Bận xem bóng đá, người tình tới tận nhà tố cáo với vợ

Chỉ vì World Cup mà phi vụ ngoại tình với người đẹp của anh bị phá hỏng. Do anh quá mải mê xem bóng đá, bỏ rơi cô nhân tình, khiến cô ả cay cú đến tận nhà.

Cả khu chung cư D.X mấy ngày nay xôn xao bàn tán câu chuyện của anh Lĩnh, mọi người xì xào truyền tai nhau vụ ầm ĩ của cô bồ xinh đẹp anh Lĩnh dám cả gan đến tận nhà gặp chị vợ làm rùm beng chuyện anh Lĩnh cặp bồ bên ngoài. 

Vốn là một người có tính lăng nhăng, anh Lĩnh có cặp kè với một cô bồ trẻ đẹp, hai người có qua lại với nhau được một thời gian dài. Cô nàng vì quá si mê anh Lĩnh, nên cho dù biết anh đã có vợ con đề huề vẫn bám riết lấy anh. Tính cô ả nhõng nhẽo, tiểu thư, thích được chiều chuộng, cưng nựng, muốn đòi gì là được đấy, không là cô ta lại xồn xồn lên gây chuyện. Anh Lĩnh xưa nay vốn là người khéo miệng, lại thêm cái vẻ phong trần tài tử đã khiến cô bồ say anh như điếu đổ, lăn xả vào anh bất chấp anh đã có vợ. Thậm chí cô nàng còn cam chịu là “người tình bí mật” sau lưng anh, không cho vợ anh biết.

Ảnh sưu tầm trên Internet
 Ảnh sưu tầm trên Internet
Nhưng rồi chỉ vì World Cup mà phi vụ ngoại tình với người đẹp của anh bị phá hỏng. Những trận cầu nảy lửa đầy kịch tính có ma lực thu hút hàng tỷ đàn ông trên toàn thế giới, anh Lĩnh cũng không ngoại lệ. Anh mê mải xem bóng đá, ngày nào cũng có hẹn với các anh em chiến hữu tụ tập ra quán cùng xem, cùng bàn luận, hết trận này đến trận khác, không còn thời gian quan tâm đến cô nhân tình bé nhỏ. Cô hẹn anh qua, hẹn anh đưa đi ăn, đưa đi mua sắm, nhưng anh Lĩnh còn mải bận say mê sân cỏ World Cup khất lần, khất lữa, cũng có khi vì anh mệt do phải thức đêm xem bóng đá nên từ chối mọi đòi hỏi của cô. Vài lần, cô nàng gọi điện, nhắn tin nhưng cũng vì đang mải bận hò reo cổ vũ cùng bạn bè bên màn hình tivi mà anh Lĩnh không kịp trả lời.

Cô nàng tức lắm, ngày trước anh chiều chuộng nâng niu cô là thế, mà giờ thì thờ ơ, lơ là. Trong đầu cô ả nghĩ: “Có lẽ là anh ta no xôi chán chè rồi, giờ lại định phủi tay, lờ đi coi như mình chưa tồn tại đây mà”. Vô cùng cay cú, cô ta liền mò đến tận nhà anh Lĩnh, khóc lóc kể lể với vợ anh, rằng là cô ta chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ tội nghiệp, bị anh lừa, bị anh lợi dụng, cô ấy trót đem lòng yêu anh mà không hề biết anh đã có gia đình. Mãi đến gần đây, khi phát hiện bị anh lừa, cô ấy cảm thấy tội lỗi quá, muốn đến nhận lỗi với vợ anh.

Khỏi phải nói, sau khi biết chuyện, vợ anh Lĩnh nổi trận lôi đình, lập tức gọi ngay anh về "xử tội", vợ chồng anh to tiếng qua lại gây náo loạn cả khu nhà. Mọi người ai cũng vào can ngăn, khuyên giải hai vợ chồng bình tĩnh, cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Chị vợ thì vừa khóc lóc, vừa gào thét, ném tung hết tất cả đồ đạc của anh Lĩnh ra ngoài cửa. Anh Lĩnh thì liên tục cự cãi, phân trần.

Câu thần chú giúp giữ hôn nhân như thời còn son

Đừng bao giờ ngừng cố gắng yêu thương bởi hạnh phúc hôn nhân bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Và đây là những câu “thần chú” với sức mạnh kỳ diệu, giữ lửa cho tình yêu vợ chồng, hôn nhân lúc nào cũng mặn nồng như thời con son. Bạn thử xem nhé!

Phải lòng người yêu bạn thân, cô gái không ngờ sự thật đắng chát phía sau

Khi cô nói với người yêu rằng cô và Quốc đang hẹn hò thì anh cũng chỉ xin lỗi cô mà nói Cẩm đang mang thai, đứa con là của anh, chuyện xảy ra vào buổi tiệc sinh nhật...

Người yêu của Cẩm là một người đàn ông tuấn tú, thông minh lại rất biết cách chiều chuộng bạn gái. Anh ta mới đi du học về, sự nghiệp đã ổn định nên gia đình muốn xúc tiến cưới luôn. Chỉ tiếc, Cẩm vẫn là một cô gái trẻ, còn ham cuộc sống độc lập, tự chủ, không thích dựa dẫm vào người khác nên bao nhiêu lần được anh ta cầu hôn, cô đều ngọt ngào từ chối.

Về ra mắt, chỉ vì điều này mà cả nhà trai xúm vào chê tôi hư hỏng

Ngồi rửa bát ngoài sân, dưới cái nắng oi nồng, bên cạnh chồng chén đĩa cao ngất, tôi phát ngốt lên khi còn phải nghe những lời xì xào: "Trông thì cũng nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói nhưng mà gớm đầu xanh, đầu đỏ thế kia thì chỉ có là loại ăn chơi...".

Tất cả những người biết tôi đều bảo tôi rất hiền, ngoan. Vậy mà, không ngờ có ngày, tôi bị gia đình bạn trai phản đối chỉ vì cái tội nhuộm tóc. Tôi chán nản, cảm thấy ức chế và không muốn tiếp tục tình yêu này thêm nữa.