lợn thì tự giết thịt, trứng gà cũng mỗi hộ tự nuôi thừa ra mới bán, an tâm hơn nhiều."

capture.jpg
Nhiều hội nhóm về thực phẩm sạch thu hút lượng lớn người tham gia.

Tương tự, trên mạng xã hội, nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh mỗi lần nhận "đồ quê" gửi ra. Một số người do thực phẩm từ quê gửi ra nhiều còn đăng lên để bán bớt. Các hội nhóm bán thực phẩm quê sạch cũng dần hình thành, thu hút nhiều thành viên tham gia.

Mặc dù mang lại sự an tâm, việc mua và dự trữ "đồ quê" cũng không phải không có những hạn chế nhất định. Đó là chi phí vận chuyển, tìm kiếm nguồn hàng uy tín, và đặc biệt là cách bảo quản đúng cách để thực phẩm giữ được độ tươi ngon và an toàn trong thời gian dài. Thị trường "đồ quê" cũng bắt đầu xuất hiện những kẻ lợi dụng, trà trộn hàng kém chất lượng, đòi hỏi người tiêu dùng phải thật tỉnh táo và tìm đến những địa chỉ đáng tin cậy.

Bắt giữ 240 kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đang vận chuyển 240kg chả mực không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ, tài xế Nguyễn Thành Trung đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 13/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 240 kg chả mực đông lạnh được đóng gói sẵn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào khoảng 20h10 ngày 11/6, tại Km 558 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ Quốc 1A tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách mang BKS: 88B-011.31, do tài xế Nguyễn Thành Trung (SN 1986, trú tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển.

Thu giữ lượng lớn mỹ phẩm không nguồn gốc ở Quảng Bình

Bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Tuấn Lài (TP Đồng Hới), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện gần 400 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 10/6, thông tin Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đoàn kiểm tra chuyên ngành vừa phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính đối với hộ kinh doanh mỹ phẩm Tuấn Lài (TP Đồng Hới) do kinh doanh hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện 11 loại mặt hàng mỹ phẩm, gồm 382 đơn vị sản phẩm sản xuất tại nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, với tổng trị giá niêm yết tại cửa hàng là hơn 18,3 triệu đồng.

Thu giữ gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, thu giữ gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 5/6, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục QLTT tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra đột xuất cơ sở của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food (có trụ sở tại số 117 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong đó, có hơn 1,4 tấn thịt heo đông lạnh gồm thịt ba chỉ, khoanh bắp, tim, đuôi, sườn, móng…