Hỗn chiến trong bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân chạy tán loạn

(Kiến Thức) - Vụ hỗn chiến trong Bệnh viện Thủ Đức TP HCM chiều 22/8 khiến cả nhân viên y tế và bệnh nhân chạy tán loạn vì hoảng hốt. 

Khoảng 16h15 ngày 22/8, Khoa Cấp cứu Bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) tiếp nhận một phụ nữ được nam thanh niên đưa vào trong tình trạng bị thương phần đầu.
Cùng lúc này, xe đặc chủng của Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức cũng đưa một nạn nhân nam bị TNGT trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện.
Hon chien trong benh vien, bác sĩ, bẹnh nhan chạy tán loạn
Vụ đánh nhau gây hỗn loạn tại bệnh viện quận Thủ Đức chiều 22/8 và đến 19h cùng ngày, lực lượng cảnh sát vẫn đang bảo vệ hiện trường.
Lúc này, khoa Cấp cứu rất đông bệnh nhân, các  y bác sĩ đều tất bật cứu chữa cho từng trường hợp nặng, nhẹ theo đúng quy định và nghiệp vụ chuyên môn. Lúc này, một người đàn ông là người nhà bệnh nhân nữ lớn tiếng la lối, cho rằng các bác sĩ không quan tâm đến người thân của mình. Nhân viên bệnh viện giải thích và mời anh ta ra khỏi khu vực cấp cứu để giữ trật tự.
Chứng kiến vụ việc, thanh niên đưa nạn nhân TNGT vào cấp cứu lên tiếng phản ứng khiến người nhà 2 bệnh nhân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau dữ dội dù lực lượng bảo vệ bệnh viện, bảo vệ dân phố (đi cùng xe đặc chủng Công an phường Tam Bình) lao vào can ngăn.
Hon chien trong benh vien, bác sĩ, bẹnh nhan chạy tán loạn-Hinh-2
Khu vực bàn làm tiếp nhận bệnh của nhân viên y tế bị đập vỡ kính và Công an quận Thủ Đức đang khám nghiệm điều tra. 
Tình hình càng thêm căng thẳng khi phía người nhà bệnh nhân nữ đưa thêm người đến đánh nhau loạn xạ. Rất đông bệnh nhân cùng người thân và nhân viên y tế vô cùng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn trước vụ hỗn chiến trong bệnh viện này. 
Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tam Phú, Cảnh sát trật tự 113, Công an quận Thủ Đức có mặt tại bệnh viện để vãn hồi trật tự và đưa một số đối tượng về trụ sở xử lý.
Hon chien trong benh vien, bác sĩ, bẹnh nhan chạy tán loạn-Hinh-3
Toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc đã được camera an ninh xung quanh khu vực bệnh viện ghi nhận lại. 
Tại hiện trường, tủ kính tại bàn tiếp nhận bệnh nhân bị đập vỡ; bàn ghế bị xô ngả nằm ngổn ngang. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của Bệnh viện Thủ Đức ghi lại.
Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hỗn chiến, tranh cướp tại lễ hội: Căn nguyên do đâu?

(Kiến Thức) - Hỗn chiến xảy ra bởi nhiều người đi lễ hội chỉ với tâm thế của kẻ cầu lợi, đi chơi mà không hiểu ở lễ hội, điều đầu tiên cần tôn trọng là "Lễ". 

Nhiều lễ hội truyền thống linh thiêng của Việt Nam thời gian qua đã "nhuốm" các hình ảnh phản cảm như cảnh đánh nhau, chửi bới, dẫm đạp lên nhau để tranh cướp lộc khiến nhiều người không khỏi xót xa. 
Theo thông tin từ tờ Zing, tại lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn - Hà Nội) hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua (tức ngày 24/2), khi kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng, hàng chục thanh niên đã lao vào cướp để lấy may mắn cho cả năm. Tuy nhiên, chỉ 1 lúc sau, cuộc cướp hoa tre đã trở thành 1 cuộc hỗn chiến khi nhiều người cầm cả gậy để vụt tới tấp vào đội bảo vệ kiệu. Những người khênh và bảo vệ kiệu không còn cách nào khác cũng phải đuổi theo đánh trả những thanh niên thiếu văn hóa.

Tây Ninh: Cả gia đình bị chém, vợ chết... chồng con nhập viện

Sự việc cả gia đình bị chém làm người vợ chết gục tại chỗ, người chồng và con gái nhập viện đang gây xôn xao dư luận.

Chiều 21/8, công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Phạm Thành Tây (37 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi chém gia đình hàng xóm khiến một người chết, hai người bị thương trong vụ thảm sát ở Tây Ninh.

''Đại gia'' Bình Dương bị xã hội đen dọa chặt tay vì... tiền

(Kiến Thức) - Khi nhóm xã hội đen đòi nợ thuê đe dọa chặt tay ''đại gia'' Bình Dương thì các hiệp sĩ SBC kịp thời có mặt và mời các đối tượng về công an.

Liên quan vụ việc ''đại gia'' Bình Dương bị xã hội đen dọa chặt tay, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận ba đối tượng côn đồ này từ các hiệp sĩ SBC thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Thông tin ban đầu, anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1977) – Giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn Bình Dương có nợ tiền lương của một nam thanh niên làm khoán công trình, nhưng đã trả đủ số tiền nợ là 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do sơ ý, anh Vũ quên làm giấy biên nhận tiền.