Câu chuyện phía sau những lá đơn hiến thi thể

Câu chuyện cảm động về những người hiến thi thể vẫn được giảng viên và sinh viên trường Đại học Y Hà Nội nhắc như lời tri ân sâu sắc.

Họ đều là những người bình thường, khoẻ mạnh, tự nguyện hiến thi thể của mình sau khi mất. Họ mong mỏi cống hiến cho nền Y học nước nhà mà không có bất cứ một đòi hỏi nào cho lợi ích cá nhân. Những câu chuyện cảm động về những người hiến thi thể vẫn được các giảng viên và sinh viên trường Đại học Y Hà Nội nhắc đến như một lời tri ân sâu sắc với công lao của họ.

Bi hài gia đình Quảng Bình 14 con phải chia ca để ăn cơm

Vì đẻ tới 14 người con, sợ bị dị nghị nên ông Độ (Quảng Bình) cũng trốn luôn làm giấy khai sinh. Khi bị nhắc nhở, ông "chọn lọc" 10 đứa để làm khai sinh.

Ông Nguyễn Độ (57 tuổi), người đẻ tới 14 người con, hiện sống ở làng Cồn Sẻ (thuộc xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Trong gian nhà 30m2 chật chội, ông cùng hơn chục đứa con chen chúc. Con trai lớn của ông Độ năm nay đã 36 tuổi, trong khi đứa nhỏ nhất mới tròn 10 tuổi.

Ẩn tình vụ bắt quả tang vợ tằng tịu trong phòng ngủ

Người đàn ông nhất định không chịu nhận mình có quan hệ bất chính với vợ người khác dù bị bắt ngay tại trận.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Mê Linh (Hà Nội), do có quan hệ tình cảm nên khoảng 22h ngày 28/1/2015, anh Phong đi xe máy đến nhà chị Tú ở cùng thôn. Người phụ nữ đon đả tiếp đón, tự tay dắt xe vào trong nhà. Chị Tú và anh Phong đang trong phòng ngủ thì chồng chị này là Kiều Đức Hạnh xuất hiện.

Vụ hơn 20 côn đồ truy sát ở quán cà phê: Bắt 2 tên cầm đầu

Trong số 9 đối tượng bị tạm giữ có 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên côn đồ lao vào quán cà phê truy sát trên đường Hàm Nghi.

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên côn đồ gồm hàng chục tên tham gia ẩu đả tại 1 tiệm cà phê trên đường Hàm Nghi - Khu vực Trung tâm TPHCM chiều tối 7/7 khiến 2 người bị thương, sáng nay (10/7), Công an Quận 1 đã tạm giữ 9 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên cầm hung khí trực tiếp hành hung.

Dũng sĩ săn Fulro một thời giờ hóa “người rừng”

Nhiều năm qua, ông K’Ten (59 tuổi, ở Lâm Đồng) đã không quản ngại nguy hiểm, ngày ngày lội suối, leo dốc để tuần tra, bảo vệ rừng thông đỏ quý hiếm.

Nhiều năm qua, ông K’Ten (59 tuổi, người dân tộc Cơ Ho, thôn Ka Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) đã không quản ngại nguy hiểm, ngày ngày lội suối, leo dốc để tuần tra, bảo vệ rừng thông đỏ đặc biệt quý hiếm. Nhiệt huyết của K’Ten khiến bà con trong vùng cảm phục, gọi bằng cái tên đầy cảm mến “Người rừng K’Ten”.