
Nằm biệt lập với khu dân cư, Hồ Cốc thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc cũ (nay thuộc khu hành chính mới của TP HCM). Chính vị trí sát mép rừng nguyên sinh, không bị bê tông hóa đã giúp vùng biển này gìn giữ được trọn vẹn nét tự nhiên vốn có. Ảnh Trần Ngọc Tuân

Không gian nơi đây mang một vẻ đẹp trong lành, khoáng đạt với bờ cát trắng mịn thoai thoải, những phiến đá lớn nhỏ nhô lên khỏi mặt nước tạo nên điểm nhấn độc đáo cho đường chân trời. Ảnh Trần Ngọc Tuân

Dọc theo bãi biển là hàng dương và phi lao cao vút, xanh ngắt quanh năm, tạo nên khung cảnh mát mẻ, thi vị. Vào những ngày nắng nhẹ, ánh mặt trời chiếu qua tán lá, soi bóng xuống nền cát trắng, khiến toàn cảnh như một thước phim quay chậm giữa đời thực. Ảnh Traveloka

Chính vì thế, Hồ Cốc hiện đang được các bạn trẻ mệnh danh là “phim trường biển” nhờ sở hữu nhiều góc chụp ảnh siêu đẹp, đặc biệt là vào thời điểm bình minh và hoàng hôn. Ảnh Traveloka

Không chỉ hút hồn du khách nội địa, bãi biển này còn từng được thế giới công nhận. Năm 2015, chuyên trang du lịch Thrillist (Mỹ) đã xếp Hồ Cốc vào vị trí thứ 8 trong danh sách “12 thiên đường giá rẻ bất ngờ trên thế giới”. Trang này mô tả Hồ Cốc là nơi lý tưởng để thư giãn với mức chi phí dễ chịu, lại có khung cảnh đẹp không kém gì các bãi biển nổi tiếng của châu Á. Ảnh Trần Ngọc Tuân

Dù đã có một số dịch vụ du lịch phát triển xung quanh như homestay, resort và khu cắm trại, Hồ Cốc vẫn duy trì được nét yên bình. Không có tiếng loa đài náo nhiệt, không có hàng quán san sát, thay vào đó là tiếng sóng biển rì rào hòa cùng tiếng gió thổi qua rừng cây, mang đến cho du khách cảm giác thư thái hiếm nơi nào có được. Ảnh Trần Ngọc Tuân

Vào mỗi cuối tuần, các nhóm bạn trẻ, gia đình nhỏ thường lựa chọn nơi đây để tổ chức picnic, dựng lều ngủ qua đêm hay đơn giản là nằm nghe tiếng sóng giữa một chiều gió lộng. Ảnh Trần Ngọc Tuân

Hành trình đến Hồ Cốc cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Từ TP.HCM, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo quốc lộ 51, rẽ vào tỉnh lộ 55 hướng về Xuyên Mộc. Trên đường đi, cảnh quan hai bên hiện ra là những rừng cao su, vườn tiêu, ruộng muối và khu suối nước nóng Bình Châu – có thể kết hợp tham quan nếu thời gian cho phép.Ảnh Trần Ngọc Tuân

Với những ai ưa khám phá nhẹ nhàng, Hồ Cốc là điểm đến vừa đủ: đủ gần để đi về trong ngày, đủ đẹp để lưu giữ nhiều bức hình ấn tượng, và đủ yên tĩnh để mỗi chuyến đi trở thành một dịp “sạc lại năng lượng” cho tâm hồn. Ảnh Trần Ngọc Tuân

Không ồn ào như Vũng Tàu, không sôi động như Mũi Né, Hồ Cốc là sự lựa chọn tinh tế cho những ai yêu biển nhưng muốn tránh xa đám đông. Ảnh Trần Ngọc Tuân