Bắt kẻ cướp của hiếp dâm U70 giữa cánh đồng

Sau khi thu được “chiến lợi phẩm” là 1 đôi hoa tai, 1 ĐTDĐ, tên cướp tiếp tục kéo lê nạn nhân xuống đường cưỡng hiếp.

Phát hiện bà lão 61 tuổi đang đạp xe một mình trên cánh đồng vắng, Hét liền bám theo và dùng dao khống chế, cướp tài sản. Sau khi thu được “chiến lợi phẩm” là 1 đôi hoa tai, 1 ĐTDĐ, tên cướp tiếp tục kéo lê nạn nhân xuống đường cưỡng hiếp.
Cướp xong rồi hiếp
Ngày 26/5, Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Hét (SN 1985, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Hét bị bắt giữ sau 5 ngày gây án, khi y đang lẩn trốn ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Nạn nhân là bà Phạm Thị V. (SN 1955, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Vụ án đã gây xôn xao dư luận ở vùng quê nghèo của An Giang, nhất là cư dân liên xã Hòa Lạc và Phú Bình vô cùng hoang mang, lo lắng.
Theo trình bày của nạn nhân, vào khoảng 5h sáng 20/5, bà V. chạy xe đạp ra đồng làm cỏ thuê. Chạy được hơn 1km đến khu vực Kênh 19 (nơi giáp ranh xã Phú Bình và Hòa Lạc) thì bà phát hiện một nam thanh niên đi bộ cùng chiều. Khi vừa chạy xe qua mặt thanh niên này, bà V. nghe tiếng kêu nên dừng lại thì bị hắn ta dùng dao gí vào cổ khống chế.
Lúc này, gã hiện nguyên hình là kẻ cướp chuyên nghiệp và rít giọng lạnh ngắt: “Có vàng, tiền đưa đây”. Dứt lời, hắn kéo bà V. đi được một đoạn rồi tiếp tục buộc bà V. giao nộp tài sản. Mặc dù bà V. khẳng định không có tiền, vàng hay tài sản gì đáng giá và xin tha nhưng hắn vẫn áp sát lục soát cướp 1 đôi hoa tai vàng 18K (trọng lượng 4 phân), 1 ĐTDĐ Nokia màu đen. Chưa dừng lại ở đó, sau khi cướp sạch tài sản của bà V., hắn kéo nạn nhân xuống đất rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình, mặc cho nạn nhân khóc lạy van xin. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, bà V. đến công an sở tại trình báo vụ việc.
Bat ke cuop cua hiep dam U70 giua canh dong
Hiện trường xảy ra vụ việc. 
Truy bắt đối tượng
Từ tin báo của nạn nhân, lực lượng Công an xã Phú Bình và Hòa Lạc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ. Qua công tác nắm tình hình, sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Phan Văn Hét có nhiều dấu hiệu bất minh. Tuy nhiên đối tượng này không có mặt ở địa phương. Quyết không để đối tượng cao chạy xa bay, ngay lập tức nhiều mũi trinh sát được tung ra truy bắt đối tượng.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h ngày 23/5, Công an huyện Phú Tân đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Hét khi y đang lẩn trốn ở xã Bình Long, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang). Tại Cơ quan điều tra, Hét khai nhận toàn bộ hành vi cướp của hiếp dâm của mình. Sau khi cướp được đôi bông tai của bà V., Hét bán được 540.000 đồng.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Vân (SN 1960, hàng xóm của tên Hét) cho biết: “Hôm 30/4, Hét vừa được ra tù. Về địa phương, Hét không có nghề nghiệp gì, suốt ngày lêu lổng làng trên xóm dưới. Do cha mẹ đã qua đời nên 6 anh chị em của Hét đành tứ tán khắp nơi để mưu sinh. Là con út trong gia đình nên Hét ở lại quê nhà. Nhiều năm trước, căn nhà của Hét đã xiêu vẹo và sau đó đổ sập nên Hét phải xin tá túc nhờ ở nhà bà con họ hàng lân cận”.
“Trước ngày Hét gây án, tôi và cư dân nơi đây có động viên Hét rằng hãy chí thú làm ăn nhằm ổn định cuộc sống. Nào ngờ, chỉ vài ngày sau đó Hét bị bắt khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Được biết, thuở bé do nghèo khó, Hét không được đến trường như chúng bạn. Cha mẹ mất sớm, do mưu sinh nên Hét thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình”, ông Vân cho biết thêm.
Cùng ngày, PV tìm đến gia đình bà V. để tìm hiểu, tuy nhiên bà cho biết hiện sức khỏe không ổn định nên chưa thể nói được điều gì. Ông Nguyễn Văn Sul (49 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc) cho hay: “Hôm xảy ra vụ việc thì tôi không có ra đồng, chứ mấy hôm trước tôi ra đồng sớm lắm. Nơi Hét ra tay là cánh đồng hoang vắng, xa khu dân cư. Có thể hắn biết rõ hàng ngày vào thời điểm đó, bà V. hay ra đồng làm cỏ thuê cho một số hộ nông dân trên địa bàn nên chờ cơ hội rồi ra tay”.
Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):

Kiều nữ bí ẩn và hàng loạt vụ sập bẫy vàng giả

Để lừa đảo các nạn nhân, nhóm người ở Quảng Nam cử “con mồi” là một kiều nữ bốc lửa đóng vai người bán vàng.

Ngày 26/5, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) cho biết: PC45 đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam để điều tra Đặng Xuân Hoa Diễm (31 tuổi, trú xã Tân Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) và Phạm Ngọc Tuấn (22 tuổi, trú TT Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nam sinh lớp 11 xem hình tươi mát rồi hiếp dâm 2 cháu ruột

(Kiến Thức) - Sau khi xem hình tươi mát trên điện thoại, Đạo nảy sinh tà ý và đã thực hiện hành vi đồi bại, hiếp dâm 2 cháu ruột ngay tại nhà.

Ngày 26/5 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Đạo (học sinh lớp 11, SN 1998, trú thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Buộc bồi thường cho 2 người bị hại 24 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hưng và Phạm Hoàng Ngọc Bích kết hôn với nhau và có 2 con chung là Nguyễn Phạm Hoàng L. N. (9 tuổi) và Nguyễn Phạm Hương Q. (8 tuổi). Do phải phụ gia đình bán hàng nên chị Bích về sống cùng cha mẹ ruột tại thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm; còn anh Hưng và 2 cháu N., Q. sống tại tổ dân phố Sơn Long, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh.