Clip cô dâu khóc nấc vì sợ lũ ở Huế, sự thật ra sao?

Nhiều người chia sẻ clip cô dâu Tú Hảo bật khóc giữa đám cưới vì sợ vắng khách do nước lũ dâng cao. Mới đây chính chủ đã lên tiếng.

Chiều 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong một đám cưới ở Thừa Thiên - Huế. Trong clip, nước lũ ngập đến đầu gối, cô dâu bật khóc giữa sân nhà ngập nước, còn quan khách thì phải kéo quần, lội bì bõm vào trong để dự lễ vu quy.

e1.png
Cô dâu Huế khóc nức nở vì khách lội nước lũ bì bõm đến dự đám cưới.

Anh Phạm Khoa, người phụ trách âm thanh, ánh sáng và là người quay lại clip, cho biết đám cưới diễn ra tại nhà gái ở phường Hương Vinh (TP Huế), đúng vào thời điểm địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 1.

“Lúc đó nước đã dâng cao, nhìn thấy cô dâu ngồi khóc, tôi thấy thương quá nên quay lại khoảnh khắc ấy. Không ngờ nhận được hưởng ứng đông đảo từ mạng xã hội”, anh Khoa nói.

e2.png
Cô dâu chia sẻ giữa sân nhà ngập nước khi thấy quan khách lội nước, đi ghe đến chung vui trong đám cưới mùa lũ giữa lòng TP Huế.

Nhiều chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng cô dâu khóc vì lo không ai đến dự đám cưới khi nước lũ dâng cao. Tuy nhiên, cô dâu Tú Hảo (28 tuổi, ngụ tại TP Huế) phủ nhận thông tin này. Cô cho biết đó là thông tin không đúng sự thật.

“Lúc đó chưa tới 11h mà khách đã đến rất đông, tôi xúc động nên rơi nước mắt. Ai cũng vẫn cố gắng đến chung vui, có người còn đi ghe đến, thật sự mừng và biết ơn”, Hảo chia sẻ. Cô cho biết thêm bản thân và gia đình đã chuẩn bị cho lễ cưới từ nhiều tháng trước.

Hảo kể số lượng khách vẫn đạt khoảng 26-27 bàn trong tổng số 30 bàn dự tính. “Âm thanh ánh sáng vẫn diễn ra bình thường, cũng có chút tiếc nuối vì đám cưới chuẩn bị bao lâu mà lại gặp cảnh ngập nước, không được trọn vẹn như mong muốn”, Hảo cho biết.

e3.png
Đám cưới của Tú Hảo - Hồ Đạt diễn ra vào 2 ngày 13 và 14/6, cả hai bất ngờ vì nước lũ dâng cao trong TP Huế.

Ngày 14/6, gia đình tổ chức lễ rước dâu về nhà trai ở phường Hương Sơ. “Đến tối 13/6 thì nước rút, tôi chỉ mong trời thương, không phải đi ghe là mừng lắm rồi”, Hảo nói thêm.

Đoạn video sau khi lan truyền đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều người để lại lời chúc mừng cô dâu chú rể, kèm những bình luận như: “Có nước là có tiền”, “Thương miền Trung quá, mà vẫn thấy tình cảm người ta dành cho nhau thật ấm lòng”.

Người phụ nữ bật khóc nhận lại số tiền đánh rơi

Bà V.T.T. (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đánh rơi 20 triệu đồng, đây là số tiền gia đình gom góp để chữa bệnh cho chồng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng 4/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khuôn viên khu khám bệnh, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng đã phát hiện một túi nilon màu xanh, bên trong chứa hơn 20 triệu đồng tiền mặt, không kèm theo giấy tờ tùy thân. Nhân viên bảo vệ đã lập tức báo cáo sự việc tới lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận chức năng để xác minh, truy tìm chủ nhân số tiền.

capture-4967.png
Bảo vệ Bệnh viện Đà Nẵng đã trả lại số tiền 20 triệu đồng cho người đi chăm bệnh.

Người đàn ông chết não hiến tạng hồi sinh 7 cuộc đời

Người đàn ông chết não ở Quảng Ninh được gia đình đồng ý hiến tạng hồi sinh 7 cuộc đời đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong đêm 23/5, từ một người hiến chết não, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã tổ chức lấy đa tạng chuyển ghép cho những bệnh nhân nặng tại một số trung tâm ghép tạng trong cả nước.

Người hiến tạng là anh Đ.V.L (37 tuổi, sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh, là chồng của nữ điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh) bị xuất huyết não sau đột quỵ, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn. Mặc dù các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện, có chẩn đoán chết não.

Bất ngờ nhận nửa tỷ đồng, người đàn ông tìm cách trả lại

Anh Lê Văn Khoa bất ngờ nhận 500 triệu đồng chuyển đến tài khoản. Biết là chuyển nhầm nên chủ tài khoản đã nhờ công an tìm chính chủ.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, một người dân đã tự nguyện trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm thông qua tài khoản ngân hàng. Trước đó, ngày 8/5, tài khoản ngân hàng của anh Lê Văn Khoa (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) bất ngờ nhận được hàng trăm triệu đồng không rõ nguồn gốc.

capture-5467.png
Bên chuyển khoản nhầm cảm ơn công an và chủ tài khoản nhận số tiền chuyển nhầm.