Bắt vợ “phục vụ” người này cả đêm nuôi gia đình, chồng nhận cái kết đắng

Vì muốn có nhiều tiền trong chốc lát, người đàn ông đã phải nếm trải cay đắng khi đẩy vợ vào vòng tay anh rể.

Anthony Kabanda đến từ làng Zimunya, tỉnh Manicaland ở miền Đông Zimbabwe đang gây xôn xao dư luận bởi câu chuyện cho "thuê vợ" của mình. Theo đó, chị gái ông này kết hôn với người tên Daniel Masikati, thế nhưng người phụ nữ không may qua đời sớm. Kể từ lúc đó, Masikati sống lẻ loi một mình.
Cũng vào thời điểm này, Kabanda bắt đầu gặp rắc rối về tài chính và ngày một túng quẫn. Trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông nảy ra ý tưởng cho "thuê vợ" để lấy tiền. Người chồng tìm gặp anh rể Masikati và hứa hẹn sẽ đưa vợ mình, cô Tafadzwa Matura, sang nhà ông này để "phục vụ" ông từ 22h đến 4h sáng hôm sau.
Đổi lại, Masikati phải trả cho ông ta một khoản tiền để đóng học phí cho con, mua nhu yếu phẩm hàng ngày và rượu. Thế nhưng, Kabanda không ngờ rằng phi vụ "làm ăn" này lại khiến người đàn ông nhận trái đắng.
Bat vo “phuc vu” nguoi nay ca dem nuoi gia dinh, chong nhan cai ket dang
Người chồng Kabanda.
Giờ đây, người vợ Tafadzwa đã hoàn toàn bỏ rơi ông để chìm đắm bên tình mới, cũng chính là người anh rể góa vợ nhiều năm kia. Trả lời phỏng vấn của đài Karaganda TV, người phụ nữ cho biết cô hoàn toàn hài lòng với giao dịch này, bởi Masikati là đối tác sòng phẳng và người yêu lý tưởng hơn hẳn so với chồng. Cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Masikati.
Nhiều nguồn tin địa phương cho hay, người ta còn phát hiện Kabanda từng đòi hỏi anh rể phải đưa thêm cho ông ta một con bò ngoài các khoản tiền chu cấp đã thỏa thuận trước đó. Chính vì vậy, việc giao dịch này không tiếp tục được nữa, thậm chí có nguy cơ xảy ra bạo lực do đôi bên xung đột.
Thấy mọi chuyện đến bờ vực phá sản, Kabanda quay sang vu cáo ông Masikati đã dùng bùa mê để dụ dỗ vợ mình và tố Tafadzwa là người vợ không chung thủy. Kabanda khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại vợ từ tay anh rể, đồng thời đe dọa cuộc chiến này sẽ "đổ máu" và một trong số hại phải nằm trong nấm mồ.
Bat vo “phuc vu” nguoi nay ca dem nuoi gia dinh, chong nhan cai ket dang-Hinh-2
 Người vợ không muốn trở về với chồng.
Vụ việc đã đến tai trưởng làng và người này đến trình báo cho cảnh sát trưởng Zimunya để giải quyết. Hiện chưa rõ vụ việc được xử lý ra sao nhưng người chồng Kabanda đã trở thành chủ đề chế giễu và châm biếm của người đời khi biến vợ thành hàng hóa trao đổi nhưng cuối cùng lại mất trắng, vừa mất vợ vừa không được tiền tiêu xài nữa.
Câu chuyện của người đàn ông ở trên đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng người chồng nên biết xấu hổ về hành vi của mình, khi "gieo nhân nào gặt quả ấy" và hãy để người vợ đi tìm hạnh phúc thật sự của mình.

Video: Cảnh chồng bắt vợ nhúng tay vào chảo dầu đang sôi

Không tin vợ bị bắt cóc, một người đàn ông ở Ấn Độ đã bắt vợ mình nhúng tay vào chảo dầu đang sôi để chứng minh sự chung thủy.

Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Paranda, thuộc quận Osmanabad, bang Maharashtra, Ấn Độ. Cụ thể, một người phụ nữ bị chồng ép nhúng tay vào chảo dầu đang sôi để chứng minh sự chung thủy của mình.

Phục kích bắt vợ ngoại tình, nghe được câu cô ấy nói tôi “khóc như mưa”

Nghi ngờ vợ ngoại tình, tôi đã theo dõi để bắt quả tang nhưng khi chuẩn bị xông vào nghe thấy tiếng cô ấy nói tôi "chết sững" và đã "khóc như mưa".

Tôi và Lan đã kết hôn được 3 năm, cô ấy là người phụ nữ dịu dàng biết cách quan tâm người khác, san sẻ mọi điều thế nên cuộc sống sau hôn nhân của hai đứa khá tốt - cha mẹ tôi có khó tính nhưng vì vợ biết nên cũng khá hòa hợp.

Chồng bắt vợ quỳ xuống xin lỗi cả nhà vì mặc bikini

Nhìn thấy chồng, tôi vui vẻ lấy món quà ra tặng nhưng anh ấy gạt tay vợ ra rồi đưa cho một chiếc điện thoại, tôi không ngờ những tấm hình lại dễ dàng đến được với anh ấy vậy.

Tôi đang mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng rồi, nhìn bụng cũng khá lớn, đi lại có chút nặng nề.

Tuần trước công ty tôi tổ chức đi du lịch, chồng không yên tâm cho thai nhi nên tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng tôi nói với anh ấy sẽ làm mọi việc một cách nhẹ nhàng và hết sức giữ gìn sức khỏe của hai mẹ con.