Bắt kẻ cướp giả danh “anh hùng cứu mỹ nhân”

(Kiến Thức) - Sửa được chiếc xe Vision nổ máy, kẻ lạ mặt rú ga phóng thẳng bỏ lại chiếc Dream cũ rích của mình cho cô gái trẻ ú ớ bên đường không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngày 17/9, thông tin từ VKSND huyện Cư M’gar cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (24 tuổi), ngụ tại xã EaBar, huyện Buôn Đôn để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.
Trước đó, vào ngày 5/9 vừa qua, Nguyễn Ngọc Thành điều khiển xe gắn máy hiệu Dream BKS 47H6- 3942 đi từ thị xã Buôn Hồ về huyện Buôn Đôn. Khi đi đến đoạn đường gần khu bãi rác thuộc thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Thành thấy chị Lê Thị Bích Hằng (23 tuổi), ngụ tại xã EaNing, huyện Cưkuin (Đắk Lắk) đang loay hoay bên chiếc gắn máy hiệu Vision đời mới, BKS 47T1- 055.20.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Biết là xe của chị Hằng đang bị trục trặc, Thành vòng xe mình lại hỏi “xe bị sao vậy em?”, chị Hằng trả lời “xe không nổ máy được!...”. Thành dựng xe Dream 47H6- 3942 trên đường rồi giúp chị Hằng sửa xe.
Khi xe đã sửa được, Thành bất ngờ điều khiển chiếc Vision của chị Hằng phóng thẳng về hướng huyện Buôn Đôn, bỏ lại chiếc Dream cũ rích của mình ở hiện trường. Thành đưa xe vừa cướp được cất giấu tại nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Dư (63 tuổi), trú tại thôn 17A, xã EaBar, huyện Buôn Đôn. Ngày 11/9, y lại điều khiển chiếc xe này về nhà mẹ vợ ở thị xã Buôn Hồ cất giấu.
Về phía chị Hằng, tưởng Thành là người tốt, không ngờ xe nổ được máy thì gã phóng xe chạy thẳng nhằm cướp chiếc xe của chị. Sau ít phút ngơ ngác, chị Hằng nhờ mọi người trình báo cơ quan công an tới hỗ trợ đưa chiếc xe của Thành để lại ở hiện trường về trụ sở công an.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được kẻ cướp giả danh “anh hùng cứu mỹ nhân” trên. Ngày 12/9, Nguyễn Ngọc Thành đang trên đường từ thị xã Buôn Hồ trở về huyện Buôn Đôn thì phát hiện bắt giữ.

Chùm ảnh: Nhìn nhà mình cũng phải... phì cười

Những ngôi nhà nhỏ xíu, méo xẹo khiến kiến trúc hai bên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi trông rất kì dị, và chính chủ nhà nhìn lại cũng phải... phì cười.

Khi con đường mới Tân Sơn Nhất - Bình Lợi chạy qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh của TP.HCM sắp thông xe, những hàng rào được dỡ xuống cũng là lúc nhiều hộ dân dọc hai bên đường phải "phì cười" với tình cảnh nhà mình. Trong ảnh, một người đàn ông ngồi trên ngôi nhà mình với chiếc cầu thang dốc không thể dẫn xe máy lên nhà.
Khi con đường mới Tân Sơn Nhất - Bình Lợi chạy qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh của TP.HCM sắp thông xe, những hàng rào được dỡ xuống cũng là lúc nhiều hộ dân dọc hai bên đường phải "phì cười" với tình cảnh nhà mình. Trong ảnh, một người đàn ông ngồi trên ngôi nhà mình với chiếc cầu thang dốc không thể dẫn xe máy lên nhà.
Nhà hình tam giác. Những ngôi nhà nhỏ xíu, méo xẹo khiến kiến trúc hai bên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi trông rất kì dị.
Nhà hình tam giác. Những ngôi nhà nhỏ xíu, méo xẹo khiến kiến trúc hai bên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi trông rất kì dị.  

Bắt lô hàng cổ, giả cổ tiền tỷ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Hàng chục chiếc đồng hồ cổ, giả cổ cùng đèn chùm, chân nến... trị giá hàng tỷ đồng từ nước ngoài chuyển về Thủ đô tiêu thụ đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Vào khoảng 11h ngày 17/9, Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế trong lĩnh vực chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm (Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội) cùng Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), bất ngờ phát hiện chiếc xe tải Thành Hưng mang BKS: 30X 2589 đang dừng đỗ trước cửa số nhà 14 ngõ 19/2 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn.
Chiếc xe chở hàng cổ, giả cổ bị cơ quan chức năng phát hiện.
Chiếc xe chở hàng cổ, giả cổ bị cơ quan chức năng phát hiện.