Bí ẩn cái chết của cô gái xinh đẹp

(Kiến Thức) - Sau một tuần mất tích bí ẩn, thi thể chị Đặng Thị Mỹ Liên được một em bé chăn bò phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng, cách vườn tiêu của gia đình 1,5km.

Người nhà nạn nhân cho biết, trưa ngày 11/1, do chồng đi vắng, chị Đặng Thị Mỹ Liên (20 tuổi), ngụ tại thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê (Gia Lai) lên nhà mẹ ruột ăn cơm. Đến đầu giờ chiều, chị chào cha mẹ ra về, nói phải về để lên rẫy buộc dây hồ tiêu.
Một lát sau thì trời đổ mưa. Lo cho con gái, bà Phan Thị Lan bảo chồng gọi điện thì không thấy điện thoại di động của chị Liên đổ chuông. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, bà Lan sai anh Đặng Văn Bình (anh trai chị Liên) chạy xuống nhà chị Liên xem có chuyện gì không.
Chân dung nạn nhân trước lúc bị sát hại
 Chân dung nạn nhân trước lúc bị sát hại
Một số người dân địa phương cho biết, vào đầu giờ chiều cùng ngày, trông thấy chị điều khiển xe gắn máy đi vào phía rẫy tiêu của gia đình. Người nhà đã chia nhau tìm kiếm khắp rẫy nhưng không thấy tăm tích chị ở đâu.
Trong lúc công việc tìm kiếm nạn nhân trở nên bế tắc, ngày 14/10, cha ruột chị là ông Đặng Quang Hòa điện thoại vào số máy của chị Liên thì thấy đổ hai tiếng chuông rồi tắt. Lúc này gia đình hi vọng con gái mình bị kẻ xấu bắt cóc đang giấu ở đâu đó để tống tiền. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc tìm kiếm nhưng những ngày sau đó không có bất cứ kết quả gì.
Nhận định đây có thể là một vụ án mạng giết người cướp tài sản, công an xã Hbông phối hợp với người dân chia nhau tìm kiếm suốt mấy ngày liên tiếp nhưng không phát hiện bất cứ dấu tích nào.
Chiều ngày 19/10 vừa qua, sau hơn 1 tuần mất tích bí ẩn, một em bé chăn bò đã phát hiện thi thể chị Đặng Thị Mỹ Liên trong tình trạng phân hủy nặng, cách rẫy tiêu của gia đình nạn nhân khoảng 1,5km.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể chị Liên đã bị kẻ xấu sát hại để cướp tài sản. Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện chiếc xe gắn máy mà chị Liên dùng để đi vào rẫy. Chiếc điện thoại di động và đôi bông tai chị Liên đeo đã không còn.

Chống tham nhũng nên 3 lần bị trát phân vào nhà

(Kiến Thức) - Dù bị đe dọa, bị đánh, 3 lần bị trát phân vào nhà nhưng ông Phan Văn Độ chưa bao giờ hối hận về việc mình chống tham nhũng.

3 lần bị trát phân vào nhà
Được biết ông là người có nhiều thành tích phòng chống tham nhũng?

Chết ngạt hy hữu dưới lòng đất vì đánh bạc

(Kiến Thức) - Khi được đưa lên khỏi lòng đất, nạn nhân đã bất tỉnh; và dù được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó, Trung vẫn không thể thoát khỏi cái chết.

Ngày 20/10, công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, 11 đối tượng liên quan vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc khiến anh Bì Văn Trung tử vong đã bị bắt tạm giam.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Trước đó, để gian lận trong bài bạc, Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi), trú tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp bàn bạc, thống nhất với Bì Văn Trung (24 tuổi), ngụ tại huyện Vân Giang, tỉnh Hưng Yên và Ngô Vũ Trường Hải (21 tuổi), ngụ tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, đào một hố sâu hơn 1m ngay phía dưới vị trí sẽ tổ chức đánh bài; từ phía dưới sẽ cử một người ngồi dùng các thiết bị điện tử thu phát sóng điều khiển nhằm mục đích gian lận. Phía dưới hố sâu này có một lỗ thông hơi lên mặt đất, phía trên dùng 4 tấm gỗ che đậy rồi lấp đất lại.