Bị chó cắn nát mặt, bé gái phải khâu 200 mũi

Thêm một bé gái ở Bình Phước vừa bị chó cắn nát mặt vào trưa ngày 26/10. Tổng cộng có 7 sợi chỉ được khâu cho bé với trên 200 mũi khâu…

Chiều nay 27/10, bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cho biết, khoa vừa tiếp nhận bệnh nhi Lưu Lệ Thanh (8 tuổi, tỉnh Bình Phước) bị chó cắn nát mặt rất thảm thương.
Theo hội chẩn ban đầu, các bác sĩ xác định bé có khoảng 15 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu, trầm trọng. Một vết thương kéo dài từ khóe miệng phải đến trên mang tai dài 12cm, sâu thấy răng và xương. Một vết thương dưới mi phải may mắn không đi vào nhãn cầu, hai vết thương gần thái dương. Ngoài ra, còn nhiều vết cào cấu.
Bi cho can nat mat, be gai phai khau 200 mui
Bé Thanh bị chó cắn nát mặt. (Ảnh do bệnh viện cung cấp) 
Người nhà của bé Thanh cho biết, trưa 26.10, con chó lai nhà nuôi nặng khoảng 20kg ra đường và trở về với vết thương ở chân. Thấy con chó bị thương, bé Thanh chạy lại ôm chân chó. Con chó đau nên quay lại và cào cắn vào trúng mặt cô bé.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình lập tức đưa bé Thanh xuống Viện Pasteur TP.HCM tiêm ngừa, sau đó chuyển qua BV Nhi Đồng 1 để khâu vết thương. Tại BV Nhi Đồng 1, trong một giờ đồng hồ, 3 y bác sĩ liên tục rửa vết thương cho bé và hôm nay bé được khâu lại.
"Tổng cộng có 7 sợi chỉ với tổng chiều dài 7,5 mét được khâu cho bé với trên 200 mũi khâu. Sau đó bé được dán các mũi khâu bằng keo", bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu cho biết.
Trước đó, sáng 6/10, một bé trai ở Củ Chi tên là Trần Trường Thịnh (3 tuổi) cũng bị chó cắn nát mặt phải khâu hơn 200 mũi. Bé Thịnh gặp nạn khi đang ngồi chơi trước nhà.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa bé đến BV Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bé được đưa đến Viện Pasteur TP.HCM để chích ngừa và đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM để khâu lại vết thương.
Theo bác sĩ Đẩu, chỉ trong 2 tháng gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị chó cắn thương tâm. Vì vậy, các gia đình có nuôi chó phải cẩn thận và để chó tránh xa trẻ em. Chó nuôi phải được nhốt và tiêm phòng. Khi thả chó phải khóa mõm. Trường hợp bị chó đã tiêm phòng cắn thì vẫn phải đưa bệnh nhân đi tiêm, bác sĩ Đẩu khuyến cáo.

(Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết) 

Rơi nước mắt xem mẹ trang trí Halloween cho xe lăn của con

(Kiến Thức) - Để cổ vũ tinh thần con trai tật nguyền, bà mẹ nước Mỹ đã tạo ra những bộ đồ hóa trang và trang trí Halloween cho chiếc xe lăn của cậu rất sinh động. 

Roi nuóc mát xem mẹ trang trí Halloween cho xe lan của con
 Một bà mẹ ở bang Texas, Mỹ đã cổ vũ tinh thần con trai tàn tật của mình bằng cách tạo ra những bộ đồ hóa trang và trang trí Halloween ấn tượng cho chiếc xe lăn đồng bộ với trang phục của cậu bé.
Roi nuóc mát xem mẹ trang trí Halloween cho xe lan của con-Hinh-2
Cậu bé Caleb McLelland sinh ra đã bị bệnh tủy sống không phát triển đúng cách. Căn bệnh này khiến cho em không thể đi lại bình thường. Đến năm 2 tuổi, Caleb phải di chuyển bằng xe lăn.
Roi nuóc mát xem mẹ trang trí Halloween cho xe lan của con-Hinh-3
Thương con, người mẹ đã sáng tạo trang phục Halloween để cậu bé có thể tự tin đi ra ngoài. Mỗi bộ đồ Halloween thiết kế đồng bộ với xe lăn và mô tả lại một nhân vật hoạt hình mà cậu bé yêu thích. Có khi đó là người dơi, là Harry Potter hay nhà du hành vũ trụ...

Người mẹ để chó dữ cắn xé mình, che chở con thơ

(Kiến Thức) - Mặc hai con chó khổng lồ lao vào mình cắn xé, bà mẹ trẻ ôm chặt đứa con trai vào lòng, lấy thân che chở cho con.

Cô Yuan Yan, 29 tuổi sống tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc cho hay trong khi cô đang dắt con trai đi dạo tại một công viên địa phương hôm 7/5, bỗng nhiên, hai con chó khổng lồ bị tuột xích đã lao tới tấn công con trai cô.
Với bản năng của một người mẹ, Yuan Yan ôm chặt con trai mình trong tay và đỡ tất cả những vết cắn, cào xé của hai con chó dữ. Cậu con trai được che chở trong lòng mẹ chứng kiến cảnh tượng đó quá sợ hãi nên đã khóc ầm ĩ không ngừng. Chính tiếng khóc đó đã thu hút sự chú ý của một số người. Nhận thấy hai mẹ con bị chó dữ tấn công, họ đã nhanh chóng đuổi chúng đi và đưa mẹ con họ vào bệnh viện.