Bạn trai tôi vừa bước vào nhà, chị dâu thét lên một tiếng

Mặt bạn trai tôi biến sắc, miệng lắp bắp không nói thành lời. Không hiểu giữa chị dâu tôi và Long đã xảy ra vấn đề gì mà hai người nhìn thấy nhau vẻ mặt không vui.

Tôi có 3 người bạn thân và họ đều đã ly hôn chồng, bây giờ đang là mẹ đơn thân. Nhìn thấy bạn bè khổ vì chồng con, tôi sợ không dám lấy chồng. Mặc cho bố mẹ hối thúc chuyện lấy chồng tối ngày nhưng tôi vẫn chẳng quan tâm. Tôi khẳng định chắc nịch là đời này sẽ không lấy chồng.
Thế nhưng khi gặp được Long thì tôi lại yêu đắm đuối, không thể thoát ra được. Chúng tôi yêu nhau 4 tháng nay, chưa có ý định cưới xin gì nhưng bố mẹ lo sợ tôi tuổi tác lớn khó sinh con nên nhắc cưới suốt ngày.
Hôm thứ năm vừa rồi, nhà tôi có cỗ và đông đủ anh em con cháu nên tôi dẫn bạn trai về ra mắt. Ai cũng mong chờ ngày tôi có bạn trai, bởi năm nay tôi đã 38 tuổi.
Thế nhưng khi bạn trai tôi vừa bước vào nhà, chị dâu thét lên một tiếng:
“Không ngờ có ngày chị em mình gặp lại nhau trong hoàn cảnh tréo ngoe này nhỉ”.
Câu nói của chị dâu chứa nhiều hàm ý nên cả nhà đều đổ dồn ánh mắt vào hai người. Mặt bạn trai tôi biến sắc, miệng lắp bắp không nói thành lời. Không hiểu giữa chị dâu tôi và Long đã xảy ra vấn đề gì mà hai người nhìn thấy nhau vẻ mặt không được vui.
Mẹ tôi là người đầu tiên lên tiếng:
“Các con quen nhau à?”.
Chị dâu thẳng thừng nói:
“Không chỉ quen mà còn rất thân thiết là đằng khác, cô út yêu ai chị cũng không phản đối nhưng dính đến người này là chị kịch liệt lên án. Ở chỗ nào có Long là không có chị”.
Nghe những lời nói gay gắt của chị dâu tôi, Long thấy mọi chuyện không ổn nên vội vàng nói có việc bận và ra về. Khi khách đi rồi, chị dâu mới nói hết sự thật về con người của bạn trai tôi.
Ban trai toi vua buoc vao nha, chi dau thet len mot tieng
 Ảnh minh họa.
2 năm trước, Long yêu Thúy - em gái của chị dâu tôi. Làm được bao nhiêu tiền Thúy chu cấp hết cho Long. Thậm chí em ấy còn xin tiền của bố mẹ đưa cho bạn trai hùn vốn làm ăn. Nhưng đến khi chu cấp cho con gái tiền tỷ, bố chị dâu mới phát hiện ra Long là kẻ nghiện cờ bạc, không có nghề ngỗng gì, chỉ được cái mã đẹp trai và khéo nói.
Bố chị dâu tìm về nhà Long để ép gia đình anh ấy trả nợ nhưng bố anh ấy không có việc làm, mẹ đi nhặt ve chai, không thể lấy được nợ nên bố mẹ chỉ biết khuyên Thúy tránh xa con người đó.
Chị dâu vừa dứt lời thì cả nhà hối thúc tôi chia tay với Long ngay lập tức. Nhưng tôi rầu rĩ nói rằng bản thân có bầu hơn tháng rồi và mong mọi người ủng hộ cuộc hôn nhân này. Tôi bảo trong thời gian yêu nhau, Long là người tốt và có việc làm ổn định, không hư hỏng như trước kia.
Thế nhưng chị dâu nói cờ bạc đã ăn sâu vào máu Long rồi, không sửa được, lấy rồi chỉ khổ. Chị bảo tôi có bầu cứ đẻ, không nuôi được để chị nuôi rồi lấy chồng khác và nhất định phải chia tay với Long. Tôi đang rất bối rối, không biết phải làm sao nữa, mong mọi người cho lời khuyên!

Loại hạt được ví như “vua của loài quả khô”, tốt cho nam giới

Nhờ hiệu quả trong việc giảm sưng tĩnh mạch mà hợp chất aescin, một chiết xuất được tìm thấy trong hạt dẻ ngựa có thể cải thiện bệnh vô sinh ở nam giới.

Hạt dẻ là hạt dinh dưỡng cung cấp nguồn chất xơ tuyệt vời cho cơ thể, cung cấp khoảng 12% chất xơ cần thiết cho cơ thể phụ nữ và 8% chất xơ cần thiết cho nam giới. Như chúng ta đã biết, ăn nhiều chất xơ sẽ thúc đẩy nhu động ruột hoạt động, giảm lượng cholesterol trong máu, điều chỉnh lượng đường trong máu và giữ cho nhu ruột luôn khoẻ mạnh.

Ly hôn 20 năm, biết chồng cũ bị liệt, vợ quay về chăm sóc

Thấy vợ cũ quay về chăm sóc mình, bố Yu hết sức xúc động và hối hận về việc làm năm xưa.

Yu (31 tuổi), người gốc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh mới đây chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh mẹ cô chăm sóc bố cô bị liệt. Điều đặc biệt, bố mẹ cô đã ly hôn 20 năm trước vì bố có người khác. Hiện họ đều ngoài 60 tuổi. 

Hè 2023, bố của Yu đang dự họp lớp thì bất ngờ ngã xuống đất do uống nhiều rượu. Bạn bè đã đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Sau nửa năm nằm viện, bố của Yu được về nhà trong tình trạng liệt nửa người, theo Sina.