Bị nhân tình chê “bé nhỏ”, người đàn ông làm điều kinh hãi

Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi nhân tình chê "bé nhỏ", người đàn ông rút súng bắn chết cô này ngay tại bãi đậu xe.

Theo thông tin đăng tải, vào ngày xảy ra bi kịch, anh Jason Cunningham, 48 tuổi, từng làm cảnh sát trưởng ở Quận Richmond, tiểu bang Georgia (Mỹ) đã mất kiểm soát bản thân, khiến cô nhân tình chết thảm, bản thân Jason cũng chịu cảnh tù tội đến hết đời.
Được biết, mâu thuẫn của hai người vốn có từ lâu, thời điểm xảy ra sự việc, Jason xảy ra tranh chấp với bạn gái Nicole Diane Harrington, 37 tuổi, tại một bãi đậu xe ở trung tâm thành phố.
Bi nhan tinh che “be nho”, nguoi dan ong lam dieu kinh hai
Cô Nicole Diane Harrington và anh Jason Cunningham trước khi bi kịch xảy ra.
Không ngờ, với tư cách là một nhân viên thực thi pháp luật, Jason vẫn không thể bình tĩnh, lý trí xử lý vấn đề. Anh đã bắn vào sau đầu bạn gái Nicole trong khi cơn giận dữ che mờ mắt. Phát bắn này khiến đối phương tử vong tại chỗ, thi thể sau đó bị vứt bỏ tại hiện trường.
Trong khi bỏ trốn, Jason cũng đã có một cuộc đối đầu kéo dài 8 giờ với cảnh sát Clarks Hill Lake, cuối cùng anh bị bắt. Sau khi bị bắt, Jason thú nhận rằng anh thực sự đã có gia đình, cô bạn gái Nicole chỉ là nhân tình của anh. Mục đích gặp bạn gái hôm đó là để kết thúc mối quan hệ, không ngờ khi nói lời chia tay, Jason lại bị đối phương chế giễu là "bé nhỏ", không đủ lực.
Cảm thấy bị xúc phạm tột cùng, Jason tức giận đánh mất lý trí, rút súng bắn chết Nicole.
Mới đây, phiên toà xét xử vụ việc diễn ra, Jason bị thẩm phán kết án tù chung thân vì tội giết người, 5 năm tù vì tội tàng trữ vũ khí trái phép.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nam thanh niên ở Bình Phước giết bạn gái vì đòi chia tay 

Nguồn video: THĐT

Bất ngờ kết quả xét nghiệm mẫu chả lụa bệnh nhân ngộ độc botulinum đã ăn

Cả mẫu chả lụa các bệnh nhân đã ăn lẫn mẫu lấy tại nơi sản xuất đều cho kết quả âm tính với độc tố botulinum.

Thông tin trên được bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM chia sẻ với phóng viên Dân trí, tối 25/5.

Bỏ trốn với bạn trai, cô gái gặp kết thảm

Sau khi Shraddha bỏ trốn khỏi nhà và chung sống cùng bạn trai, cô đã bị bạn trai bóp cổ chết trong lúc cãi vã.

Vài ngày trước, một vụ giết người phi tang xác gây chấn động xảy ra ở Ấn Độ. Báo cáo của NDTV cho biết, cô gái trẻ Shraddha, 26 tuổi, gặp anh Aftab Ameen Poonawalla, 28 tuổi, tại nơi làm việc và cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, tiến tới yêu đương chóng vánh. Thế nhưng, gia đình Shraddha không đồng ý với mối tình này, bố Shraddha ép cô phải chia tay với bạn trai.

Bố gặp nạn khi cố cứu con khỏi đuối nước

Anh Dale McCormick, một huấn luyện viên bóng đá tại trường học ở New York (Mỹ), qua đời trong lúc cố cứu hai con khỏi đuối nước.