Bình Phước: Chi tiết nữ dược sĩ hạ độc gia đình hàng xóm

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt biển hiệu sát nhà, đối tượng là nữ dược sĩ hạ độc cả gia đình hàng xóm.

Liên quan tới vụ việc kinh hoàng nữ dược sĩ hạ độc cả gia đình hàng xóm, ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Ngọc Chiến (35 tuổi, ngụ TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vì hành vi “giết người”.
Cả nhà 6 người suýt toi mạng
Sáng sớm ngày 20/8, chị Lê Thị Nga (ngụ đường Lê Duẩn, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) dậy thật sớm để lấy nước giếng sinh hoạt, nấu nước pha sữa cho hai đứa con nhỏ 2 và 4 tuổi của mình.
Binh Phuoc: Chi tiet nu duoc si ha doc gia dinh hang xom
Hai điểm kinh doanh của gia đình anh Đôn và nữ dược sĩ Chiến. 
Như thường lệ, chị Nga bom nước rồi dùng rửa mặt và cảm thấy da mặt bỏng rát, ngứa ngáy, mẫn đỏ đến khó chịu nên vội kêu chồng là anh Giang Quý Đôn (31 tuổi) dậy xem sự thể.
“Lúc đó cả 2 vợ chồng tôi nghe nồng nặc mùi thuốc trừ sâu khắp nhà nên toả ra đi tìm nhưng không phát hiện gì. Đến khi mở nắp giếng ra thì tôi té xỉu vì ngộp thở trước mùi thuốc độc từ dưới giếng bốc lên và vội điện báo người thân đưa cả 2 vợ chồng vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu”, anh Đôn kể lại.
Ngay sau đó, 4 người con của vợ chồng anh Đôn (trong đó có 2 đứa bé chỉ mới 2 và 4 tuổi) đã được cha mẹ anh Đôn đưa về nhà mình chăm sóc và vụ việc được trình báo Công an TX Đồng Xoài đến điều tra làm rõ.
Đòn độc của nữ dược sĩ
Ngay khi tiếp nhận vụ việc và xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an TX Đồng Xoài đã báo về Công an tỉnh Bình Phước và các lực lượng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường để truy tìm hung thủ có ý định đầu độc giết người.
Biết khó có thể thoát tội, Phạm Thị Ngọc Chiến, người sống sát vách nhà vợ chồng anh Đôn đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình với gia đình hàng xóm.
Theo khai nhận của Chiến, thời gian qua, gia đình mình và nhà anh Đôn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong việc đặt biển hiệu gây che khuất mặt tiền trong việc kinh doanh.
“Tôi là dược sĩ bán thuốc tây, trong khi nhà anh Đôn mở tiệm rửa xe. Trong quá trình kinh doanh giữa 2 nhà xảy ra bất đồng trong việc đặt biển quảng cáo che khuất mặt tiền và thường xuyên xảy ra cãi vả, thậm chí đã nhiều lần đánh nhau”, bà Chiến khai nhận.
Với ý định trả thù hàng xóm, tối 19/8, Chiến đã pha thuốc trừ sâu với thuốc tẩy Javen rồi đổ theo đường ống dẫn nước từ nhà mình sang giếng nhà anh Đôn. Tuy nhiên bước đầu đối tượng này khai nhận hành động này của mình chỉ muốn làm cho nhà vợ chồng anh Đôn không có nước xài, chứ không có ý định giết người!.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chiến về hành vi tàn độc của đối tượng.

Hỗn chiến trong bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Vụ hỗn chiến trong Bệnh viện Thủ Đức TP HCM chiều 22/8 khiến cả nhân viên y tế và bệnh nhân chạy tán loạn vì hoảng hốt. 

Khoảng 16h15 ngày 22/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) tiếp nhận một phụ nữ được nam thanh niên đưa vào trong tình trạng bị thương phần đầu.

Cùng lúc này, xe đặc chủng của Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức cũng đưa một nạn nhân nam bị TNGT trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện.
Hon chien trong benh vien, bác sĩ, bẹnh nhan chạy tán loạn
Vụ đánh nhau gây hỗn loạn tại bệnh viện quận Thủ Đức chiều 22/8 và đến 19h cùng ngày, lực lượng cảnh sát vẫn đang bảo vệ hiện trường.

Bị nghi giao cấu với 2 cháu gái, cụ ông 70 tuổi đột tử

(Kiến Thức) - Là nghi can trong vụ giao cấu với 2 cháu gái một ngày trước đó, cụ ông Hồ Trọng S. bỗng đột tử "vì nhồi máu cơ tim".

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), cụ ông Hồ Trọng S. (SN 1947), trú tại xóm 4, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nghi can chính trong vụ giao cấu với 2 cháu gái trong cùng dòng họ, bỗng đột tử vào ngày 21/8 do "nhồi máu cơ tim", trong khi sự việc chưa được làm sáng tỏ.
Bi nghi giao cau voi 2 chau gai, cu ong 70 tuoi dot tu
Cụ ông 70 tuổi đột tử sau khi có tin đồn giao cấu với trẻ em.Ảnh minh họa. 

Rúng động nghịch tử dùng gậy đánh chết cha đẻ

Một vụ nghịch tử giết cha kinh hoàng vừa xảy ra tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Nạn nhân là ông Dương Văn Thắng, sinh năm 1961, trú tại thôn Hợp Lý, xã Hương Minh.

Nghịch tử giết cha chính là Dương Văn Bảo, theo thông tin từ Công an Vũ Quang, chiều 7/6, giữa ông Dương Văn Thắng và con trai là Dương Văn Bảo xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.
Rung dong nghich tu dung gay danh chet cha de
Hiện trường nơi xảy ra án mạng và hung khí gây án. 
Khoảng 22h đêm 7/6, hai cha con ông Thắng lại tiếp tục to tiếng với nhau. Trung lúc giằng co, Bảo đã cầm gậy đánh mạnh vào đầu cha mình làm ông Thắng vỡ đầu, gục xuống tại chỗ. Mặc dù thấy ông Thắng nằm bất tỉnh nhưng tên Bảo vẫn thản nhiên lên giường nằm ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Khoảng 23h đêm, Bảo dậy thấy ông Thắng đã tắt thở nên bỏ trốn.
Sáng sớm 8/6, bà Nguyễn Thị Hồng ở nhà con gái về thì phát hiện chồng mình đã chết trước đó.